“Săn” là gặp
Ngày được “kết nạp” vào lớp chuyên Văn của trường THPT Cheguevara, Mỏ Cày Nam, Bến Tre, Ngọc Hân đã bị hút ngay bởi vẻ lãng tử và phong cách cực “chất” của cậu bạn Bảo Chiêu cùng lớp. Tèn ten, chiến dịch “săn tim” chính thức được bắt đầu!
Biết “trình độ” môn Văn của Bảo Chiêu hơi “chìm” so với mặt bằng chung của lớp (Văn vốn là thế mạnh của áo dài mà ^^), Hân bí mật “nói chuyện riêng” với cô xin ngồi gần để… kèm thêm cho bạn. Từ ngày nhận chức “gia sư”, cô nàng tỉ mẩn lên mạng tìm tài liệu để cả hai cùng ôn luyện. Nhờ vậy mà điểm số của anh chàng đã nhảy vèo từ 6.5 lên 8 sau hai bài tập làm văn tại lớp.
Cô nàng còn “điều tra” được cầu lông vốn là môn tủ của anh chàng nên rất hay rủ rê chàng ra sân và dĩ nhiên là Bảo Chiêu gật đầu liền. Chưa kể những lần biểu diễn văn nghệ, Hân hay gửi lời nhắn “tặng một bạn cùng lớp” khiến Bảo Chiêu nhiều phen đỏ mặt vì cứ sợ người ta nghe thấy tiếng… tim đập.
Phần kết chắc các bạn cũng biết: một đôi ếch con quá ư là dễ thương ra đời. Cả hai đang cùng phấn đấu để nắm tay lên TP.HCM học đại học đấy! Bấm “like” cho hành trình săn tim thành công ngoài mong đợi nhé!
Đừng tạo ra thảm họa!
Đó lại là câu chuyện xảy ra ở lớp của Diễm Dương (cựu học sinh trường THPT Đầm Dơi, Cà Mau). Đầu năm lớp 10, chưa kịp quen với trường mới, nhưng các bạn đã phải chịu những “cơn địa chấn” trong giờ ra chơi. Chuyện là lớp của Dương có rất nhiều bạn nữ xinh nên được các bạn nam… săm soi nhiều nhất. Thường là vào lúc tập trung đầu giờ hoặc ra chơi, các bạn nam lớp khác cùng kéo qua xem mặt các bạn nữ lớp Dương. Trưa nào cũng bị “làm phiền”, bị trêu ghẹo nên các bạn nữ trở nên sợ hãi. “Săn” kiểu này thì “tim” sẽ trốn bặt đi mất, nhỉ!
ẾCH CON