Mùa hè cuối cùng của thời học sinh đã gõ cửa những trái tim lớp 12. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, những cặp đôi đang gần nhau từng ngày trên lớp, gắn kỉ niệm với hành lang, góc căn — tin trường học sẽ phải thay đổi tất cả lịch trình ngày xưa. Có bạn tâm sự với Ếch con: “Mình sợ không giữ được người ấy…
”Nói “tạm biệt!”và mỉm cười
Trong lá thư tay còn ép nguyên cánh phượng gửi cho Ếch con, bạn Hòa An (lớp 12 trường THPT Lưu Hữu Phước, Cần Thơ) nắn nót viết: “Vậy là mình và ấy đã quen nhau gần một năm rồi. Hiện giờ hai đứa vẫn gặp nhau hàng ngày trên lớp. Lúc nộp hồ sơ thi đại học, ấy bảo sẽ thi vào Đại học Kinh Tế TP.HCM, mình thì lại muốn học tại Đại học Cần Thơ. Khi hai đứa ngồi chia sẻ nguyện vọng thi như thế, bỗng dưng mình thấy buồn lắm. Như thể cả hai đang đếm ngược từng ngày để nói “Tạm biệt!” khi vẫn còn thương nhau…”.
Không chỉ có Hòa An, những trái tim lớp 12 đang lung lay khi mùa hè gần kề. Có bạn còn tâm sự nức nở với Ếch con rằng khi biết cả hai không có tương lai, bạn đành nói lời chia tay trước để “giải thoát” cho đối phương. Riêng Minh Trí (lớp 12 trường THPT Nguyễn Công Trứ, Q.Gò Vấp) vẫn không để bạn bè làm lay động mình, dù biết sau khi ra trường, bạn gái mình sẽ đi du học. “Khi yêu, mình chỉ nhìn thẳng chứ không nhìn ngang. Không cần biết người khác nói gì, tương lai ra sao, mình chỉ biết trân trọng tình cảm của hai đứa và cố gắng duy trì nó dù có phải xa cách. Chỉ cần bạn ấy nói sẽ về, thì mình sẽ đợi. Kết quả ra sao không quan trọng, quan trọng là cả hai đã chấp nhận nói “Tạm biệt! mà không khóc ”.
Sao phải sợ thay đổi?
Hỏi những cặp đôi đã chia tay khi trở thành sinh viên, Ếch con đã biết được 3 gạch đầu dòng dẫn đến việc các bạn sẽ có nguy cơ “bái bai” người ấy vì:
- Vào đại học, bạn sẽ phải tham gia sinh hoạt ngoại khóa. Trong những môi trường đó, bạn có cơ hội làm quen, tiếp xúc nhiều người, học hỏi được nhiều kinh nghiệm sống nên sẽ xuất hiện sự so sánh ngầm giữa “người ấy” với những bạn mới.
- Môi trường học tập thay đổi, lịch học khác nhau, quá ít thời gian để ở gần nhau như thời cấp 3 cũng là “con sâu làm rầu chuyện yêu” của hai bạn.
- Tính chất ngành nghề mà bản thân lựa chọn tác động đến việc hình thành sở thích mới. Một số điểm “mới” ấy vô tình gây nên sự khó chịu, không hòa hợp cho đối phương và dẫn đến chia tay là điều vô cùng dễ hiểu.
Đó là viễn cảnh không mấy tốt đẹp mà ít nhiều cặp đôi phải đối mặt. Nhưng bạn có thể nghĩ khác đi: Sao phải sợ thay đổi? Hãy chấp nhận sự thay đổi, chấp nhận quên đi những lịch trình ngày xưa nơi sân trường ấy để mở ra cho cả hai một con đường mới. Đây là một vài bí kíp mà thạc sĩ tâm lí Phùng Thị Hương Nga đã chia sẻ với những trái tim đang lung lay, ngay từ bây giờ, bạn nên:
- Cùng nhau học: Khi cùng chung áp lực, cùng chung mục tiêu phải vào đại học, thì việc học sẽ là chất xúc tác để gắn kết hai người. Đi học chung cũng là một cách “hẹn hò” vui vẻ. Nhớ nhé, chỉ nghĩ đến chuyện cả hai còn bao nhiêu thời gian để học cùng nhau như thế này nữa, tự khắc bạn sẽ biết nên trân trọng hay suy nghĩ sâu xa về tương lai rồi buồn vẩn vơ.
- Hãy lên những kế hoạch thật tích cực như một cách tạo động lực cho cả hai. Chẳng hạn như sau khi thi xong, hai đứa sẽ cùng nhau đi du lịch biển một ngày, đi “lùng sục” những quyển sách quý, cùng học thêm một ngoại ngữ nào đó…
Cuối cùng, cô Nga cũng gửi gắm một thông điệp: Chúng ta hãy luôn có tinh thần chủ động ứng phó với những thay đổi của môi trường sống, dung hòa những nhược điểm sẻ - xuất - hiện của nhau. Nhưng nếu việc chia tay buộc phải diễn ra, bạn cố gắng cho phép bản thân buồn một tẹo thôi, vì cách xa đâu là lãng quên. Ít nhất, mình cũng đã từng trong trái tim của người ấy mà, bạn nhỉ?
ẾCH CON