Tuổi chúng mình
Mũi tên không trúng đích (MT 893 - 4/7/2009)

Hết cả rồi! Bạn ấy đã gửi cho mình tin nhắn "N chỉ xem H như người em gái!"...Mình không còn mặt mũi nào đến lớp nữa, làm sao đối diện với người ta! Mình phải làm sao đây?

Ừ phải làm sao đây khi mũi tên tình iu của thần Eros bay đi hổng trúng trái tim người ta mà quay ngược lại... trúng ngay chủ nhân tội nghiệp?

TRÚNG SỰ...TỰ ÁI


Ảnh: KTS

Hỏi ai mà không... quê khi mà giữa bàn dân thiên hạ, mình trang trọng dâng lên những bó hoa đỏ thắm, kèm theo hiệu ứng bong bóng và hoa giấy bay rợp... lớp mà đương sự lại cười phớt lờ: "Hứ, trò sến trẻ con!". Sốc và... quê, nhưng thực ra quê nhiều hơn sốc, khiến cho anh chàng Wonwon (17 tuổi, Q.8) không còn cảm giác buồn khi bị từ chối tình cảm mà bực bội nhiều hơn. Đã vậy, Wonwon còn quay sang... trách thằng bạn đã nhiệt tình tư vấn cho mình kiểu tỏ tình hoành tráng như vậy. Từ hôm đó trở đi Wonwon không dám nhìn mặt nhỏ ấy, mà còn không thèm chơi chung với tên "quân sư quạt mát" kia luôn. Cũng tự ái như Wonwon, nhỏ V (17 tuổi, Cần Thơ) lại may mắn hơn một xíu là không "hê" lên cho thiên hạ biết, có điều, thành quả nhiều đêm thức trắng để xếp hoa hồng gửi đến người ấy của nhỏ đã bị gửi trả lại thông qua... phụ huynh. Tuy không bị mẹ nói gì cả, nhưng V. cũng ức đến mức thề từ nay không thèm nhìn mặt tên kia nữa. Người đâu mà ác, không thích thì bỏ đi, còn nhờ mẹ mang về trả cho người ta!

Bạn N. H (Tiền Giang) thì hổng quê, hổng tự ái gì hết, nhưng cũng có chung "đáp án"... khó nhìn mặt, gặp nhau làm ngơ khi lời tỏ tình bay đi mà bị... trả lại dù rất nhẹ nhàng và chỉ hai người biết với nhau. Nhỏ tâm sự: "Mỗi khi gặp hắn lại nghĩ đến những gì mình đã nói, biết hắn có... cười mình không?"

TẠI AI NÊN NỖI?


Không là gì đó thì vẫn có thể là bạn nha, các bạn Ếch!

Ừ, khi tình yêu hổng được đáp lại thì rõ ràng tại... người không chịu nhận! Nhưng có khi nào tại chính mình không nè? Tại mình thích người ta trước, tại mình muốn được bày tỏ tình cảm, mình muốn được người ta thích lại mình y như những gì mình muốn bỏ ra. Rồi khi mình không đạt được mục đích thì phải giận người ta chớ! Nhưng nghĩ lại đi, người ta có đáng giận không? Người ta có kêu mình... đi thích người ta không? Rồi người ta có "lụm" tình cảm của mình mà... quẳng lung tung không?

Nghĩ nhiêu đó thôi, có bạn chắc sẽ nói: Ừ thì không! Biết là người ta chẳng có tội tình gì trong cái "vụ án" từ chối tình cảm của mình, nhưng T. Thành (18 tuổi, Trường NTMK) vẫn... tự nhiên ghét. Đôi khi, Thành còn... tự sướng bằng lời động viên của thằng bạn "nhỏ đó thực ra nhìn kĩ cũng bình thường thôi mà", vậy mà, (càng nghĩ càng ghét) sao cái người bình thường ấy không thèm... thích mình?! Chính vì bị giằng xé trong những suy nghĩ như thế nên Thành đã cứ luôn ôm trong mình một "cục buồn" mà nhà thơ Xuân Diệu đã tả: "tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn".

Nói đi cũng phải nói lại, đôi khi cũng có những sự từ chối chẳng nhẹ nhàng, y như cái kiểu nhờ phụ huynh can thiệp của anh chàng trong câu chuyện của nhỏ V (17 tuổi, Cần Thơ) vừa kể trên. Làm như vậy khác nào... bắt được mũi tên rồi buồn buồn hổng biết làm gì, cầm ngược trở lại... đâm vào tim người ta!

Thực sự với rất nhiều bạn Ếch, tỏ tình như một trò chơi "5 ăn 5 thua", thànhcông thì cười tí toét còn thất bại thì khóc hức hức. Vẫn biết thế nhưng mà từ khi Ếch Con ngồi ở trang Tình yêu Ếch con đến giờ, không khi nào không nhận được hàng tá thư kiểu như: "Mình thích người ta phải bày tỏ làm sao?"; rồi cũng có thư "Bày tỏ với người ta người ta hổng trả lời rồi sao?"; cuối cùng là "Người ta từ chối lời tỏ tình của mình rồi, làm sao đây?"...

Thì... Thôi, đọc trang kế tiếp đi mấy bồ!

ẾCH CON

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Ấy nè, nếu... (MTO 7 - 3/7/2009)
Đó không phải là tình yêu (MTO 7 - 2/7/2009)
Bởi vì em không xinh (MTO 7 - 1/7/2009)
"Lầm lẫn" về tình yêu (MTO 6 - 30/6/2009)
Wanbi và những câu đố (MT 892 - 29/6/2009)
Nhỏ rẽ trái, hắn rẽ phải... (MT 892 - 28/6/2009)
Ba loại tình yêu (MTO 6 - 27/6/2009)
Thiếu blog, tớ sẽ ra sao? (MTO 6 - 27/6/2009)
Nếu một ngày... (MTO 6 - 26/6/2009)
Học nhiều điều từ ...nấu ăn (MTO 6 - 25/6/2009)
Dỗ con gái khóc? Dễ!
11 điều con gái ghét con trai
Những truyền thuyết linh nghiệm?
Cửa đóng mà không cần khoá
Bẻ khoá...hình trái tim
Trợ thủ tỏ tình
“Vẽ” tình yêu ở khắp nơi
Một tượng đài cho tình yêu?
Con gái đang "8" gì về con trai?
Cô bạn có những tuyệt chiêu hoà giải
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.