Trong tình yêu, tại sao con trai thường khiến con gái rung động, khiến con gái có cảm tình, để rồi con gái lại cũng chính là người bị “vỡ mộng”. Có phải do con gái là “phái yếu” nên luôn để con trai chủ động quyết định tình huống? Không hẳn, sự bị động của con gái còn xuất phát từ những nguyên nhân sau:
Sự ích kỉ
Con gái thường chỉ thích “nhận” nhiều hơn thích “cho”. Vì vậy nàng có thể đón nhận tất cả những món quà, tin nhắn, sự quan tâm hay đơn giản là những lời nói ngọt ngào. Nàng mặc định rằng, con trai phải có trách nhiệm xây dựng tình cảm, nàng chỉ có “trách nhiệm” đón nhận. Thế nên khi chuyện tình yêu không như ý muốn, nàng hay đổ lỗi và cho rằng “mình chẳng làm gì cả”. Nàng không nghĩ rằng chính vì nàng chỉ nghĩ cho bản thân mình, luôn chờ đợi con trai hành động, mà nàng đã gây ra sự rạn nứt âm thầm.
Luôn tự đề cao bản thân mình
“Muốn mình phải chủ động hỏi han cậu ấy? Không đời nào! Mình chỉ đợi cậu ấy đến làm quen thôi, còn không thì khỏi”, “Đã 2 ngày rồi cậu ấy không liên lạc. Nhưng mình cũng chẳng thèm liên lạc lại đâu”, “Cậu ấy đòi chia tay, dù mình còn yêu nhưng mình nhất quyết không níu kéo”… Đó là những gì thường diễn ra trong suy nghĩ của các nàng. Con gái luôn đặt lí trí lên trước tình cảm. Dù nàng có yêu ai thì “cái tôi kiêu hãnh” của nàng cũng lớn hơn bao giờ hết.
Nhẹ dạ cả tin
Nàng mơ mộng nên nàng thường vẽ ra một Mr.Right có đầy đủ các phẩm chất: đẹp trai, tài giỏi, lãng mạn, ga-lăng, ngọt ngào… Khi bất kì anh chàng nào cho nàng thấy được những tố chất đó trong quá trình hắn cưa đổ nàng, thì nàng vô cùng hạnh phúc và chỉ biết…bị động đón nhận điều đó. Chính con trai đã vẽ ra cho nàng một tình yêu đẹp như mơ, và nàng tin là nó…đẹp thật. Nhưng càng hi vọng thì càng dễ thất vọng khi đã yêu nhau và hiểu quá nhiều về nhau. Đó là lí do nàng dễ “vỡ mộng” hơn con trai rất nhiều.
Định kiến
Con gái thường suy nghĩ hẹp và luôn sợ người khác “đánh giá” về mình. Chẳng hạn như nàng không dám tỏ tình trước vì “trâu đi tìm cọc chứ đời nào cọc tìm trâu”, nàng không dám thể hiện tình cảm trước nơi đông người vì sợ người khác nghĩ xấu. Tất cả những suy nghĩ của nàng đều khá tiêu cực. Vì thế nàng thường không làm theo những gì mình muốn mà làm theo điều mà mọi người muốn. Hay nói cách khác, định kiến đám đông dễ dàng chi phối nàng. Vì vậy, nàng không đủ khéo léo để xây dựng tình cảm, và “vỡ mộng” khi chuyện tình cảm không như mong đợi. Lỗi một phần do nàng.
Demi Twinkle ®