Tuổi chúng mình
Hoài niệm tình yêu (MTO 3 - 7/3/2009)

Tụi mình chưa bao giờ tách nhau ra cả, dính nhau thế nên tụi bạn cứ chọc: Thân quá ha!
>> Khi tình...sến
>> Vì sao con trai hay nói dối?

Những lúc như vậy, tớ và cậu đồng thanh trả lời: Thân ai nấy lo á! - rồi cùng phá lên cười, vui cậu nhỉ?... …Nhưng những ngày lễ giờ tớ tự hỏi liệu có còn? Không, chắc chắn là không, xa rồi, giờ tớ sẽ tự đón những ngày lễ một mình vì tớ không cần cậu nữa…

Trung thu - Tết của con nít ấy mà cả đám hẹn nhau từ…đầu năm học…

Ngày hôm ấy trời mưa - không biết có nên cám ơn mưa không nhỉ? Tớ chạy ùa vào quán quen trú mưa và thế là gặp cậu, à mà không, tụi bạn của chúng ta mới đúng. Tớ “đơ” người còn cậu thì cười tươi rói vẫy vẫy tớ: Nhập bọn hem Ma Kêy? - Câu hỏi ấy níu tớ và cậu đến 12h đêm mới thả nhau ra, nhưng lúc đó tụi mình chỉ mới làm thân nhau thôi nên ngày lễ ấy không mấy ấn tượng với tớ nhưng đó là đầu câu chuyện…

Những ngày thường trôi qua…

Tớ và cậu dường như ngày càng thân nhau hơn - ngày nào không cãi nhau ít nhất một chập là y như rằng ngày đó có…bão.

Noel…

Không ai rủ ai ấy thế mà tớ và cậu, bạn tớ và bạn cậu mỗi người xách tay một ly trà sữa, tớ nhanh nhẩu:

- Vì bạn bè mình có thể làm tất cả, thế nên mình xung phong…uống trước. - Bạn tớ cũng nhanh chả kém:

- Tớ cũng vậy.

Thế là cậu và bạn cậu phải “ngậm ngùi” nhịn uống mà nai lưng chở tớ và bạn tớ, xui ha? Cũng chả ai bảo ai câu nào cậu chạy sang xe tớ chở tớ, còn bạn cậu và bạn tớ thì cứ thế mà làm…Trời lại mưa - không hiểu sao cứ mỗi lần tớ và cậu đi cùng nhau vào những ngày lễ thì trời lại mưa, mưa không lớn nhưng cũng đủ níu tớ và cậu đến 10h mới về nhà được. Cả đám không quên hẹn nhau Tết Tây đi tiếp kèm theo cái nháy mắt đầy ngụ ý của bạn cậu…

Tết Tây…

Đám bạn bàn tính trước với nhau hay sao á mà phân chia đúng tớ và cậu đi chung một xe với lí do: Hai người dôi ra thì đi một xe cho tiện! - Tức quá nhưng đành chịu. Rồi cả đám lân la rủ rê người này người nọ bỏ tớ và cậu đứng chờ một mình ở cái ngõ tối om, sợ thật, cậu bảo:

- Nè đừng hiểu lầm nha!

- Vụ gì?

- Thì tụi nó sắp xếp sao mà hai mình dính hoài đó.

- Thì có sao đâu…Á mưa - Tớ chưa kịp dứt câu thì mưa đã lộp bộp rơi, cậu lôi tớ vào ngôi nhà gần đó rồi cũng không ai bảo câu nào: Sao ngày lễ nào cũng mưa vậy?...

Kì thi học kì I…

Kì thi này tớ và cậu chia lớp sao lại gặp nhau - hình như để những lời hẹn về một đêm giao thừa đi chung, xem pháo hoa chung và trú mưa chung…

Giao thừa…

Trời không mưa và có nhiều sao - điều bình thường thế mà lại khiến tớ hụt hẫng.

Nhưng tớ và cậu thì vẫn đi chung với nhau không đổi. Tớ cảm nhận hôm ấy là ngày tớ trông nom giùm cậu những kì ức của chính cậu, cậu kể cho tớ nghe rất nhiều, nhiều đến độ tớ có thể…nhớ hết!

Kim đồng hồ điểm 11h45 - tớ và cậu à quên tụi mình cùng đi vào sân vận động ngắm pháo hoa. Hai đứa vẫn đứng chung rồi cùng ngửa cổ lên mà xem, mỏi cổ lắm! Rồi pháo hoa cũng dừng - tớ không thích thế:

- Hết rồi - Tớ tiếc nuối.

- Mỏi cổ gần chết nhưng hết cũng chán thiệt - Cậu bảo - Thôi về đi ha?

- Ừ, buồn ngủ quá rồi…

Cậu đạp thật chậm để len qua được dòng người đang tan dần ra. Tớ ngủ quên trên lưng cậu…

Valentine...

- Valentine đám mình có đi chơi hem dzạ? - Cậu hỏi rồi tiếp - Có người hẹn trước rồi đó.

- Con gái hả? Vậy thì đi đi V-day mà đi hai người còn đòi hỏi gì nữa?

- Ừ - Cậu trả lời mà sao mắt lạnh quá, rồi cậu bỏ đi…

Rồi từ đêm Valentine đó tớ và cậu cứ tránh mặt nhau thậm chí không nói chuyện với nhau.

Tớ không hiểu mọi chuyện đầu đuôi ra sao nhưng đủ hiểu được: Những ngày lễ của tớ sau này sẽ là của riêng mình tớ, sẽ không có cậu nữa, trời sẽ không mưa nữa, chiếc xe chỉ còn lại một người…

Hoàng Thảo Vy

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Vì sao con trai hay nói dối? (MT 876 - 6/3/2009)
Khi tình... sến (MTĐB T3 - 5/3/2009)
Khi yêu người ta bắt đầu nói dối (MT 876 - 4/3/2009)
8 và 3 cùng con gái (MTO 3 - 3/3/2009)
Giấc mơ có thật (MTO 3 - 2/3/2009)
Khi teen thích...đi lạc (MT 875 - 1/3/2009)
Ngoái nhìn tình iu sau lưng (MT 875 - 28/2/2009)
Bạn đang làm mối quan hệ xấu đi... (MT 875 - 27/2/2009)
Phụ huynh và lũ bạn thân (MTO 2 - 26/2/2009)
Vài dòng linh tinh gửi "ấy" (MTO 2 - 25/2/2009)
Xin hãy mãi như thế này!
Con gái đang "8" gì về con trai?
11 điều con gái ghét con trai
Trợ thủ tỏ tình
Con trai…thất tình
Đã đến lúc cho một lời yêu chưa?
Dường như không là phút ban đầu
Những nỗi sợ dễ thương
5 chiêu bảo toàn lời yêu
Từ biệt...tình đầu
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12
Ngày thơ ấu

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.