Nhân ngày hội "ngàn năm mới có một lần" của những bà tám (số báo 888), Ếch con và phụ tá háo hức tổ chức một buổi họp cộng tác viên thân thiết. Tám vòng vèo một hồi, cả hội đột ngột chuyển đề tài. Nhắc đến tình yêu là y như rằng...buổi nói chuyện giòn giã như bắp rang...
Ếch con: Vì là nói về tình yêu nên mình "mạn phép" tò mò chút xíu nhá, "lần gần đây nhất bạn... yêu là khi nào?. Lưu ý, "phút nói thật 100%" đó nha?
Maika (du học sinh tại Mỹ): Lần gần đây nhất là ngay bây giờ nà. Người ta là "hàng xóm" của tui, tụi tớ thuộc dạng "yêu người cùng lớp" mà.
|
|
Diễn viên Hòa Hiệp |
DV Hòa Hiệp: Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, Hiệp cũng đang... Hi hi.
CS Tim: Uhm. 5 năm trước. Tim và người ta tình cờ gặp nhau trong một lớp nhảy hiện đại của NVH Thanh niên. Người ta ốm, mắt một mí, mỗi khi cười chẳng thấy Tố quốc đâu hết, tuy là "vịt con xấu xí" trong mắt người khác nhưng... lạ trong mắt Tim. Tụi Tim bị sét uýnh trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy.
Ếch con: Bạn quan niệm thế nào về chuyện "mết một người"?
DV Hoà Hiệp: Ờ. "Mết một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình cực kì ghét". Kinh nghiệm đau thương của Hiệp đó.
Maika: Hơ hơ. Câu này áp dụng với con gái thì hơi bị nguy hiểm à nhe. Thế nhỡ người ấy có ý đồ đen tối, dẫn mình đến những nơi thiếu trong thì sao. Maika thì cho rằng: "Mết một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn cố tìm những lí do chính đáng nhất để thông cảm".
CS Tim: Hồi xưa Tim có chơi thân với nhỏ bạn, nó quen với một anh chàng rất đẹp trai, ga lăng, hơi bị "đào bông". Tim đã cảnh báo nhiều lần nhưng nhỏ bạn vẫn khăng khăng cho rằng Tim ganh tỵ nên tìm cách phá đám.Híc híc. Khi thích một người nào đó, tụi mình thường có xu hướng lờ lớ lơ "còi báo động" của những người xung quanh. Thế là bạn vô tình trao cho người ta quyền làm khổ mình rồi còn gì?.
Ếch con: Theo bạn nghĩ thì cụm từ "I love you" có dễ nói không?
|
|
Maika và ca sĩ Tim |
Maika: Tớ nghĩ "điều kiện cần và đủ" để thốt lên 3 chữ ấy là khi tình cảm đã chín muồi. Nói thật, hễ ai gặp tớ mà "I love you" hoài là tớ đặt dấu chấm hỏi ngay. Tớ đang chờ xem ấy sẽ thốt lên 3 tiếng đó vào dịp nào đây, dù sao tỉnh tò là "nghĩa vụ và bổn phận" của con trai mà.
CS Tim: Tim không nghĩ thế. Lời yêu thương ai "mở hàng" không quan trọng, miễn sao chọn đúng thời điểm... phát ngôn thôi. Lần đó, sinh nhật người ta, Tim loay hoay cả ngày trời để trang trí sân thượng, nấu ăn, kết quả là, người ta viết 3 từ ấy lên bàn (bằng nước), ấy thế mà Tim mất ngủ cả đêm liền đó chứ.
DV Hoà Hiệp: Thú thật là Hiệp hổng có can đảm mở miệng, có chăng là chỉ...viết tay thôi. Hi hi. Hiệp thường tìm cách thể hiện 3 tiếng khó nói bằng hành động: một cà men cháo khi ai kia bị ốm, một ánh mắt lo lắng, gương mặt rầu rầu khi ai kia có chuyện buồn. Nếu thấy những biểu hiện này, con gái đừng "tra khảo" con trai phải mở lời nữa nhé!.
Ếch con: Bạn có nhận biết được khi nào tình yêu sắp... ngắc ngoải không?
DV Hòa Hiệp: Biết chứ sao không. Bi kịch là ở chỗ: chúng ta không bao giờ biết được sét sẽ giáng xuống khi nào nhưng luôn tinh tế nhận ra khi nó kết thúc. Hồi đấy, thấy người ta (cũ) ít nhắn tin, ít gọi điện, Hiệp đã cảm thấy có gì không ổn rồi, y như rằng...
Maika: Không biết mới là lạ đó. Nếu có ai đó cho rằng mình không biết thì thật ra là đang tự dối mình thôi.
CS Tim: Hồi ấy, Tim bận rộn với lịch tập, lịch diễn nên không có thời gian dành cho ấy, lúc đầu thì người ta có vẻ giận, sau đấy thì không không bắt máy luôn. Bẵng đi mấy tuần không gặp, đến khi gặp lại, hai đứa nói chuyện không còn tự nhiên như trước, thế là quyết định buông tay nhau ra. Tim nghĩ người trong cuộc bao giờ cũng cảm nhận được những bất ổn của mình, quan trọng là mình đối xử thế nào với những bất ổn ấy thôi.
CHUỘT XINH