Những lí do mà cô Trần Thị Hồng Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình - đưa ra sau đây rất có thể sẽ làm hai bạn... buồn 5 phút đấy!
+ Thiếu ngôn ngữ không lời
Ngôn ngữ không lời là một phần không thể thiếu của cảm xúc. Khi bạn tặng ấy một bó hoa, ấy sẽ phát ra những tín hiệu kiểu như: ánh mắt long lanh, nụ cười thật tươi, tay nâng niu nhẹ nhàng... khiến tim bạn bị “sát thương”. Ngôn ngữ không lời gần như vô hiệu với những cặp đôi xa xôi cách trở. Bạn biết đó, thiếu ngôn ngữ không lời thì xem như... mất nửa cuộc đời.
+ Thâm hụt ngân sách
Muốn kết nối với ấy, bạn phải nhắn tin, gọi điện, lên mạng chát chít thường xuyên, thi thoảng lại “nhờ vả” bác bưu điện tặng hoa, tặng quà; lâu lâu lại phải bắt xe vượt hàng trăm cây số chỉ để... ngó nhau một chút. Bi kịch ở chỗ tất cả các việc trên đều có bà con họ hàng với... “money”. Mà “tình phí” của teen nhà mình thì có hạn, thế là phải thâm thủng ngân sách của phụ huynh. Khi phát hiện ra, nhẹ thì bị... huýt còi, nặng thì cắt kinh phí. Khổ thế đấy!
+ Không có cơ hội tìm hiểu kĩ về nhau
Bạn “chết đứ đừ” vì những lời hoa mĩ trên yahoo messenger, những câu văn hết sức mùi mẫn trong những bức thư tay của người ta. Điều bất lợi ở đây là: bạn chỉ tiếp nhận thông tin mà không thể kiểm chứng mọi việc. Ngược lại, khi ở gần, khi cảm thấy có điều gì đấy không ổn, bạn có thể tìm hiểu qua bạn bè, thầy cô hoặc gặp ấy để hỏi. Người ta gặp nhau hằng ngày còn chưa hiểu rõ về nhau huống hồ cả hai ở xa nhau và chỉ nhận thông tin một chiều, đúng không?
|
|
Thiếu ngôn ngữ “không lời” thì xem như... mất nửa cuộc đời! - (Ảnh chỉ mang tính minh họa) - Ảnh: N.B.S |
+ Tần suất vỡ mộng cao
Nhiều bạn có trí tưởng tượng bay bổng đã thêu dệt duyên nợ của mình là “duyên tiền định”. Vì quá nhiều... tưởng tượng, khi xa cách , nhiều bạn đặt ra “chỉ tiêu” muốn ấy phải bù đắp cho mình thế này, thế kia. Thế nên, có chút trục trặc thôi sẽ “thổi phồng” lên đủ thứ chuyện không hay rồi buồn ò tủi ò vỡ mộng ò nghi ngờ ò trách móc.... Kết quả cuối cùng: chia tay trong ấm ức, hic!
+ Bạn sẽ còn thay đổi
Bạn đang trong quá trình phát triển nên suy nghĩ của trái tim cũng sẽ biến đổi hằng ngày. Có thể lúc này bạn cảm thấy không thể thiếu ấy, nhưng đến lúc nào đó, bạn sẽ lại bị “sét đánh” với một ai khác. Đó là cảm xúc mưa nắng thất thường của tuổi mới lớn nên những gì gọi là “thề non hẹn biển” với ai đó sẽ dần theo gió bay đi rất tự nhiên. Theo thời gian, tất cả sẽ lại đâu vào đó!
Nhưng cho dù bạn cố gắng 200% thì cũng... đừng buồn lâu khi biết được thông tin này: đa số các “cuộc tình vạn dặm” đều chẳng đi đến đâu. Tại sao vậy? Hãy đọc bài tiếp theo nha.
NGỌC YẾN