Bạ đâu… nghi đó
Thời kì còn tán tỉnh, hẹn hò, Cẩm Duyên (20 tuổi) chưa một lần bị người yêu nói nặng nói nhẹ một tiếng khi đăng kí tham gia vào đội văn nghệ của trường. Tuy nhiên, gần đây, khi bạn bè xung quanh đều biết Duyên và anh chàng kia đã chính thức trở thành một đôi thì cũng là lúc “tật xấu” của chàng lộ ra. “Hôm trước, tớ thông báo với anh ấy rằng tớ là một trong 10 người chính thức lọt vào đội tuyển văn nghệ của trường và chuẩn bị thi thố với các trường bạn. Nghe xong, anh chẳng nói chẳng rằng. Chỉ đến khi tớ kiên quyết không từ bỏ hội diễn lần này anh mới phản ứng “Sao em thích khoe khoang, phô diễn tài năng trước mặt mọi người thế nhỉ? Có gì hay ho nào? Hay em muốn những thằng khác chú ý đến em?...”. Tớ cảm thấy nghẹt thở khi nghe xong câu đó. Quen biết và yêu nhau bao lâu rồi mà giờ anh ấy mở miệng ra nói tớ như thế? Tớ không thể chấp nhận được nên đã tránh mặt anh mấy hôm nay rồi”.
Đang băn khoăn không hiểu tại sao trong danh sách cuộc gọi lại có cuộc gọi đi đến số máy của một người bạn cùng lớp, Hoài Thu (19 tuổi) bỗng nhớ lại: “Đó là số điện thoại của nhỏ bạn, tại nó đổi sim mới nên tớ chưa kịp lưu vào danh bạ. Khi kiểm tra giờ gọi, ngày gọi, tớ phát hiện ra đó là thời điểm tớ đang ngồi uống nước với người yêu. Người yêu tớ vốn tính đa nghi, ảnh rất hay “mượn” điện thoại của tớ nhưng thực chất là để xem xem tớ có “lung tung” hay không. Thấy số điện thoại lạ, anh đã gọi kiểm tra thử đó là ai, nghe giọng con gái, anh vội vàng dập máy. Chỉ khi bạn tớ hỏi “Sao hôm qua gọi điện cho tao mà không thấy alo gì hết?”. Lúc đó, tớ mới sực nhớ lại”.
Lê Loan (19 tuổi) kể: “Hôm qua là sinh nhật anh kết nghĩa của tớ, tớ có rủ người yêu đi cùng và anh ấy đã đồng ý. Trong bữa tiệc, tớ rót vào cốc của mình ít bia, tính cụng li với anh trai nhưng khi nhìn về phía người yêu, tớ thấy sờ sợ khi bắt gặp ánh mắt anh ấy đang nhìn chằm chằm, vẻ thách thức. Không chỉ tớ cảm nhận được điều đó mà những người có mặt trong buổi tiệc hôm đó cũng tỏ cảm giác lo sợ thay tớ. Vậy là, dù ai cũng biết tớ và anh kết nghĩa tình cảm trong sáng nhưng tớ chẳng dám có ý định chạm cốc trong ngày vui với anh”.
Lòng tin là nền tảng của tình yêu
Với những chàng không có thói quen nghi ngờ người khác thì việc “bỗng dưng…đa nghi” là hệ quả tất yếu của quá trình tổn thương về tâm lí tạo bởi… “chuyện gì đó” đã xảy ra trước đó.
Học tập, công việc không đạt được kết quả như mong muốn,… là nguyên nhân khiến chàng dễ nãy sinh tính tự ti, kèm theo đó là “triệu chứng” đề phòng và nghi ngờ tất cả, kể cả người con gái họ rất mực yêu thương và tin tưởng.
Những lúc thế này, điều chàng cần nhất ở người yêu là sự đồng cảm, chia sẻ và quan tâm. Con gái cũng có thể nhân cơ hội này chứng tỏ cho chàng thấy tình yêu trước sau như một của mình, nhẹ nhàng sẻ chia cùng chàng, giúp chàng lấy lại niềm tin vào công việc và cuộc sống. Đến khi chàng bình tĩnh lại, hãy cho chàng biết những hành động trước đó của chàng chẳng hay ho tí nào, lúc đó mọi chuyện vẫn chưa muộn.
Dù là xấu hay tốt thì việc duy trì thói quen đa nghi cũng không phải là việc nên làm. Bởi điều này dễ làm cho đối phương nảy sinh cảm giác khó chịu, bó buộc và buồn bã vì không hề tạo được sự tin tưởng trong lòng người yêu. Đấy cũng chính là nguyên nhân dẫn đến đúc kết: tình yêu chỉ thật sự bền vững khi nó được xây dựng trên nền tảng là lòng tin và sự thống nhất trong tâm tưởng của hai người.
Hoàng Thị Thuý Hằng