Tuổi chúng mình
Teen thất tình (MTO 8 - 5/8/2008)

Vào cấp 3, teen đã mạnh dạn nói tiếng “yêu”. Bởi họ tự nhận thấy mình đã đủ lớn để hiểu thế nào là tình yêu.
>> Con trai...khóc  
>> Đối phó "say nắng"

Và thế là teen đua nhau yêu cho “bằng chị bằng em”. Cảnh mới hôm qua còn tươi rói, hôm nay đã nước mắt vắn dài không còn lạ nữa, yêu nhau rồi chia tay, như cơm bữa.

1. Tình đã bay xa….

Nhiều teen chập chững bước vào yêu đã nếm ngay trái đắng. Họ lập tức rút lui và “khắc vào lòng” 4 chữ “Thề không yêu nữa”. Những teen dạng này phần lớn đều có tính cách rất mạnh mẽ và một đầu óc thực tế. Họ ít mơ mộng, ít ưu phiền nhưng đôi khi không thắng được “tiếng gọi của con tim” nên trót “cảm nắng” một ai đó. Nhưng chẳng may, mối tình đầu chẳng mấy suôn sẻ. Thế là thất tình!

Bạn Nghĩa (lớp 11, trường B. Đ) thổ lộ:”Hồi đó tới giờ tui chưa có cảm tình với ai hết. Tui thích chơi game online hơn là tốn thời gian cho chuyện yêu đương. Vậy mà hồi lớp 10, từ khi gặp nhỏ lớp trưởng xinh xinh, cá tính, tui đã “đổ cái rầm”. “Cưa” nàng nguyên năm mà không được, thì ra nàng đã phải lòng tên bí thư Đoàn trường. Năm đó tui buồn, học hành sa sút thấy rõ…”

Tình trạng “sáng ngẩn chiều ngơ” của Nghĩa vẫn còn “nhẹ đô” so với cô nàng L T (lớp 12, trường T.C). Chả là 2 năm trước, giới học trò trường T.C xôn xao bởi một vụ tự tử trong nhà vệ sinh nữ. Cũng may nạn nhân, kiêm thủ phạm LT đã thoát chết….vì toan cắt mạch máu tự tử nhưng nhát tay, chỉ dám rạch bầy nhầy ngoài da! Ban giám hiệu phải mời phụ huynh để làm rõ nguyên nhân. Không hiểu sao thông tin rò rỉ ra “hành lang” rồi nhanh chóng truyền đi khắp trường. Thì ra cô nàng thất tình một anh lớp 12 cùng trường. Mấy lần viết thư làm quen đều bị khước từ vì lý do “năm cuối cấp, anh muốn tập trung học hành”. Vậy mà mấy hôm sau đã thấy anh này tình tứ đèo theo cô bạn gái đến quán chè ngòi cổng trường. LT tức tối đến hỏi cho ra chuyện thì bị anh ta nặng lời xúc phạm. Vậy là cô nàng tức tưởi chạy ra tiệm mua dao lam toan huỷ hoại mình.

Nhiều teen đã có “kinh nghiệm tình trường” dày dặn vẫn không tránh khỏi 2 chữ “thất tình”. Như bạn L (lớp 11, trường NVC), xinh xắn, cao ráo như người mẫu teen, lại có tài ca hát, L trở thành một cây văn nghệ của trường. Về khoản tự tin thì khỏi phải bàn, cô nàng sẵn sàng tuyên bố: ”Chỉ cần mình thích thì ngay lập tức có một người yêu như ý!” Mà thật, không biết đếm sao cho xuể số “đuôi” của nàng. Trong trường lẫn bên ngoài, không lúc nào nàng vắng người đưa đón. Tưởng chừng như L không bao giờ biết buồn vì yêu, vậy mà mới rồi lại thấy nàng ngồi khóc ròng rã trong sân trường. Thì ra một lần háo thắng, L muốn tìm sự thú vị trong tình yêu. Bằng cách ra sức chèo kéo một anh chàng đã có đôi, để rồi phí một năm học hành chỉ đổi lấy nước mắt đắng cay.

2. ….Teen ta thay đổi

Đa phần sau một lần vấp ngã, teen đều bị tác động ít nhiều đến tâm lý lẫn quan niệm sống. Tình trạng chán nản và mất lòng tin là phổ biến nhất khi teen thất tình. Họ thay đổi rất nhiều, theo chiều hướng tích cực lẫn tiêu cực.

Sau chuỗi ngày dài chỉ biết đến hạnh phúc và niềm vui, cô bạn L đã biết thế nào là thất bại bẽ bàng. Khóc lóc ỉ ôi cả tuần lễ rồi thì L cũng biết cách vực dậy chính mình. Cô nàng vẫn tự tin, sôi nổi và ngôi vị “super teen” vẫn nắm vững trong tay. Chỉ có điều L đã biết trân trọng tình cảm của mình hơn, đã thôi đùa giỡn và xem tình yêu là thú vui. Nhìn bề ngoài không thể nhận ra sự thay đổi nào của cô nàng “hot girl” nhưng hỏi ra mới biết, L ngán ngẩm chuyện yêu đương lắm rồi. “Cứ vui vẻ, vô tư mà sống” là phương châm của L. Cô nàng còn khiến bao nhiêu chàng mê mệt nhưng gần một năm rồi, L vẫn “đi sớm về khuya một mình”.

Cũng ngán ngẩm đến mức không dám nhắc lại quá khứ, Nghĩa chỉ biết lao đầu vào học và học. Anh chàng hết mê game online nhưng cũng không màng chuyện yêu đương. Hỏi đến thì Nghĩa vẫn nói cứng: “Con trai mà, đâu có bi luỵ hoài được. Tui thấy học hành và sự nghiệp là quan trọng nhất. Yêu thì bao giờ yêu chả được. Yêu chỉ được cái khổ!” Bỏ một năm lớp 10 bê bết, Nghĩa đã đặt quyết tâm cho mình ngay từ những ngày hè. Anh chàng học hành chăm chỉ không bỏ buổi học thêm nào. Về đến nhà lúc nào cũng chỉ biết có bài vớ. Ba mẹ thấy thế ngạc nhiên phải biết, dĩ nhiên là rất mừng nhưng không phải họ thừa biết con trai mình vừa có biến cố gì đó. Hỏi thì Nghĩa cứ tỉnh queo, bảo tự nhiên ham học. Mà cái sự “ham học” quả thật đáng nể. Suốt năm lớp 11, không tháng nào Nghĩa bước chân ra khỏi top ten của lớp. Thầy cô khen ngợi, bạn bè ngưỡng mộ, Nghĩa trở thành “ngôi sao” của phe mày râu trong lớp. Vậy mà chàng ta cứ buồn buồn, một lần buộc miệng: “Hình như học giỏi thôi chưa đủ để người ta để ý đến mình. Mà thôi, mình cứ học cho mình chứ biết làm sao.” Hoá ra cô nàng lớp trưởng xinh xinh vẫn còn “làm mưa làm gió” trong lòng cậu học trò ngoan.

Nhưng không phải sự thay đổi nào cũng theo chiều hướng tích cực như thế. Trường hợp của LT ngày càng đi vào ngõ cụt. Sau cú sốc lớn năm đó, T đã không gượng dậy được. Cô suy sụp hoàn toàn vì những lời dè bỉu của bạn bè. Bọn học trò cứ thêm mắm dặm muối rồi truyên tai nhau vụ việc của cô bạn đáng thương, thành ra T nổi tiếng khắp trường. Mặc cảm, xấu hổ khiến T học hành xa sút và không theo kịp tiến độ của các bạn cùng lớp. Gia đình phải chuyển trường để T quên đi khoảng thời gian đen tối mà chú tâm vào học. Thế nhưng ở môi trường mới, T lại học đòi theo thói xấu, chỉ lo chưng diện tóc tai, quần áo. Học hành cũng không đến đâu nhưng ngày càng không thể nhận ra cô bé LT ngây thơ, hồn nhiên ngày nào. Cứ sau một lần vất ngã, T lại trượt dài hơn và sẽ đến lúc không còn gượng dậy được nữa.


3. Hãy biết yêu chính mình, teen nhé!

Tình cảm tuổi học trò thật trong sáng và dẫu có bằng phẳng hay gập ghềnh thì những rung động đầu đời đều là hoài niệm đẹp đẽ nhất trong đời. Và trước khi nói tiếng yêu bạn hãy biết yêu quý chính bản thân mình. Đừng biến tình yêu tuổi hoa thành nỗi ác mộng đầu đời, teen nhé!


VÕ THỊ KIM HUYÊN

 
Con trai...khóc (MTO 8 - 4/8/2008)
Đối phó "say nắng" (MTO 8 - 3/8/2008)
Ghi-nét tình dài (MT 845 - 2/8/2008)
Đừng để tình yêu mãi mãi là “bí mật” (MT 845 - 1/8/2008)
"Tao thích mày!" (MTO 7 - 31/7/2008)
Con trai không đẹp “cưa” con gái (MTO 7 - 30/7/2008)
Coi chừng...trai đẹp (MTO 7 - 29/7/2008)
Marathon tình yêu (MT 845 - 29/7/2008)
Khổ lắm Tám ơi! (MTO 7 - 28/7/2008)
Bắc một nhịp cầu cho “hai đầu nỗi nhớ” (MT 844 - 27/7/2008)
Dỗ con gái khóc? Dễ!
11 điều con gái ghét con trai
Những truyền thuyết linh nghiệm?
Cửa đóng mà không cần khoá
Bẻ khoá...hình trái tim
Trợ thủ tỏ tình
“Vẽ” tình yêu ở khắp nơi
Một tượng đài cho tình yêu?
Con gái đang "8" gì về con trai?
Cô bạn có những tuyệt chiêu hoà giải
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.