Văn hoá Nghệ thuật
Nguyễn Nhất Huy đang mong chuyện trăm năm (25/7/2006)

Tác giả của "Người về cuối phố" đang... thương nhớ người dưng. Không chỉ thương nhớ, anh chàng nhạc sĩ 31 tuổi dường như đang tính chuyện trăm năm với nàng.

Cô gái may mắn đó là một ca sĩ còn rất trẻ, gần đây đang thu hút được nhiều sự chú ý, Lê Kiều Như. Người con gái xứ "gạo trắng nước trong" này đã chiếm trọn trái tim chàng nhạc sĩ lãng tử nhờ vào tâm hồn chân chất và mái tóc rất Nam Bộ.

Nguyễn Nhất Huy cũng xuất thân là miệt vườn (quê anh ở Cà Mau). Có lẽ vì thế mà anh có cảm tình với tính cách chân quê của Kiều Như. Trước khi gặp Kiều Như, Nhất Huy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một cô ca sĩ nào đó. Thế rồi, Như xuất hiện và làm đảo lộn mọi suy tính của anh.

Anh đã đến thăm ba mẹ Như ở Cần Thơ. Còn cô ca sĩ này cũng từng đến để ra mắt gia đình Huy. Mọi việc đều được thực hiện rất nghiêm túc. Có lẽ đây không phải là một cuộc dạo chơi trong khu vườn tình ái của các nghệ sĩ như nhiều người vẫn đa nghi.

Và tình yêu đã làm nên cảm hứng. Nhất Huy sáng tác tặng riêng cho người yêu một bài hát có tựa đề Trong vòng tay anh. Nghe ca khúc này, mọi người có thể thấy được họ đang hạnh phúc đến thế nào.

Nhất Huy thú nhận anh để ý đến Kiều Như bởi mái tóc dài óng ả và một gương mặt khá "nai". Anh chủ động xin số điện thoại để làm quen. Còn với Kiều Như, chị bật mí chàng trai của chị là một người khá nhạy cảm và... yếu đuối. Thế nhưng, anh lại là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chị.

Quen nàng, Nhất Huy nhận thấy mình trở nên phong độ hơn. Anh được người yêu chăm sóc khá kỹ, từ ăn uống, trang phục đến nếp sống có kỷ luật hơn. Từ ngày có Như, anh đã làm việc và hẹn hò đúng giờ hơn.

Yêu một anh nhạc sĩ, lợi thế lớn nhất của Như là được trau dồi chuyên môn nhiều hơn và... miễn phí. Nhất Huy luôn giúp Kiều Như sửa khuyết điểm và phát huy thế mạnh trong giọng hát.

Tình yêu là liều thuốc kích thích rất tốt cho công việc. Sau album đầu tay Nửa hồn thương đau, Nhất Huy sẽ biên tập cho Kiều Như album 10 tình khúc mới nhất của anh.

Hỏi Huy hiện giờ anh mong điều gì nhất? Trong niềm hạnh phúc khó tả, anh bộc bạch: "Chúng tôi đang mong một happy ending".

Theo Tiếp Thị Gia Đình


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

 
Aly & A..J - thế mới là chị em (MTĐB T7 - 23/7/2006)
Bất ngờ McFly (MT 739 - 23/7/2006)
Âm sắc đàn môi (19/7/2006)
Nhạc sỹ Tuấn Khanh: Đại gia lì lợm không tiền (17/7/2006)
Nhộn nhịp show tuổi teen (15/7/2006)
Điểm hẹn của 86 cô gái đẹp nhất thế giới! (14/7/2006)
Đoan Trang và ấn tượng đẹp mang về từ Ý (12/7/2006)
Hành trình thành ‘sao’ của Bi lên truyền hình châu Á (12/7/2006)
Ca sĩ khổ vì... fan! (11/7/2006)
Chương trình ca nhạc - thời trang đặc biệt do báo Mực Tím tổ chức (MTO 7 - 10/7/2006)
Cô nàng đẹp trai
Ánh Nhật kể chuyện July Miu
Người đẹp truyền hình ASEAN khoe quốc phục
Hậu trường vở kịch 3 tỉ đồng
Brenda Song: Người Châu Á ở Disney
Wanbi Tuấn Anh - Kì 1: Suýt nữa tôi đã thành...người xấu
Phương Vy: Công chúa bé nhỏ
Người đẹp truyền hình ASEAN 2010
Bài Hát Việt: Hành trình mang tên “Những giấc mơ”
Tự truyện của Ngô Kiến Huy Kì 2: Tôi từng bị chị Thảo mắng té tát
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.