“Không biết mình còn nhớ đóng phim là như thế nào nữa không đây!”
* Hải nghĩ sao khi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã “đo ni đóng giày” ngay khi viết kịch bản Bỗng dưng muốn khóc?
- Quá chừng may mắn. Nhưng đến khi đọc kịch bản rồi lại hồi hộp ghê gớm vì vai Nam khó khăn hơn mình tưởng nhiều. Khi khán giả khen Tuyết nhiệt đới, Hải đã từng tự nhủ rằng: “Mình đóng hay đến như vậy sao?”. Do đó với nhân vật Nam, Hải muốn ít nhất phải hay hơn nhân vật Hải trong Tuyết nhiệt đới. Bởi vì nếu có đóng được 10 phim hay mà có một phim dở thì cũng chẳng hạnh phúc bao nhiêu.
* Nghĩa là Hải biết nhìn ra cái dở của mình?
- Không sai. Chỉ có mình mới thấy được cái dở của mình. Nhưng phải nói rằng có những lúc thấy mình diễn xuất được nhưng lại bị chê, có lúc cảm thấy không ổn chút nào nhưng lại được khen. Có thể nói góc nhìn của khán giả đôi khi khác với góc nhìn của mình nhiều lắm!
* Phải diễn hài gần như xuyên suốt phim trong khi trước đó Hải vẫn chưa có một vai hài nào cả?
- Vì là không khí hài từ đầu đến cuối nên tương đối “dễ thở”, chứ nếu hài hước theo từng tập ngắt quãng nhau thì quả thực là Hải không tin mình làm được. Lời thoại “tưng tửng”, tính cách nhân vật kì cục... cũng là cách làm cho mình diễn ra được chất hài hước. Có nhiều cảnh khi nhân vật khóc nhưng khán giả lại bật cười thoải mái là vì vậy.
* Vẫn là mẫu nhân vật công tử, vậy “công tử” Hải trong Tuyết nhiệt đới và “công tử” Nam trong Bỗng dưng muốn khóc có thật sự khác nhau?
- Nếu Hải trong Tuyết nhiệt đới là một “công tử” có học thức, tinh tế trong giao tiếp thì “công tử” Nam lại rất ăn chơi, sống hời hợt và có chút... không bình thường trong suy nghĩ. Vai Nam sẽ là một nhân vật cá biệt và chưa bao giờ xuất hiện trên phim truyền hình VN từ trước đến nay.
* Có thể nói một chút về sự cá biệt ấy được không?
|
* Vũ Ngọc Đãng trong mắt Lương Mạnh Hải?
- Một đạo diễn quá thông minh. Vũ Ngọc Đãng cho diễn viên một sự tự tin khi nhận vai diễn, và tạo được động lực cho họ phát triển vai diễn đến cùng.
* Còn Tăng Thanh Hà? - Với Hải, Hà là một trong hai cô gái Việt Nam có nụ cười đẹp nhất (người kia là Thanh Hằng). Lần đầu tiên gặp Hà cách đây gần 4 năm, Hải đã mong có dịp được cộng tác với Hà, và Bỗng dưng muốn khóc là một cơ hội như thế. Tóm lại, Tăng Thanh Hà như một thiên thần trong mắt của Hải. |
- Một anh chàng được ba mẹ nuông chiều và hay ảo tưởng về gia đình. Vì không thể tự vấp ngã để trưởng thành, nên cuối cùng ba mẹ Nam đã phải “đẩy” anh chàng đi đến chỗ vấp ngã để tự tìm bài học về cuộc sống... Hải chỉ có thể tiết lộ đến như vậy thôi.
* Hải thật sự không sợ mình chỉ mãi đóng khung trong dạng vai công tử?
- Hải chỉ mới đóng có 2 phim truyền hình mà, đâu thể đòi hỏi gì nhiều hơn. Mà nếu có suốt ngày đóng vai công tử cũng chẳng sao, vì đâu phải dạng vai công tử nào cũng giống nhau, bản thân diễn viên phải biết tạo ra sự khác biệt chứ. Nếu mỗi lần nhắc đến những vai công tử mà khán giả nhớ đến Lương Mạnh Hải thì đã là hạnh phúc rồi.
* Nhưng không lẽ Hải không thích loại vai khác?
- Vừa rồi Hải có đi casting nhân vật chính trong Nụ hôn thần chết của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhưng không hợp vai... thì có nghĩa là không phải cái gì mình thích là được. Diễn viên thì luôn ở thế bị động mà.
HOÀNG NGUYỄN- Ảnh: P.H.NAM