...như đàn chị Trần Hiếu Ngân cách đây mười 12 năm.
Mê võ thế là cùng
Ngay từ nhỏ, cô bé Diệu Linh rất ngoan nhưng nổi tiếng “lì”, cho dù có đau đớn mấy cũng cắn răng chứ không bao giờ khóc.
Sinh trong gia đình nghèo, ba chạy xe ôm mẹ bán hàng rong, chẳng có tí gien thể thao nhưng từ lúc bé Diệu Linh chỉ “kết” các môn võ thuật.
Từ hồi cấp 1, thấy môn võ nào hay hay là Linh “lăn” vào học ngay từ Pencak silat, thiếu lâm đến cổ truyền mà môn nào bạn cũng có năng khiếu.
Lên cấp 2, Linh thử sức với Taekwondo và mê ngay các đòn thế đẹp mắt của nó. Vốn có nền tảng võ thuật từ vô số các môn võ được học trước đó, cô bé bắt nhịp rất nhanh.
Chỉ một tháng sau, Linh đã lọt vào mắt xanh các HLV tuyển năng khiếu Hà Nội và giành rất nhiều huy chương các giải năng khiếu lứa tuổi.
Năm 14 tuổi, cô bé đã lừng danh sàn đấu Taekwondo bằng chiếc HCV Giải trẻ toàn quốc-2008.
|
| Diệu Linh (trái)tung đòn "sát thủ" |
Mười lăm tuổi, cô nàng mê võ thuật đã có mặt trong đội tuyển trẻ quốc gia.
Tại SEA Games 26, dù chỉ giành được HCĐ nhưng các fan võ thuật và giới chuyên môn đã thấy bóng dáng của một Trần Hiếu Ngân lừng danh ngày nào.
Đường đến Olympic
Dù rất hi vọng vào sức trẻ của Diệu Linh nhưng trong trận tranh vé Olympic Châu Á gặp đối thủ Nepal Sahi (hạng 18 Thế giới) xếp hạng giống thứ 2 của bảng ai cũng hồi hộp vì lo.
Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất thần, nàng võ sĩ tuổi mười bảy đến từ Việt Nam đã hạ gục đối thủ “tâm phục khẩu phục” để giành vé đến Olympic một cách xứng đáng.
|
| Diệu Linh chuẩn bị lên đường chinh phục giấc mơ vàng Olympic |
Đã rất lâu rồi, nước mắt nàng võ sĩ Taekwondo lì đòn đã rơi. Gom góp tiền sang Thái Lan cổ vũ con gái cưng thi đấu, ba mẹ Diệu Linh có mặt trên khán đài nhà thi đấu cũng khóc vì hạnh phúc còn Ban huấn luyện thì vô cùng sung sướng khi trước đó võ sĩ Lê Huỳnh Châu cũng giành thêm một chiếc vé đến Olympic.
Hồi hộp theo dõi Diệu Linh trên đường chinh phục Olympic, giới chuyên môn lẫn các fan thể thao rất kì vọng vào gương mặt mới này vì “có sự tiến bộ nhanh, nhất là độ lì đòn mà không phải võ sĩ nào cũng có”.
Với thể hình tuyệt vời cao 1m76, nặng 67 kg và sức trẻ tuổi mười bảy “bẻ gãy sừng trâu”, chúng ta có quyền hi vọng Chu Hoàng Diệu Linh sẽ xuất thần trên thảm đấu Taekwondo Olympic -2012 để phá vỡ lịch sử mà đàn chị Hiếu Ngân đã lập được cách đây mười hai năm.
Ngày 27/7 tới, Thế vận hội Olympic -2012 sẽ khai mạc tại London (Anh Quốc). Tham dự sân chơi thể thao lớn nhất hành tinh này, đoàn Việt Nam có đến 18 VĐV giành vé chính thức ở các môn bơi lội, cầu lông, Taekwondo, cử tạ, TDDC, đấu kiếm, vật…Đây là kì Đại hội đoàn thể thao Việt Nam có số lượng VĐV giành vé tham dự nhiều nhất, chứng tỏ bước phát triển mạnh mẽ của thể thao nước nhà.
Ở môn Taekwondo, ngoài Chu Hoàng Diệu Linh, võ sĩ TPHCM Lê Huỳnh Châu (hạng dưới 58kg nam) cũng được kì vọng sẽ gây bất ngờ thú vị.
Hiếu Nghĩa