Anh yêu kính lúp
Dường như chẳng bao giờ chàng nhân thấy ưu điểm của mọi người xung quanh, những chàng trai thích cầm kính lúp chỉ thích moi móc khuyết điểm của người khác rồi hả hê phê phán, chê bai đủ điều. Như người yêu của cô nàng L (trường KT) chẳng hạn, quen nhau được 3 tháng, chàng bắt đầu lộ nguyên hình là một tên con trai thích cầm kính lúp. Chàng vô tư chê bai mọi người mà không thấy ngượng miệng. Hôm sinh nhật nhỏ bạn thân L, khi chàng đến, chưa kịp làm quen ai, thì đã cất giọng bô bô: ”Cái bánh kem này chắc thuộc lọai rẻ tiền, trang trí không bắt mắt!”. L đỏ cả mặt, kéo chàng ra sau, cũng may là chủ nhận chiếc bánh kem ấy không nghe thấy, nếu không chẳng biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra.
Cùng tình cảnh với L là cô nàng M (trường MD). Chàng của M nói chung cũng được, chỉ khổ một nỗi là thích cầm kính lúp soi mói chuyện đời tư người khác. Thấy ai có người yêu là chàng mang ra chê bai này nọ, nào là người yêu nhỏ A nhà bán bún riêu, nhỏ C thì người yêu từng đánh nhau tét đầu…Nhiều lúc chạm đến tự ái bạn bè khiến M phải gân cổ lên giải thích, cũng may là mọi người thông cảm!
Anh là thợ soi
Có thể khẳng định nghề soi mói là sở thích của những chàng trai thích cầm kính lúp. Theo chia sẻ của cô nàng Q (trường DH) thì chàng của Q khá đẹp trai, ga lăng nhưng chàng có một thói quen mà Q góp ý hòai vẫn không sửa được: chàng thích... soi mói, chê bai đồ của người khác. Như hôm họp nhóm, thấy bạn của Q diện chiếc áo hiệu Tommy thì chàng bĩu môi: ”Nhìn là biết Tommy giả” hay như lúc nhỏ bạn Q xuất hiện, chơi nguyên cặp kính chuồn chuồn to bản thì chàng lại tiếp tục dè bĩu: ”Hàng sale off 50% đây mà!” khiến Q muốn độn thổ với mấy đứa bạn...Q cho biết phải nhiều lần lên mạng chat và năn nỉ nhiều đứa bạn để chúng không giận và để bụng chuyện chàng chê bai này nọ...
Đừng làm mất mặt em!
Nhiều nàng mất mặt vì có một người bạn trai chuyên cầm kính lúp. Cô bạn Q tâm sự: ”Tụi bạn nói thẳng với mình là lần sau có party mà còn rủ cái tên vô duyên ấy đến thì ở nhà luôn đi nhé!”. Ban đầu Q cũng hơi buồn nhưng Q nghĩ rằng thời gian tới sẽ phải góp ý thẳng thắng với chàng, nếu chàng không sửa đổi thì chỉ còn một cách là chia tay để giải thóat cho cả hai.
Nói về vấn đề này, anh bạn T (trường MD) chia sẻ: ”Là con trai mà đi soi mói, nói xấu, chê bai người khác là chuyện không tốt, vả lại đã có bạn gái rồi mà không bỏ được tính đó thì chẳng thể nào giữ được tình yêu lâu bền. Con gái rất ghét lọai con trai chỉ thích bươi móc khuyết điểm người khác đấy nhé!”.
Hãy chứng tỏ mình là một tên con trai thực thụ và đừng bao giờ cầm kính lúp rồi vô tình làm mất mặt các nàng bạn nhé!
NGUYỄN THÀNH SANG