Stylist là...
Nếu như trước đây các nhiếp ảnh gia phải tự tạo dáng cho người mẫu, tự lên ý tưởng chụp hình thì bây giờ công việc đó dành hẳn cho... stylist. Được hiểu nôm na là “người định hình phong cách”, các stylist phải tự lên ý tưởng chụp hình, chọn bối cảnh, trang phục, sau đó “móc nối” với nhiếp ảnh để hoàn thành một bộ ảnh. Chị Hạ My, chuyên gia trang điểm gắn liền với nhiếp ảnh gia Quốc Huy, cho biết: “Vì xuất thân là diễn viên nên chị hay phụ anh Huy tạo dáng cho người mẫu. Nhưng từ khi có các stylist thì công việc đỡ hơn nhiều, chị chỉ lo make-up, anh Huy chỉ cần chọn góc máy, ánh sáng sao cho đẹp, còn việc tạo dáng, trang phục, đạo cụ đã có stylist chuẩn bị đúng với ý đồ của họ”. Năng nổ, nhiều ý tưởng sáng tạo, đó là chân dung của các stylist trẻ hiện nay. Theo anh H. - một người làm stylist từ thời kì đầu - thì để theo được nghề này bạn cần có khiếu về mĩ thuật, màu sắc, nắm chắc về phong cách thời trang và đặc biệt phải luôn có nhiều ý tưởng để thể hiện tính chất bộ trang phục, làm bật lên ý đồ của người biên tập (nếu như là stylist cho báo). Thành phần làm stylist cũng đa dạng, có người là designer, sinh viên trường Mĩ Thuật, thợ phụ chụp hình, thậm chí có người xuất thân từ phóng viên viết văn hóa nghệ thuật. T. Khiêm vốn là phóng viên một tạp chí, khi phỏng vấn nghệ sĩ, trước đây anh thường đề nghị họ đưa hình cho bài viết. Nhưng ảnh nghệ sĩ đưa thường cũ, xuất hiện quá nhiều hoặc không phù hợp với bài viết, thế là anh dẫn nhân vật đi chụp hình cho đúng ý tưởng bài báo, riết rồi “nhiễm” nghề không hay.
Với stylist, ý tưởng là ưu tiên hàng đầu, thậm chí càng độc đáo càng tốt. T. Khiêm đã kể lại ý tưởng hơi “quái” của mình: ÒHôm nọ mình nhận chụp một bộ sưu tập áo cưới, nghĩ mãi mà vẫn chưa có ý tưởng gì hết. Về nhà thì bóng đèn bị hư, phải tự đi thay bóng đèn. Khi bật bóng đèn mới, một ý tưởng chợt nảy ra: mình cho cô dâu chụp với nguyên dàn bóng đèn tròn phía sau, bóng nào bóng nấy bự chảng, sáng trưng. Vậy là hì hục đi mượn đèn, cưa mút xốp gắn vô làm background. Hình ra ai cũng khen lạ, chỉ tội cho người mẫu hôm đó chụp hình cứ nơm nớp sợ bị... điện giựt”.
Làm bất kể ngày đêm
Không như những nghề khác, công việc của một stylist không kể đến giờ giấc, cứ “hú” một tiếng là phải chạy đua để kịp ngày ra ảnh. Lần chụp bộ sưu tập lấy ý tưởng từ cung đình Huế, Kan đã phải bay ra Huế “khảo sát” địa hình trước mấy ngày, tìm bối cảnh sao cho bật lên ý tưởng bộ đồ. “Mình chọn 5 cô người mẫu, chụp gần Hồ Ngọc Dịch - một cảnh đặc trưng đầy chất Huế, set up cảnh trí hết cả buổi trời, chụp xong thì... trời tối”. Hay như lần chụp hình bìa cho báo Sài Gòn Tiếp Thị dịp Noel 2007, anh chàng Kan phải thức suốt đêm để sơn đỏ cây thông cao... 3 mét, thuê xe chở cây thông ra nhà thờ Đức Bà trước 4 giờ, hẹn người mẫu, nhiếp ảnh ra, chụp xong thì đã 5 giờ, thế là cả ê kíp kéo nhau đi ăn sáng luôn.
|
|
Kan (bìa trái) đang trao đổi với NSƯT Thành Lộc khi chụp bộ ảnh Phiêu linh Lộc |

Việc sơn phết, chuẩn bị đạo cụ, background hết cả ngày trời xem ra khá bình thường trong giới stylist. Như câu chuyện của T. Hưng - cộng tác viên cho một số tạp chí - thì hổng biết nói sao. “Mới sáng sớm mình đã bị anh biên tập giao cho một bài thời trang bắt phải chụp ngay trong buổi trưa. Thế là cuống quít chạy đi mượn đồ, mượn xe, hẹn người mẫu, nhiếp ảnh, xong xuôi thì đã hơn 11 giờ. Bạn tưởng tượng xem, giữa trưa nắng mà cho người mẫu mặc nguyên bộ đồ vàng, kế chiếc xe màu vàng, tóc tai kiểu ấn tượng màu vàng, giữa ngã tư đứng “diễn”, ai cũng ngó mình chằm chằm. Chưa hết, mình bỗng nảy ra ý tưởng dựng xe xuống đường chụp cho lạ, ai dè ngay chỗ cấm đậu xe thế là bị anh cảnh sát giao thông “hỏi thăm”.
Vui như stylist...
”Làm stylist vui lắm, được tiếp xúc nhiều, được đi đây đi đó và quan trọng là được thỏa chí sáng tạo của mình. Cứ mỗi lần xong một bộ hình, thấy ưng ý, anh em lại kéo nhau đi ăn mừng. Chưa kể lúc chụp còn phát sinh hàng loạt tấm ảnh “hậu trường xấu xí”, nếu đem ra công bố chắc có cả kho” - Kan cho biết “cái sự dzui” của bạn khi bén duyên với nghề stylist. Ngoài ra, stylist được xem là nghề ít... cạnh tranh, chủ yếu là dựa vào năng lực sáng tạo bản thân, tự do, thoải mái. “Ai cũng muốn mình đẹp hơn khi xuất hiện trên báo, đặc biệt là các ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Và khi tui tạo cho họ những bức hình đẹp, họ vui tui cũng thấy vui, đó là niềm vui rất nhỏ nhưng rất ý nghĩa” - T. Khiêm tâm sự.
VIỆT HÙNG