Ban đầu khán giả còn nghi ngờ và cho rằng cô sẽ không thành công. Vì vậy, cô đã hết sức cố gắng để không làm phụ lòng của người xem phim. Xuất hiện trong 1 vài vai nhỏ với đất diễn khiêm tốn, sau đó được tham gia một vai phụ trong “Nàng Kim Sam Soon”. Tuy diễn xuất của cô trong phim này đã bị Kim Sun Ah làm lu mờ nhưng rõ ràng ai cũng thấy sự phấn đấu của cô. Không tinh tế, xuất sắc bằng Kim Sun Ah nhưng ngược lại cô cũng làm cho khán giả phải đồng cảm với nhân vật của mình. Có lẽ với vai diễn này, cô đã được các đạo diễn để ý tới nhiều hơn. Bằng chứng là cô đã có một vai chính trong “Em tới từ ngôi sao nào?” cùng với nam diễn viên Kim Rae Won. Sau đó cô tiếp tục nhận một vai diễn có tính cách khá mới lạ và đặc biệt trong bộ phim điện ảnh “Hai mặt bạn gái của tôi” và mang lại sự thành công đáng kể cho nghiệp diễn của mình.

Trung tuần tháng 5 vừa qua, cô đã có một vai diễn mới trong “Wandering the Han river” với nam diễn viên Jung Jae Young. Đây là bộ phim điện ảnh thứ 2 mà cô tham gia. Phim do ông Lee Hae Joon làm đạo diễn. Ông đã từng đoạt giải Best Director tại lễ trao giải thưởng Rồng Xanh vào năm 2006 với “Like A Virgin”.
Trong phim, một người đàn ông (Jung Jae Young thể hiện) có ý định tự tử trên dòng sông Hàn nhưng anh ấy bị cuốn vào Bamseom - một hòn đảo nhỏ trên sông Hàn. Sau đó, anh được cứu sống và nhận ra rằng sự sống rất quý giá. Jung Ryeo Won trong vai một người phụ nữ theo chủ nghĩa biệt lập, đã gặp anh trên hòn đảo ấy. Và định mệnh đã đến với 2 con người họ…

Phim có kế hoạch phát sóng vào vào đầu năm sau.
PHƯƠNG QUỲNH (Theo Soompi)