Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Kỷ niệm xanh
Công bằng với...tình yêu
Những người ...quan trọng
Ngày chưa hai mươi....
Mỗi người là một ngôi sao
Chiếc nón len
Status - công cụ "thay lời muốn nói"
Quản lý thời gian
Cô bé tỏa sáng từ Olympic Bắc Kinh
Con trai...chảnh
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao

 

 Tuổi chúng mình
 
Khi người thứ 3...nhảy ùm vào đôi bạn (MT 841 - 1/7/2008)

Khi một người thứ 3 nhảy ùm vào, đôi bạn có nguy cơ gặp rắc rối, đôi bạn sẽ làm gì?

Chuyện kể rằng, ngày nảy ngày nay, có hai cô bạn chơi với nhau thân ơi là thân tên My và Mai. Rồi ngày nọ, tự nhiên có một anh chàng lạ hoắc tên Hoàng nhảy vào xin...chơi chung. Trái tim hai cô gái cùng bắt đầu rung rinh. Mỗi lần nghe Hoàng nhắc đến người này thì y như rằng người kia thấy sao sao ấy...Và rắc rối cũng từ đó mà nảy sinh.

Bạn có thấy câu chuyện này quen quen?

Câu trả lời sẽ được giải đáp khi bạn là fan của bộ phim Một ngày không có em đang phát trên truyền hình được nhiều teen yêu thích.

Và những câu chuyện như thế này không chỉ có ở trên phim...

Mai Phương và Quỳnh Anh - hai diễn viên thủ vai Mai - My trong phim sẽ là khách mời, cùng trò chuyện với chúng mình đề tài: khi người thứ ba nhảy ùm vào đôi bạn thân...

Khi “bạn” và “bạn thân” đang ở thế cân bằng

Khi “người mới” vừa xuất hiện, vô tình làm cho hai “người cũ” cùng mất ăn mất ngủ... “Người mới” chưa có biểu hiện nghiêng về bên nào. Điều đó có nghĩa là cơ hội chinh phục hắn chia đều cho cả hai. Theo bạn, trong tình huống này, phải “cạnh tranh” như thế nào để đừng mất hòa khí bạn bè?

Khi một người thứ 3 nhảy ùm vào, đôi bạn có nguy cơ gặp rắc rối, đôi bạn sẽ làm gì? - Ảnh: N.B.S

* Diễn viên Quỳnh Anh

- Không sử dụng những từ ngữ, lời nói ngấm ngầm “hạ bệ” đối phương khi có hay không có mặt họ.

- Tranh thủ “lăng xê” bạn thân trước mặt “người dưng”, bạn sẽ được “người dưng” đánh giá cao. Nhớ là ở mức độ vừa phải, sự thái quá khiến bạn trở nên giả tạo, đôi khi lại gây tác dụng ngược đấy.

- Đừng lên gân quá mức để cố chứng tỏ mình, hãy cứ là chính bạn. “Người dưng” thường “cảm” những gì tự nhiên.  

* Diễn viên Mai Phương

- Trước tiên đừng vội công khai tình cảm với “người dưng”, kín đáo quan sát xem họ có tình cảm với mình không rồi hẵng có kế hoạch chứ? Tín hiệu từ “người dưng” cực kì quan trọng cho cuộc cạnh tranh đó.

- Vẻ ngoài xuề xòa quá cũng dễ mất điểm, dù sao cũng phải chăm chút bản thân mình một chút.

- Duy trì việc đi ăn, đi chơi, đi shopping với bạn thân nữa chứ? Chúng ta “cạnh tranh” công bằng mà.

* Diễn viên Quỳnh Anh và Mai Phương

Cứ “cạnh tranh” fairplay, mọi việc còn lại hãy để người ấy quyết định.

Nếu bạn ở thế yếu?

Nghĩa là người thứ ba đã bắt đầu có cảm tình với bạn của bạn, và bạn trở thành người bên lề. Hãy chuẩn bị tâm lí, vì bạn sẽ thường xuyên đối mặt với những tình huống “buồn ơi là sầu” sau: hai người họ sẽ tay trong tay xuất hiện trước mặt bạn; bạn thường xuyên phải “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái” với những pha “tình củm” của hai người; nhỏ bạn thân giảm dần những lần la cà với bạn; khi đi chơi 3 người, 2 người họ như muốn xé lẻ... Làm thế nào đây?

* Diễn viên Mai Phương

Khi thấy Hoàng có vẻ nghiêng về phía My, Mai “cạnh tranh” ra mặt: bày tỏ với Hoàng và kiên quyết không chịu thua My. Nhân vật Mai có cá tính mạnh, hành xử theo cảm tính nên phản ứng có hơi gay gắt. Nếu là Phương, Phương sẽ không nói ra đâu, chỉ âm thầm quan tâm “người ấy” từ xa và cố gắng đặt người đó ở một vị trí khác trong tim mình - một người bạn chẳng hạn - dĩ nhiên không nên tìm cách làm mọi chuyện rắc rối hơn...

Tuy nhiên, sau này, Phương lại thấy khâm phục Mai ở chỗ, sau những lấn cấn, Mai chọn cách nói hết những gì mình nghĩ cho My biết. Các bạn thấy đó, tình bạn lại quay về với họ. Phương nghĩ, khi vướng vào rắc rối, hai người bạn nên có một buổi trò chuyện thẳng thắn để hiểu nhau hơn. Ngoài ra, Phương nghĩ mình cũng nên từ chối khéo những cuộc gặp gỡ chỉ có 3 người để hai người kia đỡ ngại, còn mình khỏi mất công “nghĩ ngợi lung tung”.

Bạn ở thế mạnh thì sao?

Nghĩa là ấy nghiêng về phía bạn, và bạn là người thắng thế trong cuộc chạy đua. Thế nhưng, thắng một người bạn thân lại chẳng hề đơn giản, cũng chẳng hề vui vẻ gì cả... Quỳnh Anh sẽ hiến kế cho bạn nhé!.

* Diễn viên Quỳnh Anh

Biết mình thắng thế, My không có những hành động quá đáng làm Mai phải buồn. Khi hai đứa nói chuyện thẳng thắn với nhau, Mai mở lòng hơn khi tìm được người khác thì My mới mạnh dạn đến với Hoàng. Quỳnh Anh thích cách hành xử này. Khi biết bạn mình không vui thì mình phải hết sức chừng mực, né tránh để bạn đỡ ngại. An ủi là chuyện cực kì nên tránh, bởi chẳng khác nào mình “cố tình” khơi gợi lại nỗi đau của người ta.

Ngoài ra, Quỳnh Anh nghĩ, thời gian đầu nên tránh có những cuộc gặp có 3 người để cả 3 đỡ ngại. Điều quan trọng hơn là: mình phải dành nhiều thời gian hơn nữa để “lắng nghe và thấu hiểu” đứa bạn thân của mình.

NGỌC YẾN thực hiện

 
         
 
MucTim Online
Khi mình là..."người thứ 3" (MTO 6 - 30/6/2008)
Mùa con mắt xốn xang (MT 840 - 29/6/2008)
Tình xa... buồn 5 phút (MT 840 - 28/6/2008)
Bình hoa di động (MTO 6 - 27/6/2008)
...Cho ta gần nhau hơn (MT 840 - 26/6/2008)
Những chàng thợ soi (MTO 6 - 25/6/2008)
Người đâu gặp gỡ làm chi... (MT 840 - 24/6/2008)
Biểu trưng của...con gái (MTO 6 - 23/6/2008)
Tình yêu không định hướng (MTO 6 - 20/6/2008)
Trò nghịch dại & nguy cơ nhiễm HIV (MT 839 - 17/6/2008)
 
Chia tay và những điều không nên nói
Chia tay?
Khi tình bạn "chuyển hệ"
Dưa bở
Tình yêu, sao “sợ” tình yêu!
Yêu “quý tử”
Quan tâm vừa phải
Những lý do con trai thích con gái
Những câu hỏi...không nên hỏi
Khi con gái yêu
 

Niềm vui nhỏ xinh

Mời bạn gửi bài tham gia...
Tớ, mùa tình nguyện và...
Bức tường giấy
Một ngày đặc biệt

Hạnh phúc quanh ta

Bữa ăn trong mơ

Cho nhau một nụ cười

Không chỉ cho riêng mình

Niềm vui nhỏ xinh tháng 6/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 5/2008
Niềm vui nhỏ xinh tháng 4/2008

Tuổi chúng mình

Những lý do con trai thích con gái

Những lý do con gái thích con trai
Yêu một người-nhớ một người
Chuyên đề tuổi dậy thì
Đừng xịt nước hoa vào... tọa độ X
Bắt đền con gái
Chảnh ơi
Phải tình "iu" hôn?
Khi con gái yêu
Con gái vs con trai
Học trò kinh doanh... "bom"

Trắc nghiệm

Bạn đang nghĩ gì?
Bí mật của người ấy
Giờ sinh và tính cách
Dự báo tình cảm
Bạn ở vị trí nào trong nhóm?
Khi boy vuốt tóc...

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.