Yêu hết mình, chơi hết mình đang được xem là “cách sống thời thượng” của một bộ phận giới trẻ. Sẽ thế nào nếu bạn mở một quyển sách về một câu chuyện tình yêu ra và chỉ đọc được hai chương: chương đầu và chương cuối?

CHƯƠNG I: NHỮNG BẮT ĐẦU CHÓNG VÁNH
Câu chuyện thứ nhất: Em lớp 7 anh lớp 10
Một ngày tình cờ, em lớp 7 gặp anh lớp 10 cùng trường T.Đ... (Q.1) ở bãi gửi xe, hai người chỉ vô tình trao cho nhau nụ cười, thế là... kết. Lần thứ hai, hai người gửi thư hẹn gặp nhau ở cổng trường, sau đó dắt nhau đi uống sinh tố. Và đó cũng là lần đầu tiên hai người... nhau bất chấp những người ngồi bàn bên cạnh đang mắt tròn mắt dẹt nhìn. Lần thứ ba anh chàng hẹn đi chơi nhưng em lớp 7 bận thi, thế là anh chàng lớp 10 chặn đường nói chuyện bằng vài cái... tát khiến cô bé khóc um sùm.
Câu chuyện thứ 2: Chiếc túi hàng hiệu
Để cưa một hoa khôi, B. T (10, trường M) đã về nhà cạy tủ lấy tiền của mẹ để mua cho hoa khôi một chiếc túi hàng hiệu. Sau đó, hoa khôi thẳng thừng tuyên bố: nếu tặng thêm một đôi giày, cô sẽ yêu. B. T tiếp tục chôm tiền nhà để có được người yêu đẹp nhất trường. Lần chôm tiền thứ tư để mua cho người yêu một chiếc điện thoại, B.T đã đề nghị đi khách sạn và cô nàng nhanh chóng đồng ý...
Câu chuyện thứ 3: Nhìn xe yêu người
Cứ chiều chiều, nhóm hotgirl của trường L. lại rủ nhau “lên đồ” đến quán café Sao gần trường để ngồi... ngắm xe. Khi nào nhắm trúng xe, các cô nàng mới ngó đến chủ xe và lên kế hoạch làm quen, cưa cẩm tám chuyện, kết thúc thể nào cũng là buổi chiều hôm sau, chủ nhân xe hiệu là các chàng công tử trẻ măng vi vu đến trường đón từng hotgirl đi mua sắm.
Câu chuyện thứ 4: Khoe hàng
Bực tức vì đám bạn khích bác chê thân hình “cò hương” của mình, một cô nàng lớp 11 (trường T.) đã tự “khoe hàng” bằng vài tấm ảnh chụp trong phòng tắm với mảnh báo che phần ngực nửa kín nửa hở của mình. Ngày hôm sau, nàng có người yêu.
Câu chuyện thứ 5: Không ai nợ ai
Sau màn tỏ tình bằng micro ngay trong phòng giám thị rùm beng khắp trường, cặp đôi H và M (trường N. - Đồng Nai) đã ngay lập tức gây sốc hơn bằng cách... gửi thiệp mời bạn bè dự lễ đính hôn của hai người ngay tại sân trường. Sau khi ý định bất thành, cặp đôi này đã tự mình làm một đám cưới khác tại một nhà trọ bình dân, và sau vài tháng chán nhau thì chia tay đường ai nấy đi như không có gì. Tuy cô nàng M có thai phải tự đi “giải quyết” nhưng vẫn dửng dưng tuyên bố: “không ai nợ ai, chẳng sao cả”.
Câu chuyện thứ 6: Phạm tội
Chia tay với anh bạn cùng lớp chưa bao lâu, M càng bất ngờ hơn khi cô bạn thân của mình vô tư đến nhà khoe bạn trai cũ của mình vừa tỏ tình với cô. Căm tức cô bạn thân xinh xắn và được nhiều người yêu quý, trong khi mình bị hắt hủi, M đã nhẫn tâm cầm dao đâm chết bạn rồi thản nhiên bỏ xác xuống con suối sau nhà.
ĐỐI THOẠI TRƯỚC CHƯƠNG CUỐI
Tự tin và được trang bị đầy đủ kiến thức cũng như va chạm xã hội sớm, cộng thêm những ảnh hưởng từ sách báo và internet, teen không chỉ “dậy thì sớm” mà còn... khôn sớm, đòi hỏi cao đến mức thực dụng. Thậm chí, quan niệm về cách sống và các mối quan hệ của các bạn ngày càng tự do, thoải mái và sòng phẳng. Cái gì cũng có thể qui thành lợi ích bản thân, ngay cả trong chuyện tình cảm.
Sẽ có nhiều bạn phản bác: “Chúng tôi đã lớn, có hiểu biết và được trang bị sức khỏe sinh sản, chúng tôi sẽ không để chuyện gì đáng tiếc xảy ra. vậy thì trong chuyện tình yêu, tại sao chúng tôi không được hết mình?”.
Bác sĩ chuyên sản phụ khoa Lê Ngọc Diệp khuyên bạn: “Trong một hội thảo gần đây tôi tham dự, báo cáo cho biết có đến 11% ca nạo phá thai tại Việt Nam là ở trẻ em gái độ tuổi 13, và ở độ tuổi vị thành niên (dưới 16 tuổi) là 70%. Nếu các em cho rằng, mình hiểu biết về sức khỏe sinh sản thì tại sao con số đó rất đáng báo động? Và cho dù, các em có sử dụng những biện pháp an toàn để tránh thai, không để lại hậu quả đáng tiếc hữu hình như phá thai tổn hại sức khỏe, thì cái mà các em không sao lấy lại được, bảo vệ được đó chính là giá trị con người mình. Sẽ chẳng có một người cha, người mẹ nào không đau lòng khi biết con cái mình đã vướng vào quan hệ tình dục quá sớm, và thực tế, rất ít người con trai con gái nào tôn trọng một người khác phái quá dễ dãi trong tình cảm.”
Sẽ có nhiều bạn khẳng định: “Chúng tôi không có lỗi, chính xã hội và người lớn đã tạo cho chúng tôi những suy nghĩ bản thân như thế. Khi không phải lo lắng về vật chất và được tiêm nhiễm quá nhiều từ phim ảnh, chúng tôi đang học theo người lớn mà thôi.”
Tiến sĩ tâm lí Huỳnh Văn Sơn chia sẻ: “Đồng ý là sự tràn lan của phim ảnh và những luồng thông tin xấu đã khiến các bạn thay đổi và có những suy nghĩ “yêu cuồng”. Những lúc ấy, các bạn phải luôn luôn nhớ rằng, mình còn cha mẹ, thầy cô để chia sẻ những vướng mắc, để học hỏi những điều tốt đẹp. Trên báo chí và ngay cả trong cuộc sống không thiếu những tấm gương tốt để các bạn học hỏi theo, chứ không phải chỉ có cái xấu. Quan trọng là, các bạn biết gạn đục khơi trong, biết chọn cho mình những điều tốt nhất như một người thông minh nhất. Nếu cứ sống vội vã, yêu vội vã, bạn sẽ chẳng bao giờ thấy được sự rung động của con tim khi đang yêu. Càng sớm có được một người bằng những món quà, bạn càng cảm thấy tình yêu cũng có thể mua bán trao đổi được. Khi đã có ý nghĩ đó, suốt đời chẳng bao giờ bạn biết được yêu là như thế nào. Khi ấy, cuộc sống của bạn mới khô cứng nhàm chán và đáng tiếc”.
Và rất nhiều bạn đang tự tin: “Có gì là sai khi chúng tôi đang sống hết mình với từng phút từng giây để không lãng phí tuổi trẻ, và có ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Người lớn cũng phải đồng ý rằng bây giờ 9x giỏi hơn, thông minh hơn, tự tin hơn và thoải mái hơn. Nếu chúng tôi thoải mái phóng khoáng trong chuyện tình cảm sẽ không phải tốt hơn là suốt ngày đau khổ và quy lụy vì nó hay sao?!”.
Chuyên viên tư vấn Nguyễn Thị Thu Hiên (TTTV Tình yêu - Hôn nhân và Gia đình) chia sẻ: “ Có nhiều người đồng nhất cách yêu với cách sống, những người sống buông thả thường yêu qua quít, những người sống hời hợt sẽ yêu nông nổi, và chỉ những người chân thành mới biết yêu thương chân thành. Nếu các bạn tự tin mình sống phóng khoáng, yêu phóng khoáng, các bạn hãy cho biết mình sẽ được gì ở tình yêu muốn đến thì đến, đi thì đi không hối tiếc ấy. Mỗi người sinh ra ai cũng mưu cầu được yêu thương, nếu chúng ta chỉ coi tình yêu là trò chơi, là sự trao đổi, hay là thú vui, thì mãi mãi không bao giờ chúng ta cảm nhận được tình yêu thực sự”.
Có người sẽ rất muốn biết những chương giữa - “những điều đã xảy ra” - điều mà họ cho rằng là đẹp nhất và giá trị nhất của một quyển sách.
Nhưng cũng có những người chỉ nôn nóng muốn biết ở chương cuối cùng, mọi chuyện sẽ đi đến đâu, và thế là đủ.
Thực ra cuộc đời dài lắm, tình yêu và các cảm xúc rung động chỉ là một chương nhỏ của cuộc sống, chúng ta có nhiều chương hay hơn, đẹp hơn về công việc, những chuyến đi, những người bạn, hay chỉ đơn giản là về những bông hoa đang nở, một quyển sách hay chưa đọc... Vì thế, đừng để quyển sách cuộc đời mình khép lại với những chương buồn của tình yêu tan vỡ, chia li, cuồng vội, ngốc nghếch và nhiều hậu quả. Hãy tự mình viết lên những chương mới cho mình, bằng những dòng say mê và đầy hoài bão, về những việc muốn làm và chưa làm, và cả về những người xứng đáng để yêu thương và yêu thương chúng ta chân thành. Tất cả đang còn chờ đợi ở phía trước, nên hãy đi bằng những bước đi chậm rãi để cảm nhận thời gian đã cho chúng ta những trải nghiệm quí báu mà không bao giờ có được lần thứ hai.
ĐINH NGA