Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Người của công việc
Lời khuyên cho ngày 20-11
Những điều thú vị của teen Sa Đéc
Teen Phú Yên và những món quà 20-11
Những người thầy trong cuộc đời tôi
5 điều nên nhớ vào ngày 20.11
Yêu quá lớp tôi
Bàn tay cô giáo
Mời các bạn làm báo Xuân 2009 cùng MTO
Em yêu thầy
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 
 Văn hoá Nghệ thuật
 
Vì đó là...Tim (MTĐB T4 - 13/4/2008)

Một vòng trái đất, 8 vạn 6 ngàn 400 lần nhớ em... đang khiến teen thích điên đảo...
>> Won Bin trở lại 
>> Làn sóng Hàn đang lên tại Hollywood

Vì Tim là “bạch mã hoàng tử” đang xuất hiện trong giấc mơ của nhiều teen... Vì Tim đang mang đến một làn gió mới trong âm nhạc... Và vì 13 bí mật nho nhỏ được bật mí trên MTĐB sẽ khiến tụi mình càng thích anh chàng dễ thương này hơn đấy.

1. “Tim” chỉ là nghệ danh. Tim tên thật là Trần Nguyên Cát Vũ. Lúc mẹ có mang Tim, cả nhà cứ nghĩ là con gái nên thủ sẵn cái tên Cát Tường. Không ngờ, đến phút cuối lại là con trai. Trong lúc bố mẹ Tim đang đau đầu để đổi tên thì một vị bác sĩ bước vào phòng, mang bảng tên Vũ. Thế là bố lấy tên Trần Nguyên Cát của bố và tên Vũ của vị bác sĩ nọ thành ra tên của Tim.

2. “Tim” có nghĩa là...: Nhạc sĩ Nhất Trung mất cả năm trời để nghĩ ra nghệ danh cho Tim nhưng... bó tay. 12 giờ đêm một ngày “định mệnh” nọ, khi mọi người trong công ti đã về hết, Tim vẫn nán lại để tập vũ đạo. Khổ nỗi, phòng tập lại sát vách phòng anh Nhất Trung nên anh bị “tra tấn” suốt đêm. Thế là cái tên Tim ra đời - mang ý nghĩa của sự chăm chỉ, nỗ lực bằng cả trái tim.

3. Tim giống người... Việt Nam nhất nhà: Bật mí nè, ba Tim là người Việt Nam nhưng mẹ lại là người Ấn. Trong nhà mọi người đều có nét đậm, da nâu... chỉ mỗi Tim là trắng bóc, nét thanh tú và có đôi mắt cực giống mẹ. Mặc dù mang nửa dòng máu Ấn nhưng mỗi lần mẹ nói tiếng Ấn là Tim... không hiểu gì hết.

4. Đến với nghệ thuật vì... “bon chen”: Từ nhỏ, niềm đam mê lớn nhất của Tim là thể thao. Tim chơi đá bóng, bóng chuyền, bóng rổ hơi bị được, lại thường xuyên bị bắt vô đội tuyển trường. Hồi ấy, lớp Tim có một bạn nam hát rất hay, mỗi lần lên hát là các bạn nữ vỗ tay rần rần, thế là Tim bỗng nổi cơn... “bon chen”. Nghĩ mình chơi thể thao mãi mà chẳng... nổi tiếng được, Tim quyết định quay ngoắt 180 độ qua ca hát luôn.

5. Thích gánh trách nhiệm: Tim thấy vui khi mình được gánh trọng trách nào đó. Cấp 2, Tim hay làm lớp phó kỉ luật, lên cấp 3 hay gánh chức lớp phó văn thể mĩ. Khi các bạn trong lớp bầu chọn thì Tim tìm cách chơi thân với tất cả mọi người, mua đồ ăn dụ dỗ mọi người bầu chọn cho mình (biết vận động tranh cử ghê nha). Đôi khi, cán sự Tim cũng bị giáng chức do cái tật... ăn vụng trong giờ học nữa đó.

6. Vì sao Tim tiết kiệm nụ cười khi chụp hình? Bởi Tim thích phong cách chụp của Jan Dong Gun và Châu Du Dân, bản thân Tim nghĩ mình hợp với gương mặt buồn buồn hơn dù người ít khi nào buồn. Nhờ chụp hình cho MTĐB kì này mà Tim phát hiện ra mình cười hơi bị... đẹp và sẽ chú ý cười nhiều hơn.

7. “Chuyên gia phá sân khấu”: Là biệt danh mà các bầu show vẫn hay gọi Tim. Chả là Tim lại là dân thể dục nên hơi mạnh tay mạnh chân, thế nên những động tác vũ đạo thường... mạnh bạo. Mỗi lần Tim nhảy là y như rằng xảy ra sự cố sập sàn, hư đèn, văng micrô, đá luôn cả... bạn diễn. Hôm rồi, Tim đá nguyên cả dàn đèn xuống đất luôn đấy. Khiếp chưa!

8. “Cây... muôn năm”: Khuôn viên nhà Tim có rất nhiều cây kiểng, mỗi lần stress là Tim lại chạy ra sân ngắm nghía chúng cho đỡ căng thẳng. Hôm chụp hình cho MTĐB, hễ thấy cây là Tim lại chui vào làm dáng làm cả ê kíp một phen cười vỡ bụng và phải năn nỉ lắm Tim mới chịu chui ra.

9. Thương thú vật: Tim đặc biệt thích các em chó. Hễ “em chó” nào ngoan là Tim đặc cách cho nó ngủ chung nệm với mình, chụp hình nó để đầy trên máy. Tim còn nghịch ngợm bày trò để chó và mèo choảng nhau, còn mình làm giám khảo. Lần nọ, em chó Dola chẳng may qua đời, thế là đích thân Tim chôn nó trong sân vườn nhà mình, lấy hình làm bia mộ cho nó nữa. Tình cảm chưa?

10. Khoái trẻ con: Lần đi lưu diễn nọ, thấy một em bé thật dễ thương ngồi kế một cô gái cũng dễ thương không kém, Tim bước xuống để giao lưu. Khán giả tưởng Tim tặng hoa cho bạn gái kia nên hò hét quá trời, ai ngờ Tim lại tặng cho em bé nọ. Còn nữa nha, Tim có một đứa cháu, mỗi lần cháu khóc thì mẹ chỉ cần mở nhạc của cậu Tim là lập tức bé nín khóc ngay. Tài chưa?

11. Vật bất li thân: Bạn có để ý chiếc vòng mà Tim vẫn hay đeo bên tay trái không? Vật bất li thân của Tim đó. Chiếc vòng ấy do một người thầy trong nghề tặng đó, Tim đeo nó từ lúc đi hát đến giờ và luôn cảm thấy may mắn.

12. Sành ăn: Tim cập nhật rất nhanh những quán mới, những món mới... đặc biệt là món ăn của các nước. Nếu bạn vô tình khơi gợi chuyện ăn uống, anh chàng sẽ thao thao bất tuyệt những quán ăn ngon và sẵn sàng làm hướng dẫn viên nếu bạn có nhu cầu. Mê ăn là vậy nên Tim đang ấp ủ dự định mở một nhà hàng càri để kế nghiệp ông ngoại, giữ gìn truyền thống gia đình.

13. Trắng và đen: Là hai gam màu Tim cực kì yêu thích, nếu không muốn nói là... hâm mộ. Theo Tim lí giải thì màu đen tượng trưng cho sự mạnh mẽ, nghị lực, huyền bí, màu trắng lại tạo cảm giác thư giãn, thoải mái. Bạn có thấy cái áo màu nổi nổi có hình Mickey to tướng kia không? Lần phá cách đầu tiên của Tim đó (dĩ nhiên là theo gợi ý của Mực Tím). Nhìn cute đấy chứ nhỉ?

HỒNG NGỌC YẾN - Ảnh: NHOCDENTHUI

Cơ hội dành cho bạn

1. Tim có bao nhiêu anh chị em?.

a. không có b. 4 c.1

2. Tim từng là cựu học sinh trường PTTH:

a. Minh Khai b. Gia Định c. Lê Quý Đôn

3. Bao nhiêu người có cùng đáp án với bạn?

5 bạn đọc có đáp án chính xác nhất sẽ có cơ hội đi chơi, măm măm kem cùng Tim. Ngoài ra, bạn còn được xuất hiện cùng thần tượng trên báo nữa đó. Lấy giấy bút ra nào! Gửi câu trả lời về báo MTĐB - Số 12 Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM. Sớm nhé.

 
         
 
MucTim Online
Won Bin trở lại (MTO 4 - 12/4/2008)
Lee Byung Haun và vai diễn mới (MTO 4 - 12/4/2008)
Làn sóng Hàn đang lên tại Hollywood (MTO 4 - 11/4/2008)
Đến nơi vô định, tìm vật vô hình (MTO 4 - 9/4/2008)
Lâm Y Thần phát hành tự truyện (MTO 4 - 9/4/2008)
Quyền Linh - kỳ 1: Những ngày xưa cơ cực (MT 829 - 9/4/2008)
Trần Quán Hy tiếp tục đóng phim (MTO 4 - 8/4/2008)
Candy Hsu - một thiên tài "nhí" (MTO 4 - 7/4/2008)
Trường Giang 7 - bài ca tình phụ tử (MT 828 - 6/4/2008)
Hạnh mới là ai? (MT 828 - 5/4/2008)
 
Thanh Ngọc - Không gì là không thể
Một Phương Vy…teen
Lương Mạnh Hải & Chàng công tử
"Phù thủy" duy nhất của VN Idol 2008
Lương Mạnh Hải * Kỳ 2: Mất vai chính vì... giọng nói
Trong giỏ sao có gì?
5 xu hướng cuối năm
Minh Hằng - nhân đôi niềm vui
Lương Mạnh Hải - Kỳ 1: Tuổi thơ… ốm yếu
Thơ Ngây 2
 

Âm nhạc

Bay đến ước mơ 7
Chân dung Đoan Trang qua Alphabet
Lam Trường và câu chuyện tuổi 17

7 phút với Bi Rain

Bi (Rain): Vinh quang từ nước mắt

Điện ảnh

Đứa con của Satan
Bí mật của "Cô bạn gái kinh dị"...
Võ Thành Tâm: "Mỗi lần đóng phim..."
Harry Potter & chiếc cốc lửa
Kính vạn hoa (phần 2)

Thời trang

Biển & bạn gái
Biến ảo từng ngày
Đầm teen
Jean à la mốt
Những bông hoa nơi đồng nội

Làm đẹp

Nên & không nên với tóc dài
Sức khỏe cho vòng 1
Cho vòng 3 thêm xinh
Cách trị mụn đơn giản
Tôi có ngừa mụn được không?

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.