Ếch con: Sao trông bạn “rầu như trái bầu” vậy?
Anhchangrauri: Vì “ấy” của mình nằm mơ…
Ếch con: Nghe bí hiểm quá, chuyện là sao?
Anhchangrauri: Bỗng dưng “ấy” nằm mơ thấy mình đi uống trà sữa với một bạn gái nào đó mà ấy gọi mãi mình không trả lời. Một hồi mới phát hiện ra, người đó là T, “ấy xưa” của mình. Thế là “ấy nay” giận dỗi, không thèm nhìn mặt mình luôn.
Ếch con: Chuyện trong mơ mà tự nhiên giận thật, sao trớt quớt vậy?
Anhchangrauri: Thực ra cũng có nguyên do, hồi trước khi “ấy” chưa là “ấy”, trong một lần có chuyện gấp, mình nhờ “ấy” mở dùm hộp mail để chép tài liệu cô gửi cho cả lớp. Ai ngờ “ấy” tò mò đọc luôn những lá thư mình gởi cho T, bạn “đã từng đặc biệt” đang học ở nước ngoài của mình. Rồi “ấy” cứ chọc mình sến. Đến khi mình với ấy là một đôi, thỉnh thoảng ấy cũng đem những lá thư ra “nói mát” với mình. Nào là “bình thường mình đối với ấy khô như ngói, thế mà mình viết thư cho người ta lãng mạn vậy, có phải mình không mến ấy nhiều như mến người ta…”
Ếch con: Thì “họ” ghen tị mà…
Anhchangrauri: Chuyện nghiêm trọng hơn khi T về thăm ông bà bên này, và rủ bạn bè cũ họp lớp. Mình cũng đi. Ấy biết, thế là đòi đi theo. Suốt buổi, mỗi khi T hỏi thăm mình là ấy liếc, đạp vào chân mình đến sưng vù, muốn sứt móng ra luôn nè. Hic. Chưa hết đâu, “ấy” liên tục chì chiết mình vì chuyện tại sao T không gọi cho ai mà lại gọi cho mình. Mà chuyện có gì đâu, thực ra mình còn giữ số liên lạc của mấy bạn cũ nên T mới gọi thôi.
|
|
Ảnh: N.B.S |
Ếch con: Thế sao mặt bạn lại hốc hác vậy?
Anhchangrauri: Ấy tự hù doạ bản thân đến mức nằm mơ cũng thấy mình với T đi với nhau. Rồi ấy “qui kết” cho mình là đang sao sao đó với người cũ. Mà chẳng lẽ mình gặp người ta mình phải làm mặt ngầu, không thèm nói chuyện. Ấy đòi mình phải “ba mặt một lời” với T, khẳng định rằng “bây giờ mình chỉ có ấy thôi, chẳng còn gì với T hết, T bỏ ý định đi”. Yêu cầu kì lạ như vậy hỏi sao mình thực hiện được. Mình không làm thì ấy khóc. Khó nghĩ quá, mình trằn trọc mấy đêm liền nghĩ cách giải quyết ổn thoả mà chưa được nên mới ra vậy đó. Mình chỉ mong “ấy” hiểu, “ấy” đang làm cho ấy và mình mệt mỏi, quan hệ của hai đứa căng thẳng hết sức…
Chuyện đang tiếp diễn thì điện thoại của anh chàng reo. Một tràng năn nỉ, giải thích để “ấy” hiểu rằng anh chàng đang gặp gỡ Ếch con chứ không phải ai hết. Trông vẻ mặt khổ sở của anh bạn, Ếch con chỉ còn biết mau mau đánh máy cho xong bài phỏng vấn làm bằng chứng, để anhchangrauri không phải mất thêm thời giờ giải thích nữa…
ẾCH CON thực hiện