Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Kỷ niệm xanh
Công bằng với...tình yêu
Những người ...quan trọng
Ngày chưa hai mươi....
Mỗi người là một ngôi sao
Chiếc nón len
Status - công cụ "thay lời muốn nói"
Quản lý thời gian
Cô bé tỏa sáng từ Olympic Bắc Kinh
Con trai...chảnh
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao

 

 Tuổi chúng mình
 
Người đâu gặp gỡ làm chi... (MT 840 - 24/6/2008)

Người đâu gặp gỡ làm chi...

Bạn có bao giờ nghĩ rằng, chuyến du lịch mùa hè của mình sẽ trở thành “định mệnh”, khi ngày trở về, hành trang lại...nhẹ đi...một trái tim! Là vì, trái tim của bạn đã “ở lại” nơi đó vì một người lạ vừa mới quen...

”CHÀNG” HƯỚNG DẪN VIÊN ĐẸP TRAI

Sau chuyến đi chơi xa , bạn Sky (Đồng Nai) đã thổ lộ về anh chàng hướng đẫn viên như thế này: “Ngay từ đầu mình đã để ý đến anh ,vì anh quá đẹp trai. Vàrồi sự nhiệt tình, thân thiện của anh đã làm mình bị cuốn hút thực sự. Mình đã ước thời gian trôi thật chậm để được gần anh lâu hơn ...”. Sky chỉ biết được tên anh khi nhìn vào tấm thẻ đeo. Cho đến giờ cô nàng vẫn còn tiếc ngẩn ngơ vì chẳng dám nhờ nhỏ bạn chụp giúp mình và anh một tấm hình!

Xin chia sẻ với Sky bằng một câu chuyện trong bộ phim Roman Holiday nhé! Công chúa của vương quốc Đan Mạch đã trốn khỏi cuộc sống hoàng gia với những nghi lễ ngoại giao chán ngắt để tự mình du ngoạn Roma. Tình cờ nàng gặp chàng phóng viên trẻ tuổi Joe. Anh chàng này đã “hóa thân” thành một hướng dẫn viên du lịch, tình nguyện đưa công chúa đi khắp Rome, với “ý đồ” thực hiện một phóng sự đặc biệt không tờ báo nào có được khi chỉ mình anh mới có cơ hội tiếp cận công chúa... Thế rồi vì quá gần gũi trong khung cảnh lãng mạn của Rome, thêm chút tự do chưa từng được có đã... kéo gần những khoảng cách địa vị, công việc... Hai người đã yêu nhau.

Sky viết “Nhưng chẳng cần máy ảnh hay máy ghi âm thì khuôn mặt, hình dáng và giọng nói của anh vẫn mãi được lưu giữ trong trái tim và tâm trí mình rồi”. Đây có phải là lời Sky tự an ủi mình khi cô nàng quá nhút nhát không dám làm quen với anh chàng hướng dẫn viên dễ thương này?

HÀNH TRÌNH KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH TRƯỚC...

”Mỗi ngày có năm chuyến tàu từ Hà Nội vào TP.HCM, hôm qua cũng có và hôm nay cũng có. Mỗi chuyến có 12 toa, mỗi toa có hàng chục ghế, vậy tại sao cô không đi chuyến hôm qua hay ngày mai, không đi chuyến này hoặc chuyến khác mà lại đi đúng chuyến tàu hôm nay, giờ này, trên toa này và ngồi ngay đúng số ghế của tôi.?”... Triết lí ngộ nghĩnh về “duyên nợ” này là của nhân vật Kiên trong phim 1735km, một bộ phim của những hành trình không có kế hoạch trước... Đôi khi ngay trong đời thật, có lúc bạn cũng từng trải qua. Và hành trình của Minh Hương (TP.HCM) cũng đáng nhớ như vậy.

”Trong đoàn ra thăm Huế chỉ có tui và hắn ngó xêm xêm nhau, phòng của hắn cũng được xếp ở kế phòng tui. Tui ghét nhất cái giọng cười... khe khe của hắn. Thấy tui lọc cọc đi xuống cầu thang, hắn lên giọng: Này, đi tham quan mà đi giày cao gót hả nhỏ? Vẫn là cái gọng cười thấy ghét của hắn: Nghe nói hai người... iu nhau cùng lên chùa Thiên Mụ, về thế nào cũng chia tay đó!Vô duyên, tui với ông đâu có iu nhau đâu! Chiều, hắn “dụ” tui đi ăn bánh khoái, cái này không có trong chương trình tour, nghe hấp dẫn nên tui cũng ừ. Ăn xong thì lạc đoàn, tui lếch thếch theo hắn đi dọc những con đường Huế xanh mướt. Và hắn trở thành phó nhòm cực kì chuyên nghiệp cho tui làm dáng trước một bức tường rào xưa cũ, có khi chạy cả vào bậc thềm nhà người ta để làm mẫu...”

”Chờ đợi một người bạn bao giờ cũng dễ dàng hơn chờ đợi một nửa trái tim”

Kết thúc phim 1735km, hai nhân vật chính sau hành trình dài “bất đắc dĩ” phải đi với nhau đã... tìm thấy nhau . Còn “tui” và “hắn” thì sao? Một cuộc “xé tour” thú vị của hai người ham chơi đã khiến họ xích lại gần nhau, “tui” không còn thấy “hắn” ki bo và có giọng cười vô duyên nữa. Nhưng ngày cuối cùng trên chuyến bay về Sài Gòn, “tui” mới thấy hụt hẫng khi nghe “hắn” nói, đây là chuyến du lịch cuối cùng của hắn, ngày mốt hắn phải đi du học rồi... Và hành trình của hai người bây giờ mới thực sự bắt đầu khi họ phải nuôi dưỡng tình cảm mới nhen ở hai đầu nỗi nhớ, bằng những lá thư không mỏi, và chắc chắn bằng cả niềm tin nữa, phải không?

CÁI KẾT CỦA TIỂU MUỘI

Tình yêu có khi bắt đầu từ chỉ một cái nhìn, ánh mắt vừa trao... Kyoto, tìnhyêu của tôi - bộ phim cho chúng ta sự đồng cảm về tình yêu vượt qua những ngăn trở về ngôn ngữ, văn hóa. Một anh chàng Hàn Quốc đến Nhật đã phải lòng một cô gái có nụ cười trong sáng. Truyền thuyết ở Nhật là đôi lứa sẽ “chia tay nhau khi cùng chèo thuyền trên sông ở Kyoto”, thế nên họ đã “hẹn nhau trên con đường Doldam ở Hàn Quốc vào ngày đầu tiên tuyết rơi để hạnh phúc trọn đời”. Để có một kết thúc viên mãn như thế, cả hai người đã mất hai năm tìm nhau và chờ nhau.

Cũng có một tình yêu đẹp và cách trở như thế, nhưng bạn Tiểu Muội (Phú Yên) lại chọn cho mình một kết thúc khác:

”Ngày hắn về thị trấn của muội chơi, trái tim băng giá của con nhỏ “chảnh chẹ” như muội “tan chảy” mau chóng. Tụi muội đã có biết bao kỉ niệm đẹp trong những ngày rong ruổi khắp Tuy Hòa. Rồi hắn cũng phải về Sài Gòn, bốn tháng trôi qua, muội cứ chờ đợi vô vọng một nụ cười rất “baby” và bóng chiếc áo màu xanh da trời trong lần đầu tiên gặp mặt... Rồi một điều kì diệu đã xảy ra như một phép màu, hắn quay trở lại với lời tỏ tình bất ngờ. Vượt qua những khoảng cách về không gian, hai đứa đến với nhau. Nhưng cuối cùng cả hai quyết định... chia tay. Vẫn quyến luyến, vẫn đau buồn, nhưng đó là cách nhanh nhất rút ngắn sợi dây nhớ nhung, chờ đợi và mệt mỏi vì không có hắn bên cạnh. Chờ đợi một người bạn bao giờ cũng dễ dàng hơn chờ đợi một nửa trái tim. Thực sự là như vậy!”

Là vậy, trong cuộc đời chúng ta có những cuộc gặp gỡ “thiên định”. Những cuộc gặp không biết trước ấy có khi trôi tuột qua kí ức , có khi lại khiến cho cuộc đời mình thay đổi mãi mãi... Nhưng dù thế nào thì những kỉ niệm đẹp mà chúng ta không dễ gì có được một lần nữa trong đời, sẽ mãi mãi được lưu giữ trong trái tim, phải không?!

ẾCH CON - Ảnh: N.B.S

 
         
 
MucTim Online
Biểu trưng của...con gái (MTO 6 - 23/6/2008)
Tình yêu không định hướng (MTO 6 - 20/6/2008)
Trò nghịch dại & nguy cơ nhiễm HIV (MT 839 - 17/6/2008)
...Vì chúng mình là một đôi (MT 839 - 16/6/2008)
Tiên học lễ, hậu học văn (MTO 6 - 14/6/2008)
Đừng để yêu thương trôi tuột đi (MT 838 - 11/6/2008)
Thôi đừng o ép nhau (MT 838 - 10/6/2008)
Chuyện tình Nam - Bắc (MTO 6 - 9/6/2008)
Lạc nhau khi...đang nắm tay (MT 838 - 9/6/2008)
Nhìn teen qua ảnh (MTĐB T6 - 8/6/2008)
 
Chia tay?
Khi tình bạn "chuyển hệ"
Quan tâm vừa phải
Tình yêu, sao “sợ” tình yêu!
Yêu “quý tử”
Chia tay và những điều không nên nói
Đừng trốn tìm với tình yêu
Tình mộng mơ
Những lý do con trai thích con gái
Khi con gái yêu
 

Niềm vui nhỏ xinh

Mời bạn gửi bài tham gia...
Tớ, mùa tình nguyện và...
Bức tường giấy
Một ngày đặc biệt

Hạnh phúc quanh ta

Bữa ăn trong mơ

Cho nhau một nụ cười

Không chỉ cho riêng mình

Niềm vui nhỏ xinh tháng 6/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 5/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 4/2008

Tuổi chúng mình

Những lý do con trai thích con gái

Những lý do con gái thích con trai
Yêu một người-nhớ một người
Chuyên đề tuổi dậy thì
Đừng xịt nước hoa vào... tọa độ X
Bắt đền con gái
Chảnh ơi
Phải tình "iu" hôn?
Khi con gái yêu
Con gái vs con trai
Học trò kinh doanh... "bom"

Trắc nghiệm

Bạn đang nghĩ gì?
Bí mật của người ấy
Giờ sinh và tính cách
Dự báo tình cảm
Bạn ở vị trí nào trong nhóm?
Khi boy vuốt tóc...

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.