CHÚNG TỚ GIẬN NHAU VÌ NHỮNG ĐIỀU TRỚT QUỚT
- Mới quen, mình đã làm quà sinh nhật thật đáng yêu tặng hắn. Mình nghĩ: “Đã là “ấy ơi” thì phải biết sinh nhật và sở thích của nhau. Mình háo hức chờ đợi đến sinh nhật mình. Ngày đó đến, hắn “đơ như quả mơ”, chẳng có dấu hiệu gì. Đến tối, mất kiên nhẫn, mình đành rủ hắn đi chơi, hắn đáp lại: “Đang bận xem phim hoạt hình”. Tức anh ách, mình gợi ý muốn hắn tặng quà thì hắn tỉnh bơ: “Hôm nay là ngày gì quan trọng à?” rồi im luôn. Hôm sau, mình giận, hắn mới biết ngày sinh nhật mình . Chẳng những không “hối hận”, hắn còn nổi quạu vì mình không chịu nói ra ngay từ đầu. (princess_candyfloss16)
- Nhỏ là chúa hay chấp nhặt. Thường khi đi ăn chung, tớ lột tôm cho nhỏ ăn. Hôm kia đi ăn hải sản với đám bạn, đang vui vẻ bỗng mặt nhỏ hầm hầm, rồi không thèm nói với tớ tiếng nào cho đến khi ra về. Cuối cùng tớ mới hiểu: vì tớ không bóc cua cho nhỏ ăn, nhỏ cho rằng: “tớ thật không tế nhị, chẳng quan tâm và chẳng yêu thương nhỏ nữa.” Lí lẽ của tớ chỉ đơn giản thế này: giữa bàn dân thiên hạ, toàn những đứa còn “mình ên” mà lại đi bày tỏ tình cảm bằng cách gỡ cho nhau ăn như chốn không người thì kì cục quá. Chả lẽ như vậy mà nhỏ cũng không hiểu? (Hoàng Nhật)
- 10 giờ đêm, đi diễn văn nghệ về mệt rũ, mình vẫn cố nhắn tin cho hắn, báo rằng mình đã về nhà bình an. Không có tin nhắn trả lời, mình nghĩ rằng hắn đã ngủ. Hôm sau, hắn khoe: “Tối hôm qua, mình chơi games đến gần 1 giờ sáng”. “Thế sao không nhắn tin trả lời mình?” “Tự dưng không có hứng nhắn tin, biết ấy về an toàn là được rồi. Nhắn lại cũng không để làm gì!” Mình thấy hẫng ghê gớm, giá ấy biết rằng mình đã mong tin của ấy đến chừng nào. (Thocon)
VÌ ĐÂU NÊN NỖI?
Những rắc rối, giận dỗi của các nối đôi thường bắt nguồn từ những chuyện mà bản thân các đương sự cũng tự nhận là “nhảm như tấm thảm”: “ấy” chẳng nhớ tặng quà ngày sinh nhật, ngày 8/3; hắn không quan tâm mình như “ấy” của nhỏ M, nhỏ N; hắn nói chuyện trớt quớt, chả lãng mạn tẹo nào; vì sao nhỏ hay nổi giận vô cớ, khóc lóc vu vơ…
Nghiên cứu các ca giận điển hình của những cặp đôi đang iu, thấy “lửa” thường bắt nguồn từ các chàng trai và người làm cho “hoả hoạn” bùng phát lại chính là… các bạn gái. Có hàng tỉ câu chuyện giận hờn mà nguyên nhân đều xuất phát từ chuyện nhỏ muốn cái A, hắn lại tưởng là cái B.
Nói như bạn MNL thì: “Các bạn gái thích con trai chúng tớ thể hiện lãng mạn nhưng tụi tớ đôi khi chẳng biết đâu. Chúng tớ chẳng muốn làm cho các ấy buồn nhưng mong các ấy hiểu rằng ở tuổi Ếch con, con trai bao giờ cũng “con nít” hơn so với các bạn gái. Đôi khi nói những lời yêu thương lãng mạn, chúng tớ cứ thấy ngại ngại (vì trước giờ có nói bao giờ đâu). Con trai có thể giúp con gái làm những việc nặng nhọc nhưng chuyện nhỏ nhỏ như đoán ý các ấy thì bọn tớ “tồ” lắm.”
“Để hoá giải rắc rối, sao các bạn không thử bật đèn xanh, nhấn nhá cho chúng tớ biết những suy nghĩ của mình. Chuyện đó chắc chắn dễ dàng hơn là chơi trò đoán ý nghĩ và giận nhau mà” – ý kiến của bạn Đức Toàn cũng đáng để các nối đôi cân nhắc.
ẾCH CON