Bạn sẽ làm gì nếu phải lòng một chàng quý tử, và không may biết sự thực về chàng?
Có người yêu là quý tử
Ở trường KT, ít ai không biết đến QH - con một đại gia trong ngành kinh doanh mỹ nghệ. H không đẹp trai nhưng nổi tiếng vì cực kỳ hào phóng (nhờ túi tiền của bố). Thế nên cũng dễ hiểu khi chưa có cô bé nào được “thiếu gia” H để mắt tới mà lại không “tim đập chân run”. TA - bạn gái mới nhất của H, tuyên bố với bạn bè: “Yêu quý tử thì đã sao nào, đi với chàng lúc nào cũng được đưa đến những chỗ vui chơi sành điệu, thích gì chàng lập tức mua tặng. Chả có gì phải phàn nàn!”. Nhưng bạn bè để ý thấy thi thoảng TA lại đến lớp với một bên má đỏ rát hay cổ tay tím bầm. Dò hỏi ra mới biết những lúc bực mình vì thua bạc với đám bạn hay phải chờ lâu quá 10 phút là H sẵn sàng trút giận lên đầu TA ngay. Sở dĩ cô nàng vẫn chấp nhận làm bao cát dợt võ cho chàng bởi sau khi hết cơn giận, chàng lập tức “đền bù” cho người yêu bộ cánh mới cóng tiền triệu!
Khi nhận lời tỏ tình của chàng, TT (19 tuổi) rất an tâm vì P thư sinh, ăn nói nhỏ nhẹ, có vẻ hiền lành chứ không bắng nhắng, quậy phá như bọn bạn cùng lớp. Thế cho nên những chuyện “lặt vặt” như chàng thường xuyên thất hứa vì bận ngủ hay ngại trời mưa…đều được T cho qua. Yêu nhau được một thời gian, T bắt đầu thấy hoảng vì chàng cứ lông bông chẳng học hành gì cả, suốt ngày chỉ ngủ hoặc vòi được mẹ tiền thì đi đánh điện tử, bi - a. T lựa lời khuyên nhủ thì P ngáp dài rồi trả lời tỉnh queo: “Sao phải học? Bọn nhà nghèo mới phải học chứ ba mẹ anh có tới 3 cái nhà. Sau này anh chỉ việc một cái nhà bán, một cái ở, một cái cho thuê là đủ sống cả đời rồi!”…
Một năm sau, bạn bè người đi học đại học, người đã học xong cái nghề rồi mà P vẫn ngủ ngày, đêm cày bi - a, đợi mẹ nấu cơm hai bữa, ăn no lại ngủ khoèo. Khuyên bảo mãi không được, T chỉ còn cách lặng lẽ ra đi, P cũng không có đầu óc và thời gian quan tâm vì chàng còn bận cày...Phong Vân!
“Bắt mạch” chàng quý tử
Không khó để nhận ra một anh chàng thuộc dạng “quý tử” trong đám đông. Có thể đó là một anh chàng bảnh bao, chải chuốt, hào nhoáng với những bộ quần áo và phụ kiện đắt tiền, một cậu công tử bột mặt búng ra sữa hoặc chàng lại núp dưới dáng vẻ của một lãng tử phong trần chẳng sợ ai.
Mỗi chàng có một hòan cảnh xuất thân khác nhau, nhưng đều có một số biểu hiện chung nhất của bệnh “quý tử”. Dù gia đình giàu hay nghèo, nhưng những anh chàng này vẫn tiêu tiền không suy nghĩ, coi rẻ người có hòan cảnh khó khăn. Và đặc biệt, mục đích sống của chàng chỉ là hưởng thụ, “chí tiến thủ” hay “phấn đấu, cố gắng” là những từ không bao giờ tồn tại trong từ điển của chàng.
Và đã gọi là quý tử thì tất nhiên là được cha mẹ cưng chiều chăm bẵm, đáp ứng mọi yêu cầu ngay tức khắc. Vì thế, chàng không bao giờ biết giúp đỡ cha mẹ việc nhà, chỉ luôn đòi hỏi hoạch họe, sẵn sàng cáu kỉnh, vùng vằng nếu bữa cơm không có món ngon hay các bạn cùng lớp không để ý đến mình. Chàng sẵn sàng nổi nóng, sử dụng nắm đấm ngay khi cảm thấy bị “mất mặt”. Và bao cát mà chàng nhắm tới thì không cần phân biệt nam nữ, vì thế nếu bạn thấy một đấng nam nhi đang gân cổ lên cãi nhau, thậm chí không ngần ngại vung chân vung tay với bạn nữ, thì 90% ở nhà chàng được coi là “con cầu tự”.
Tiếp tục hay dừng lại trong tình yêu với một anh chàng “quý tử” tùy thuộc vào quan điểm và suy nghĩ của mỗi người. Trừ khi bạn là một cô gái thuộc họ Đào, tên Mỏ thì không nói làm gì. Còn nếu bạn vẫn chọn phương án “sống chung với lũ” với hi vọng sẽ cải tạo được chàng hoặc một ngày đẹp trời nào đó chàng bỗng nhiên tu chí thì e rằng người sớm “tỉnh mộng” sẽ là bạn. Để thay đổi một con người không dễ, nhất là một đấng mày râu đã được “tôi luyện” từ tấm bé như chàng “quý tử” của bạn. Nhưng nếu tình yêu của bạn đủ lớn và đủ mạnh thì chắc hẳn bạn sẽ cố gắng để tiếp tục sự nghiệp bảo mẫu cho chàng. Và cũng có thể biết đâu, một ngày, phép lạ sẽ xảy ra?
Linh Vũ