Sắp tới, khán giả sẽ còn gặp lại Vũ Long trong vai Tiểu Long ở Kính vạn hoa 3. Hì...hì... dưới đây là những “bật mí” mới nhất của anh chàng này...
Về “người mới” Kim Anh trong vai Hạnh
Dù là diễn viên nghiệp dư hay chuyên nghiệp thì người bạn diễn luôn giữ một vai trò quan trọng. Với Long, Kim Anh như một người bạn, một đứa em gái nên Long cũng sớm quen với việc diễn chung này. Với lại, Long thấy Kim Anh diễn cũng ổn. Vì vậy, Long cũng không gặp trở ngại gì nhiều. Nếu để đưa ra một sự so sánh giữa vai Hạnh do Kim Anh diễn và vai Hạnh do Anh Đào diễn thì... xem nào, hì...hì... thật không thể nói được. Vì Kim Anh là Kim Anh còn Anh Đào là Anh Đào. Với Long bắt chước diễn xuất của một diễn viên khác là sai lầm. Kim Anh đã dám cho ra một nhân vật Hạnh khác nhân vật Hạnh mà Anh Đào từng đóng. Hạnh trong Kính vạn hoa của chú Nguyễn Nhật Ánh đâu chỉ của riêng Anh Đào hay của một ai khác đâu phải không? Bây giờ, giả sử, dù Long đóng vai Quý Ròm thì Long cũng xây dựng một hình ảnh Quý Ròm theo cách riêng của Long thôi!
|
|
Vũ Long cùng các bạn diễn trong một trận đấu bóng đá trong phim |
Và về chính mình...
|
|
Bộ ba Kính vạn hoa |
Long chỉ biết diễn hết mình trong phần 3 này, chứ không dám nói là mình đã diễn hay đến mức nào rồi. Sự thay đổi lớn nhất mà Long cảm nhận được về nhân vật của mình và của Quý Ròm - Hạnh đó là cả ba đều đã trưởng thành hết rồi (học lớp 12 rồi mà), và câu chuyện lần này không xoay quanh bộ ba Quý Ròm - Tiểu Long - Hạnh nhiều như hai phần trước mà là về... bạn bè của bộ ba này.
|
Phim Kính vạn hoa phần 3 đã kết thúc những cảnh quay cuối cùng vào cuối tháng 3 vừa rồi. Theo dự kiến, phim sẽ phát sóng vào tháng 7 này. Với một ê kíp làm phim gần như mới đến 70%, chắc hẳn Kính vạn hoa phần 3 sẽ làm nhiều khán giả trông chờ những điều mới lạ mà phần 1 và 2 chưa thấy. |
* Kỉ niệm nhớ nhất: Với cô nàng Diễm My đóng vai Hiền Hòa trong những ngày quay tập phim Họa mi một mình... Cái máy chụp hình của Long đem theo để có gì nhờ bạn bè chụp lúc mình diễn... Ai dè, bữa nào cũng bị Diễm My mượn để chụp, và có hôm mang về nhà “xả” hình ra thì thấy toàn là Diễm My “nhà ta” không hà.
* Kỉ niệm quậy nhất: Khi đi quay ở Madagui. Có đám diễn viên tụi mình cùng lên giao lưu với các anh chị dân tộc... cùng nhau nhảy nhót múa hát đến hết cả hơi...
* Kỉ niệm vui nhất: Cũng ở Madagui khi quay tập phim Kho báu dưới hồ. Ban đầu tưởng trời lạnh lắm, đem theo cả mớ áo lạnh để phòng thân, ai ngờ thời tiết còn nóng hơn TP.HCM. Kết quả là một vali chật ních đồ mà không dùng được cái nào cả, hì...hì...
* Kỉ niệm chán nhất: Quay 2 tuần ở Madagui và Đà Lạt nhưng chỉ mặc đúng hai bộ đồ. Do một tập là câu chuyện trong chuyến đi dã ngoại (1 bộ), còn tập kia là tất cả các sự kiện diễn ra trong ngày (1 bộ). Còn mấy cái “đồ đẹp” mang theo chỉ được diện lúc... diễn xong.
* Kỉ niệm buồn nhất: Ngày đóng máy phần 3 của phim, cả đoàn phim ai cũng nhìn nhau khóc hết. Hic... giờ nhắc đến, lại nhớ, lại muốn khóc nữa nè...
HIẾU HẠNH thực hiện - Ảnh: BÌNH SƠN