Nhận thấy sự việc có vẻ trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến “tình củm”, Ếch con mở một bàn tròn tâmsự nhờ Giáo sư, Tiến sĩ, Chuyên viên Tâm lí Vũ Gia Hiền gỡ rối.
Kết nối 1: Chuyện của Nhóc Xinh
* Nhóc Xinh: Lúc mới quen, mình chỉ cần ới một tiếng là ấy có mặt ngay. Bây giờ, ấy không “nuông chiều” mình nữa. Ấy đã “nắm chắc” mình trong tay nên không sợ mất phải không?
- Giáo sư, tiến sĩ Vũ Gia Hiền: Khi yêu nhau thì đừng bao giờ biến mình thành người quan trọng hơn, tức là đừng bắt ai kia phải nuông chiều mọi sở thích, yêu cầu của mình.
Khi tình cảm nhạt đi cũng đừng vội kết tội người ta, hãy nhìn lại mình xem có còn hấp dẫn người ta không?
Nhóc Xinh: Với ấy, mình chỉ như một người bạn bình thường. Mình đề nghị chia tay để ấy tự xem lại mình, như thế có đúng không?.
- Giáo sư, tiến sĩ Vũ Gia Hiền: Nếu sự nhiệt tình giảm đáng kể, nghĩa là tình cảm đã có phần nhạt đi. Người ta đã từ chối khéo, mình bới ra làm gì. Tuy nhiên, trước khi có quyết định hãy kiên nhẫn thêm chút nữa. Bạn nên tìm hiểu những suy nghĩ của ấy, hai người cùng xem lại rồi hãy quyết định nhé!
Kết nối 2: Chuyện của Nguyệt xinh đẹp
* Nguyệt xinh đẹp: Lúc đầu, mình và ấy tâm đầu ý hợp lắm, nhưng bây giờ gây nhau như cơm bữa... Mình đến trễ hoặc làm gì không đúng ý, thế là ấy giận.
- Giáo sư, tiến sĩ Vũ Gia Hiền: Trước khi phán xét ấy có vô tâm hay không, bạn hãy xem lại mình có thường co giãn dây thun quá mức không? Bạn nhắc vài lần hay phát liên tu bất tận, lại ra vẻ chị cả? Nếu bạn thấy mình vẫn ổn thì... đích thị là hắn hơi nữ tính hóa rồi.
* Nguyệt xinh đẹp: Hồi xưa ấy chịu khó lắm mà? Giờ mình chỉ thích một mình chứ bị o ép như thế này hoài thì oải quá! Làm sao để hắn biết suy nghĩ hơn một chút?
|
|
Đừng biến mình thành người quan trọng hơn người ấy! - (Ảnh chỉ mang tính minh họa) - Ảnh: N.B.S |
- Giáo sư, tiến sĩ Vũ Gia Hiền: Thay vì làm cho ấy biết suy nghĩ hơn một chút, sao bạn không thử suy nghĩ đơn giản hơn một chút nhỉ? Khi đã “lấy lòng” được ấy rồi thì hãy tìm cách làm thay đổi hắn, nhớ là từ từ, mềm mỏng nhé.
Kết nối 3: Câu chuyện của Tí Điệu
* Tí Điệu: Mỗi ngày gọi điện, nhắn tin cho ấy cả chục lần thế mà ấy chẳng vui. Đi ăn, trong khi mình gắp thức ăn, lau đũa thì ấy cắm cúi ăn. Mình lo như thế mà ấy chẳng... nhiệt tình gì cả.
- Giáo sư, tiến sĩ Vũ Gia Hiền: Thông báo với bạn một tin buồn: sự chăm sóc thái quá đôi lúc làm người khác... ngán đến tận cổ. Cây tình yêu nếu được chăm bón kĩ quá cũng không ổn, nó sẽ bội thực mà chết.
Thay vì tấn công ào ạt, bạn thử đặt mình ra ngoài vùng phủ sóng xem. Đi ăn, thay vì chăm bẵm ấy như bà chị trông em, bạn thử kêu một tô rồi cắm cúi ăn nhanh, không nói gì. Thấy bạn phớt lờ như thế, hắn không... nhột mới lạ.