Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Người của công việc
Lời khuyên cho ngày 20-11
Những điều thú vị của teen Sa Đéc
Teen Phú Yên và những món quà 20-11
Những người thầy trong cuộc đời tôi
5 điều nên nhớ vào ngày 20.11
Yêu quá lớp tôi
Bàn tay cô giáo
Mời các bạn làm báo Xuân 2009 cùng MTO
Em yêu thầy
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 
 Văn hoá Nghệ thuật
 
Nóng cùng Hana yori dango (MTO 4 - 23/4/2008)

Chưa tuyên truyền, chưa họp báo, chưa casting...nhưng Hana yori dango đã nóng sốt ở mọi nơi.
>> Minh Hằng - nhân đôi niềm vui  
>> Sao châu Á tại Hollywood



 

 

Hana yori dango là cái gì vậy?

Nếu bạn là một otaku ắt hẳn bạn phải biết Hana yori dango - bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật đã từng được xuất bản ở Việt Nam với tựa Con nhà giàu. Còn không, bạn cũng đã có thể biết Hana yori dango qua bộ phim Meteor đã mở đầu cho dòng phim thần tượng rất nổi bây giờ và đưa F4 trở thành nhóm nhạc hàng đầu châu Á.

HYD bắt đầu câu chuyện khi Makino Tsukushi, một cô gái của một gia đình bình dân vào học ở học viện Eitoku Gakuen, một học viện chỉ dành cho những người giàu có. Tsukushi chỉ mong có một cuộc sống yên ổn, bình thường nhưng bốn chàng trai được mọi người gọi là F4 đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ. Cuộc sống nhiều mơ mộng, ước mơ, tiếng cười và cả những giọt nước mắt đã khiến HYD trở nên hấp dẫn ngoài sức tưởng tượng.

Đài Loan và Nhật đã chuyển thể Hana yori dango ( HYD) lên màn ảnh. Và tiếp theo, Hàn Quốc sẽ một lần nữa đưa thế giới của HYD ra khỏi trang sách.

Hana yori dango phiên bản Nhật

Meteor của Đài Loan đã quá nổi tiếng nên tạm để một bên để cùng xem xem Hana yori dango của Nhật hấp dẫn ở chỗ nào.

Điểm trừ đầu tiên là ngoại hình của F4 ở trong phim, hoàn toàn không hào nhoáng bằng F4 của Đài Loan, thậm chí là chiều cao hơi bị khiêm tốn. Nhưng bù lại, diễn xuất của họ đủ để bù trừ khuyết điểm, thậm chí dư sức lôi kéo người ta phải xem phim.

Tsukasha ngạo nghễ, ngang ngược, đứng đầu F4 tung hoành cả học viện quý tộc Eitoku được Matsumoto Jun diễn tả gần như hoàn hảo. Thậm chí cái cách anh yêu Makino cũng đậm chất Tsukasha, vừa vụng về vừa tế nhị. Jun còn thêm gia vị cho tính cách nhân vật của mình bằng những cuộc đối thoại không quá ba câu với bà mẹ. Điều này đã làm cho nhân vật Tsukasha trở nên thú vị hơn và hé mở được phần nào nguyên nhân dẫn đến sự hình thành tính cách của cậu công tử của tập đoàn Domyoji này. Thoạt đầu, mọi người còn có nhiều e ngại khi giao vai nam chính cho Jun nhưng sau khi phim này phát sóng, số lượng fan của Jun tăng lên đáng kể không chỉ ở Nhật mà còn ở Đài Loan, Mỹ, Anh...

Rui của Vic có phần nào đó hời hợt và không lột tả được Rui của nguyên tác HYD. Oguri Shun tạo ra một Rui lạnh lùng, khó hiểu và đầy mâu thuẫn. Tuy chưa thể gọi là xuất sắc nhưng mà người xem chấp nhận một Rui như thế. Thậm chí Rui này còn quai quái ở chỗ khi Tsukasha trêu thói quen ăn táo bằng dĩa sẽ dẫn đến hói đầu, anh chàng liền ngậm ngùi từ bỏ luôn món ăn ưa thích nhất của mình.

Bật mí nhỏ Shun hiện là một trong những hot boy số một ở Nhật. Anh chàng còn đóng cả Shinichi Kudo trong tác phẩm Conan rất nổi tiếng hiện đang được tiến hành quay ở Nhật.

Makino Tsukushi của Inoue Mao

Xuất sắc nhất phải nói đến Makino Tsukushi của Inoue Mao, không ai có thể trừ được điểm nào của Mao, nếu có thì chỉ vì cô xinh hơn nhân vật Tsukushi trong truyện mà thôi. Tsukushi của Mao như từ trong trang sách bước ra, kiên cường và mạnh mẽ như loài cỏ dại nhưng cũng rất đa cảm và lãng mạn.

Trong phim, một số chi tiết dài dòng trong truyện đã có lược bớt và có sự thay đổi nhưng không làm cho bộ phim khó hiểu, ngược lại không gây nhàm chán và hợp lí hơn. Ví dụ như chi tiết vùng lên chống lại lũ kanemochi không hề biết khái niệm vất vả là gì của Tsukushi theo như trong truyện là do bộ đồng phục bị xé rách. Nhưng trong phim, đó là do Tsukasha đã hất đổ hộp cơm và giẫm lên con tôm mà cha mẹ cô đã nhường cho cô trong bữa ăn trưa. Con tôm ấy là tình cảm mà cha mẹ dành cho cô con gái và trước đó, Tsukushi đã chứng kiến cảnh cha mẹ mình bàn luận để tằn tiện tiết kiệm tiền cho cô học ở Eitoku.

Cảnh quay của HYD Nhật được trau chuốt đến từng chi tiết từ học viện Eitoku đến căn nhà hoành tráng của gia đình quý tộc Domyoji, chiếc máy bay dân dụng của gia đình Domyoji hay chiếc xe trắng như tuyết của bà chị Tsukusha xẹt ngang phố đều rất ấn tượng. Không khí trong phim được đẩy nhanh rất đúng chất Hana yori dango. Chi phí làm phim này rất lớn bởi ngoài dàn diễn viên sao còn phải kể đến hàng chục chiếc xe hơi của các hãng nổi tiếng, các túi xách, đồng hồ hiệu Chanel...Trang phục mà F4 khoác lên người cũng phải là hàng hiệu. Đó là chưa kể những cô cậu công tử trong phim cũng phải mặc hàng hiệu như thế. Theo tiết lộ của đài TBS trong một chương trình giới thiệu 40' trước khi phim chính thức phát sóng, tổng số tiền chi cho việc trang hoàng Eitoku Gakuen, huy động xe hơi và đồ hiệu trong tập 1 là vào khoảng 4,13 tỉ yên (khoảng 3,9 triệu đô la Mỹ). Riêng tiền chi cho đồ trang sức của diễn viên đóng vai Doumyouji Kaede (mẹ Tsukasa) trong gần chục phút phát sóng ở tập 1 thôi cũng lên tới 50 triệu yên

HYD của Nhật còn thu hút ở OST rất đỉnh do những ngôi sao hàng đầu Nhật Bản thể hiện như Utada Hikaru, nhóm nhạc Arashi... Flavor of life của Utada Hikaru là ca khúc đã nằm trên bảng xếp hạng Oricon với thứ hạng cao và trở thành một hit đáng nhớ trong suốt cả năm. Wish - ca khúc chủ đề của HYD do nhóm nhạc Arashi trình bày (Jun cũng là thành viên của nhóm này) cũng đã có mặt ở no1 Oricon ngay khi vừa mới rời phòng thu, sánh ngang với những BoA, Ayumi Hamasaki...

Cùng xem một số ảnh trong Hana yori dango của Nhật nhé!

Tsukushi trông xinh chưa này!

Hanazawa Rui của Oguri Shun

Nishikado Sojiro của Matsuda Shota

Mimashaka Akira lãng tử và tốt bụng của Abe Tsuyoshi

F4 của học viện quý tộc Eitoku

Rui cầm súng đe dọa bọn cướp để bảo vệ Tsukushi, nhưng chỉ là súng nước thôi Thế mà bọn cướp co giò chạy mới ghê chứ!


Hana yori dango phiên bản Hàn

Chưa tuyên truyền, chưa họp báo, chưa casting... nhưng Hana yori dango đã nóng sốt ở mọi nơi. Các fan thi nhau chọn lựa cho riêng mình một dàn diễn viên ưng ý, tin đồn về chuyện người này được chọn, người kia được chọn là chuyện bình thường. Dưới đây là một số diễn viên được fan chọn mặt gửi vàng.

Makino Tsukushi được các fan ưu ái trao cho Yoon Eun Hye với cá tính mạnh mẽ của cô, và tài năng của cô qua Goong, Coffee Prince no1 là không thể chối cãi. Ngoài ra có thể kể tên một vài diễn viên có tiềm năng như Park Shin Hye, Moon Geung Young, Go Ah Ra... Vai diễn này đã có tới 19 ứng cử viên.

Yoon Eun Hye

Tsukasha, nhân vật nam chính của HYD, cũng là nhân vật có tính cách thu hút nhất dĩ nhiên không được các fan bỏ qua. Những tên tuổi đình đám như Jo In Sung, Chang Min ( DBSK), Lee Min Ki, Hyu Bin, Lee Dong Gun...được các fan cho rằng hợp với vai này nhất. Riêng Jo In Sung được các fan Hàn ưu ái nhiều nhất bởi vẻ ngoài vừa lãng tử vừa láu cá của mình.

Lee Min Ki

Jo In Sung

Lee Dong Gun. Theo tớ hợp vai Rui hơn là Tsukasha đấy

Rui, nhân vật nam được xem là chính thứ hai được giao cho những hotboy có gương mặt lạnh lùng như Choi Si Won (Super Junior), Kim Jung Hoon ( SS501)... Anh chàng Akira lãng tử được các fan nhất trí bình chọn là rất hợp với Kim Hee Chul của Super Junior. Thậm chí cả đến những vai phụ cũng được các fan thi nhau chọn lựa.

Choi Si Won - nhìn mặt đểu như thế mà là Rui á!

Một ứng cử viên cho vai Rui. Cười toe toét và trẻ con thế này mà là Rui?

Kim Hee Chul - một ứng cử viên của vai Akira

Vấn đề ở chỗ Group8 có lựa chọn những ngôi sao để đảm bảo an toàn cho HYD hay là sẽ chọn những gương mặt mới toanh để thổi cho phim một sức sống mới? Việc chọn người mới chưa chắc là một nước cờ mạo hiểm vì chỉ cái tên Hana yori dango không thôi cũng đã thu hút người xem rồi. Nhưng sau thất bại của Goong S, Group 8 sẽ thành công với Hana yori dango hay một lần nữa lặp lại vết xe đổ? Và đối với những otaku khó tính, liệu HYD của Hàn có làm họ hài lòng không khi mà phim Hàn thường có những chi tiết dài dòng thái quá, làm mất hẳn không khí vốn có của HYD mà họ đã quen trong truyện tranh?

Trần Thị Nữ Băng Giang

 
         
 
MucTim Online
Hoạt dộng của sao (2) (MTO 4 - 22/4/2008)
Phạm Băng Băng làm "nài ngựa" (MTO 4 - 22/4/2008)
Minh Hằng - nhân đôi niềm vui (MTO 4 - 21/4/2008)
TVXQ, M và Andy (Sinhwa) đều có tour tại Trung Quốc (MTO 4 - 21/4/2008)
"Sao" châu Á tại Hollywood (MTO 4 - 21/4/2008)
Hoạt động của sao (MTO 4 - 21/4/2008)
Đăng Khôi chụp...12.000 tấm ảnh để làm album (MT 830 - 20/4/2008)
Đem nhà sách đến trường học (MTO 4 - 19/4/2008)
Anh em của sao (MTO 4 - 19/4/2008)
Nổi tiếng không có nghĩa là phải thay đổi (MTO 4 - 17/4/2008)
 
Thanh Ngọc - Không gì là không thể
Một Phương Vy…teen
Lương Mạnh Hải & Chàng công tử
"Phù thủy" duy nhất của VN Idol 2008
Lương Mạnh Hải * Kỳ 2: Mất vai chính vì... giọng nói
Trong giỏ sao có gì?
5 xu hướng cuối năm
Minh Hằng - nhân đôi niềm vui
Lương Mạnh Hải - Kỳ 1: Tuổi thơ… ốm yếu
Thơ Ngây 2
 

Âm nhạc

Bay đến ước mơ 7
Chân dung Đoan Trang qua Alphabet
Lam Trường và câu chuyện tuổi 17

7 phút với Bi Rain

Bi (Rain): Vinh quang từ nước mắt

Điện ảnh

Đứa con của Satan
Bí mật của "Cô bạn gái kinh dị"...
Võ Thành Tâm: "Mỗi lần đóng phim..."
Harry Potter & chiếc cốc lửa
Kính vạn hoa (phần 2)

Thời trang

Biển & bạn gái
Biến ảo từng ngày
Đầm teen
Jean à la mốt
Những bông hoa nơi đồng nội

Làm đẹp

Nên & không nên với tóc dài
Sức khỏe cho vòng 1
Cho vòng 3 thêm xinh
Cách trị mụn đơn giản
Tôi có ngừa mụn được không?

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.