Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Người của công việc
Lời khuyên cho ngày 20-11
Những điều thú vị của teen Sa Đéc
Teen Phú Yên và những món quà 20-11
Những người thầy trong cuộc đời tôi
5 điều nên nhớ vào ngày 20.11
Yêu quá lớp tôi
Bàn tay cô giáo
Mời các bạn làm báo Xuân 2009 cùng MTO
Em yêu thầy
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 
 Văn hoá Nghệ thuật
 
Thuận viết nhạc teen (MT 835 - 24/5/2008)

Thuận cho biết thỉnh thoảng mình vẫn đi hát những show từ thiện vì nhớ nghề nhưng “nhận show đi diễn kiếm tiền thì không bao giờ nữa”.
>> Ko Soo đóng...kịch 
>> Nhật ký...video clip Phạm Quỳnh Anh

 

Từ nhạc teen cho tới nhạc phim...

Vừa rồi trong cuộc họp báo ra mắt album mới Hạnh phúc cuối của Mr. Đàm, anh đã hát một vài ca khúc trong album để tặng báo giới, và đặc biệt dành lời khen tặngđến Đành thôi người ơi (track 1) và Muộn (track 11) mà người sáng tác không ai khác là Nguyễn Hồng Thuận. Anh chàng sinh năm 1981 này dạo gần đây đã trở thành một cái tên hot trong giới trẻ...

Những bài hit cho teen: Tình yêu diệu kì, Kem dâu tình yêu, Nàng công chúa cổ tích, Nàng Giáng tiên... gắn liền với tên tác giả Nguyễn Hồng Thuận. Không chủ ý viết riêng cho teen, chỉ viết theo nhu cầu cảm xúc nhưng Thuận thừa nhận “quả thật mình rất có duyên với teen — pop”. Ca khúc khởi đầu mà khán giả biết đến Thuận nhiều cũng là một bản teen - pop. Lần đó, nhạc sĩ Tuấn Khanh đang làm nhạc phim cho Kính vạn hoa 2 đã nhờ Thuận viết một ca khúc chủ đề. Thế là Tình yêu diệu kì ra đời, nhưng ngặt nỗi ca từ lại có dính dáng chút... tình yêu, Thuận đành viết lời 2 với tên gọi mới Thế giới diệu kì. Kính vạn hoa 2 ăn khách, Thế giới diệu kì cũng “thơm lây”, rồi Quang Vinh lấy cả hai ca khúc này để hát... Chuyện xảy ra vào giữa năm 2005, và đó là bước ngoặt đầu tiên trên con đường sáng tác của Thuận. Sắp tới đây, những ca khúc nhạc teen của Thuận sẽ còn xuất hiện trong các album mới của Lam Trường, Wanbi Tuấn Anh, Nhật Tinh Anh... Nhưng với gia tài gần 200 ca khúc, Thuận còn có hướng đi khác: “Thuận vẫn thích viết cho teen vì cái tính mình nó cũng tưng tưng, nhí nhảnh... nhưng Thuận cũng biết thế mạnh của mình chính là pop ballad”. Nghe Đàm Vĩnh Hưng hát Nỗi nhớ sẽ qua, Cháy cùng em, Muộn... hay Mỹ Tâm hát Hơi ấm ngày xưa của Thuận, các fan chắc hẳn sẽ hiểu rõ cá tính của anh chàng này. Một trong những ca khúc mang dấu ấn đặc biệt nữa của Thuận là Bảy sắc cầu vồng (Lam Trường hát) đã trở thành tên gọi của một show diễn từ thiện diễn ra hằng năm do công ti Đông Tây tổ chức mà Thuận cũng là một thành viên tham gia...

Nhưng sáng tác ca khúc như Thuận nói cũng chỉ đủ nuôi sống mình mà thôi, và đó chỉ là bước đệm để... làm việc khác. Mới đây, Thuận đã được giao làm nhạc phim cho bộ phim 40 tập Bò cạp tím (đạo diễn Trương Dũng) sẽ lên sóng HTV trong tháng 6/2008. “Lần đầu tiên thử sức công việc mới vừa áp lực mà vừa hứng thú thật nhiều. Có thể nói không gian nhạc phim đã cho Thuận thỏa sức sáng tạo mà không bị gò bó như viết ca khúc”. Hiện tại, Thuận đã viết đến 4 ca khúc cho phim này và hai trong số đó (Không thể quay lại và Mẹ nhớ con) là do chính anh chàng thể hiện vì sau khi nghe Thuận hát demo xong nhà sản xuất bảo: “Thuận hát hay quá rồi cần gì ai khác thể hiện nữa”.

Trong những lần vui chơi hiếm hoi cùng những người bạn như Nhật Tinh Anh, Khánh Ngọc...

Thường những ngày làm việc của Thuận kéo dài từ 10 giờ sáng đến tận khuya trong studio nhỏ ở nhà của mình

Nợ tiền không bằng nợ... đam mê

Thuận hát tốt và “khi mình thể hiện ca khúc của chính mình thì thấy có hồn hơn nhiều” vì anh chàng này đã có một thời gian dài là... ca sĩ. Ngày còn bé mẹ mua cho đứa em cây đàn keyboard rồi mời thầy về dạy. Nhưng đứa em chỉ học cho có vì “bắt buộc”, còn Thuận đứng ngoài “thèm đàn” mà không dám lên tiếng. Chỉ một tháng sau đứa em “bỏ cuộc” và Thuận len lén năn nỉ mẹ: “Cho con học thay em vì dẫu sao tiền học phí cũng lỡ đóng 3 tháng rồi”. Thế là từ năm 10 tuổi Thuận gắn bó với cây đàn keyboard luôn đến tận những năm cấp 3 trường Võ Thị Sáu (Q. Bình Thạnh). “Rồi lén nhà đi chơi show ở Trung tâm Văn hóa quận 10, show đám cưới... Trong những lần hát bè cho ca sĩ thấy mình hát không tệ chút nào. Thuận quyết định giã từ nghề nhạc công để đi làm ca sĩ”. Từng hát chung nhóm với ca sĩ Tim bây giờ, rồi qua nhóm NT3 (có Đức Tiến của VN Idol 2007), Yes... nhưng đến 2004 thì Thuận chính thức chia tay nghề ca sĩ vì “không thể chịu mãi sự lận đận và những đua tranh trong nghề”. Thuận bỏ đi kinh doanh xe máy gần 2 năm. Và chính nhạc sĩ Tuấn Khanh đã gọi Thuận lại với nghề, nhưng lần này là công việc sáng tác khi anh nghe thử những bài Thuận viết...

Cái studio nho nhỏ trị giá 200 triệu đồng ở nhà - nơi mà Thuận làm việc hàng ngày - được xây dựng bằng tiền mượn ngân hàng mà đến giờ này vẫn trả chưa hết. Còn những ngày đầu sáng tác thì toàn mượn tiền người này người kia, rồi nợ tiền phòng thu... vì phải làm demo đưa cho ca sĩ nghe thử: “Dù trong hoàn cảnh nào thì cũng chỉ có âm nhạc mới là lựa chọn đúng nhất của mình”. Thuận nói quả quyết.

HOÀNG NGUYỄN

 
         
 
MucTim Online
Ko Soo đóng...kịch (MTO 5 - 23/5/2008)
Nhật ký...video clip Phạm Quỳnh Anh (MT 835 - 23/5/2008)
Live action - thể loại giải trí mới (MTO 5 - 22/5/2008)
"Công chúa bướng bỉnh" Jang Nara tới VN (21/5/2008)
Diễn viên Kinh Quốc - Kỳ 1: Những ngã rẽ cuộc đời (MT 835 - 21/5/2008)
Hoạt động của Super Junior (MTO 5 - 20/5/2008)
So Nyuh Shi Dae hoạt động hết công suất (MTO 5 - 17/5/2008)
Hà Hồ bật mí (MTO 5 - 15/5/2008)
Nữ sinh đại náo (MT 834 - 14/5/2008)
Tô Hữu Bằng "khổ" vì gương mặt baby (MTO 5 - 12/5/2008)
 
Thanh Ngọc - Không gì là không thể
Một Phương Vy…teen
Lương Mạnh Hải & Chàng công tử
"Phù thủy" duy nhất của VN Idol 2008
Lương Mạnh Hải * Kỳ 2: Mất vai chính vì... giọng nói
Trong giỏ sao có gì?
5 xu hướng cuối năm
Minh Hằng - nhân đôi niềm vui
Lương Mạnh Hải - Kỳ 1: Tuổi thơ… ốm yếu
Thơ Ngây 2
 

Âm nhạc

Bay đến ước mơ 7
Chân dung Đoan Trang qua Alphabet
Lam Trường và câu chuyện tuổi 17

7 phút với Bi Rain

Bi (Rain): Vinh quang từ nước mắt

Điện ảnh

Đứa con của Satan
Bí mật của "Cô bạn gái kinh dị"...
Võ Thành Tâm: "Mỗi lần đóng phim..."
Harry Potter & chiếc cốc lửa
Kính vạn hoa (phần 2)

Thời trang

Biển & bạn gái
Biến ảo từng ngày
Đầm teen
Jean à la mốt
Những bông hoa nơi đồng nội

Làm đẹp

Nên & không nên với tóc dài
Sức khỏe cho vòng 1
Cho vòng 3 thêm xinh
Cách trị mụn đơn giản
Tôi có ngừa mụn được không?

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.