Có hôm bạn í còn chơi cả áo hai dây, áo ống đi học. Dù không cố ý nhưng tụi con trai bọn mình cứ bị thu hút bởi những “sắc màu rực rỡ” đó, còn các bạn gái thì xì xầm nói xấu, bảo: “con nhỏ lẳng lơ”. Giá mà lớp học thêm cũng có nội quy cấm mặc áo hở cho lớp học được bình yên...” - tâm sự của một bạn trai gửi về cho TCM, phần nào phản ánh một “trào lưu mát mẻ” đang rộ lên trong mùa hè nắng nóng...
Hè, nhiệt độ có khi lên gần 40 độ C, nhiều teen không ngần ngại ra đường với quần lửng, short, áo thun ba lỗ, áo ống... Kết hợp với trang phục mát mẻ , các bạn gái còn nghĩ ra vô số phụ kiện đi kèm. Dây chuyền, vòng, nhẫn... “xưa rồi Diễm”, nay các bạn phối thêm cả chíp và dây áo “tông xuyệt tông” với trang phục. Đi kèm với áo ba lỗ, áo spaghetti là những sợi “ăng – ten” nhiều màu sắc, in hình heo Boo, Kitty hay siêu khuyển CJ7.
”Thử nghĩ xem, Sài Gòn nóng mà bó hộp trong những bộ quần áo đóng thùng thì... điên mất. Dạo phố, picnic, bọn tớ chuộng nhất là đồ hở. Chấp nhận khoe tí da cho mát ấy mà.” - một teen cho biết.
|
|
Bọn con trai có thể đang “xốn mắt” vì “trào lưu mát mẻ” của bạn đấy! - (Ảnh chỉ mang tính minh họa) - Ảnh: N.B.S |
Mải lựa chọn trang phục “thân thiện” với thời tiết, đôi khi chúng ta quên mất... sự thân thiện với mĩ quan và con mắt người đối diện. Cứ xem cái cách nhiều chàng “phô” quần chip đằng sau cạp quần, chiếc quần thời trang hip hop bỗng chốc trở nên vô duyên tệ. Bạn Thanh Hương (đường Nơ Trang Long, Bình Thạnh) vẫn còn ấm ức vì... cái quần cạp trễ như thế. Đến nhà bạn gái chơi, không hiểu nghĩ thế nào mà H, bạn trai Hương , chơi i xì cái quần tụt yêu thích hàng ngày. Bố mẹ Hương khó, lại không hiểu nhiều về thời trang teen mát mẻ, cứ chặc lưỡi: “Cái thằng, mặc quần chi mà tuột luốt xuống tận đáy, quần nhỏ bên trong màu gì cũng khoe cho thiên hạ biết luôn. Nhà nó khó khăn lắm hay sao mà nó phải mặc chung quần với bố nó vậy con?” Điểm trừ to tướng cho lần ra mắt đầu tiên của H. L
|
Rượt đuổi trong đêm
Lần kia, mình đi đám cưới, mặc áo đầm hở lưng, hơi ngắn. Lúc về, mình và nhóm bạn còn đi hát karaoke nữa. Tan nhóm cũng gần 11 giờ đêm. Về một mình, lại còn chủ quan không mang theo áo khoác, đường tối om, bất ngờ, một bàn tay bóp eo mình. Quay sang mới thấy một gã lạ hoắc đang kè sát. Mình tức giận quát vào mặt gã rồi rồ ga, phóng đi. Nhưng gã không tha, đuổi theo, lại vỗ bốp vào mông mình, kèm theo những lời lẽ khiêu dâm tục tĩu. Mình vừa giận, vừa sợ, hô hoán lên nhưng đường vắng không có ai. Cứ thế, mình và gã “truy đuổi” nhau. Cũng may, cuối cùng cũng thấy hai chú cảnh sát giao thông bên đường, mình liền tấp vào nhờ can thiệp. Gã sợ, chạy mất. Mình về mà cứ nơm nớp suốt chặng đường. Tởn, không dám mặc đồ quá hở mà lại đi về khuya như vậy nữa!
DƯƠNG XUÂN (Hàn Hải Nguyên, quận 11) |
Còn Thanh Tâm (16 tuổi, quận Tân Bình) than thở: “Nhỏ bạn mình chơi “trội”. Đi học, nó chỉ diện áo chip thể thao màu mè, khoác bên ngoài cái áo khỉ ngắn ngủn trong suốt, cố tình khoe áo và dây bên trong. Có thể nhỏ nghĩ như thế là “cool”, nhưng mình có cảm giác nhỏ đang diện... đồ bơi đi học.”
”Con trai cũng thích nhìn bạn gái xúng xính trong những bộ đồ năng động, thoải mái, nhưng thoải mái quá thì nhức mắt và đau tim lắm.” - Đó là ý kiến của Quang Cường (đường Âu Dương Lân, quận 8) sau khi chứng kiến cô bạn cùng lớp chơi đồ mát. Lớp tổ chức đi Mũi Né, H. Liên tự tin diện những chiếc quần short ngắn đến mức không thể ngắn hơn, áo ống ôm hở vai và ngực mà theo nhỏ là “rất hợp với du lịch biển”. Đẹp hay không chưa biết, chỉ thấy cánh con gái xí xô xí xào: “Nó nghĩ nó đi thi hoa hậu biển hay sao đó!”, còn con trai thì cứ nháy mắt nhau cười đầy ngụ ý!
PHƯƠNG ANH