1. CHUYỆN HỎI?
- Sao em?
- Em hỏi anh, anh trả lời thật lòng được không?
- Chẳng lẽ lâu nay anh không nói thật với em ư?
- Lỡ câu này anh không muốn trả lời thật thì sao?
- Sao lúc nào em cũng nói "nước đôi" thế?
- Nghĩa là anh không thể trả lời được phải không?
- Em hay suy diễn thế?
- Không giống nhỏ A, nhỏ B ngày trước của anh chứ gì?
- Họ thì liên quan gì đến chuyện này?
- Vậy sao anh toàn chê em?
- Anh có chê em đâu?
- Chẳng phải anh bảo em hay suy diễn là gì?
- Sao em hay bắt bẻ anh thế?
- Anh đang cố tình lảng tránh câu hỏi của em à?
- Em có nhiều thắc mắc nên anh không nhớ hết được. Em cần biết gì nào?
- Ý anh là em lắm chuyện chứ gì?
(Hiểu chết liền)
2. CHUYỆN ĂN
- Mình đi ăn nha?
- Ăn gì?
- Tuỳ em.
- Ai biết ăn gì?
- Ăn cái gì nong nóng đi
- Cái gì nong nóng là cái gì? Đồ nướng hay đồ nước?
- Thôi, ăn đồ nướng béo lắm, dễ ung thư.
- Chứ không phải kì trước ai đó bắt tui ăn cả tuần bíttết hả?
- Bítttết ngon chứ bộ!
- Hôm nay không có ăn nữa đấy, giận cho coi.
- Thì tui có nói là ăn bíttết đâu, lúc nào cũng kiếm chuyện à!
- Vậy mà là kiếm chuyện hả?
- Nghĩ xem, cả chuyện ăn uống cũng chẳng bao giờ biết nghĩ đến người khác.
- Phải rồi, tui ích kỉ, vậy thì quen tui làm gì?
(bó tay chấm com)
3. CHẨN BỆNH... TÁM NHẢM?
Những kịch bản tâm tình kì kì, nhảm nhảm trên nếu người ngoài nghe được thì cũng "hiểu chết liền". Nhưng dường như người trong cuộc chẳng nhận ra cái sự nhảm của mình vì tâm ý đã đặt hết vào từng lời từng chữ của ấy ơi mất rồi. Đôi khi, người trong cuộc còn cảm thấy... hết chuyện nói với đối phương, càng dư thời gian, càng suy nghĩ nhiều và càng dễ... gây gổ. Làm sao bây giờ nhỉ?
Ngọc Minh (Q.1): "Đó là vì 2 người biết tất cả về nhau rồi, những chuyện chưa biết dĩ nhiên chỉ toàn là linh tinh, lảm nhảm. Thực ra như thế cũng thú vị, vì đôi khi sau những lần đấu khẩu không giới hạn đấy, mình sẽ hiểu người ta hơn một chút!"
Tấn Minh (Tiền Giang): Để cắt giảm những câu thừa thãi vô nghĩa khi bên cạnh ấy, chúng ta không nên nói những chuyện cao siêu mà nên tập trung vào sở thích của người ta. Con gái rất thích nghe nói đùa, dù có thể lời nói làm nàng giận, nhưng là giận yêu đấy...
Ngọc Trâm (Đồng Nai): Khi nào thấy... hổng biết nói gì, hãy thay lời nói bằng hành động, làm những việc mà 2 người có thể cùng làm, đơn giản là...đi ăn, ăn rồi thì khỏi nói, vừa hàn gắn tình cảm, vừa làm tình yêu thăng hoa...
ẾCH CỐM