Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Người của công việc
Lời khuyên cho ngày 20-11
Những điều thú vị của teen Sa Đéc
Teen Phú Yên và những món quà 20-11
Những người thầy trong cuộc đời tôi
5 điều nên nhớ vào ngày 20.11
Yêu quá lớp tôi
Bàn tay cô giáo
Mời các bạn làm báo Xuân 2009 cùng MTO
Em yêu thầy
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 
 Văn hoá Nghệ thuật
 
Kinh Quốc - kỳ 2: “Cảm ơn những đạo diễn đã chọn tôi!” (MT 836 - 27/5/2008)


Trong những năm đi kinh doanh, Kinh Quốc cũng đã kịp đóng ba bộ phim truyền hình: Đất Phương Nam (1995, vai nông dân Sáu Miều), Cõi tình (1998, vai nhà sư) và Dòng đời (1999, vai An). Và cuối cùng, khi biết không thể kham nổi chuyện kinh doanh sau những ngày dài biền biệt nơi phim trường, năm 2000 anh đã chính thức chuyển hẳn sang con đường diễn xuất. Nhưng để có quyết định đã được dự báo trước thì năm 1994 anh đã chuẩn bị cho mình bước đi đầu tiên...

Học cho đến khi nào được...đóng phim

Năm 1994, một buổi chiều tôi tình cờ đọc được tờ báo đăng mẩu tin Nhà Văn hóa Điện ảnh Tân Sơn Nhất mở một lớp diễn xuất. Và ngay lập tức tôi đi đăng kí ngay không chút do dự. Tôi được dạy bởi những thầy cô Trà Giang, Minh Đức, Lân Bích, Cao Thụy... Xem những phim mà thầy cô đã đóng. Và lúc này tôi thấy rõ một điều trong mình rằng - đây mới chính là cái mình khao khát, trăn trở... trong thời gian qua. Tôi muốn được như thầy cô của mình. Tôi muốn được đóng phim. Thế là tôi lao vào tập tiểu phẩm như điên, tự nghĩ ra tiểu phẩm và kêu gọi bạn bè tập chung... Nhiều lần bị bạn cho “leo cây” tôi vẫn tự tập một mình... Sau này cứ mỗi lần gặp lại, cô Trà Giang cứ khen tôi là học viên siêng nhất lớp.

Mỗi khóa học kéo dài 3 tháng. Tôi học khóa 1, rồi khóa 1 tốt nghiệp. Khóa 2 mở ra, rồi tốt nghiệp, rồi khóa 3... rồi tôi học tận đến khóa 7. Tôi còn nhớ lứa học viên khóa 1 lúc đó có Chi Bảo, Ngọc Hà, Tâm Anh, Đại Nghĩa... Nhưng vì học xong mà không ai mời đóng phim nên tôi cứ học tiếp. Đến tận khóa 3 thì mới đóng được một vai nhỏ trong Đất Phương Nam.

Hiện tại bộ phim Một ngày không có em mà tôi đang đóng đang phát sóng trên HTV7. Tôi cũng vừa hoàn thành một vai nhỏ đầu tiên trong phim điện ảnh 14 ngày. Ngoài ra, tôi đang vào vai chính là một sinh viên trong bộ phim Sóng đời (45 tập) của đạo diễn Xuân Phước vừa khởi quay.

Ngày đầu tiên được mời đi đóng phim, tôi hoàn toàn không dám lấy tên thật của mình là Lê Trung Sơn. Tôi sợ mẹ tôi biết thì sẽ giận vì bà sẽ càng tin rằng tôi đang đi theo một con đường chẳng dẫn đến đâu cả, trong khi công việc kinh doanh đang ổn định... Tôi đành lấy tạm tên của thằng bạn chơi guitar cạnh nhà thời chơi chung ban nhạc... Tên bạn tôi là Kinh Quốc. Khó mà nói hết được cảm giác đêm trước ngày đi quay phim Đất Phương Nam, cả đêm tôi không ngủ được, chỉ đợi đến sáng là đi quay. Phải công nhận lúc đó tôi ốm và xấu kinh khủng, hơn thế tôi lại bị chứng mất ngủ kinh niên nên nhìn tôi rất xác xơ.

Kinh Quốc và những người bạn trong khóa học diễn xuất đầu tiên ở Nhà Văn hóa Điện ảnh Tân Sơn Nhất năm 1994

Sau khi hoàn thành vai diễn đầu tiên, trong lúc các diễn viên khác có phim mời tới tấp thì tôi chẳng thấy ai đoái hoài tới mình. Tôi không hiểu tại sao nữa? Rõ ràng là lúc đóng phim tôi được mọi người khen rất nhiều mà. Đến tận 3 năm sau, một hôm tôi nhận được điện thoại từ đạo diễn Lê Cung Bắc. Đạo diễn nói muốn tôi đóng một vai trong phim của ông nhưng với điều kiện phải... cạo trọc đầu. Tôi mừng quá, có vai là tốt rồi. Thế là trưa đó tôi lên nhà chùa mà mẹ tôi vẫn thường đến, nhờ thầy trụ trì cạo đầu cho tôi. Và đến lúc này mẹ tôi mới biết là tôi đã đi đóng phim... Đó là vai sư Nhất Hòa trong phim Cõi tình. Lúc đó tóc tôi ra rất mau, cứ 2 ngày là phải cạo trọc lại. Phim thì làm trong 1 tháng. Có lần phó đạo diễn Phương Điền lấy dao lam cạo đầu giùm tôi, tôi ngồi im cho anh cạo nhưng bên tai thì cứ nghe anh xin giấy của mọi người. Đến lúc sau tình cờ ra chỗ đổ rác gần đoàn phim tôi thấy anh Phương Điền vứt cả đống giấy ướt máu của tôi, lúc đó tôi mới hết hồn...

Vai An trong phim Dòng đời - một trong những bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời diễn viên của Kinh Quốc

Rồi bước ngoặt cuộc đời tôi cũng đến, sau khi phim này quay xong, tôi được chọn vào vai chính An trong phim Dòng đời (52 tập) cũng của đạo diễn Lê Cung Bắc. Cái tên Kinh Quốc từ đó bước ra khỏi bóng tối...

Giải thưởng đầu tiên trong cuộc đời

Từ đó, cứ đều đều một năm tôi đóng một phim. Cho đến Hướng nghiệp (1&2) lại là một bước ngoặt mới nữa. Đây là bộ phim mang về cho tôi giải thưởng HTV Awards 2006 dành cho Nam diễn viên chính được yêu thích nhất (dành cho phim Hướng nghiệp 2). Tôi biết vai diễn đó được khán giả yêu thích nhưng còn chuyện đoạt giải thì quả thật không nghĩ đến. Tôi nhớ đêm đó khi đứng trên sân khấu nhận giải tôi đã nói: “Để có được giải thưởng hôm nay, tôi nghĩ nếu không có những đạo diễn “liều mạng” chọn tôi vào những vai diễn của phim, không có những bạn diễn tận tình giúp đỡ, và đặc biệt nhất nếu không có khán giả thì tôi sẽ không có mặt ở đây. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn...”. Đó chính là giải thưởng đầu tiên trong cuộc đời của tôi, vì từ bé tới lớn, trong suốt những năm đi học, tôi chưa từng nhận được bất kì tấm giấy khen nào...

Nhưng không phải lúc nào mọi việc cũng như mình nghĩ, có nhiều lúc tôi rơi vào bế tắc đến tận cùng. Hoàn toàn suy sụp, nhưng mỗi khi nghe ai đó gọi tên tôi - Kinh Quốc thì không hiểu sao tôi lại lấy lại tinh thần. Thằng bạn tôi đúng là hay thật? Bị tàn tật ở chân mà vẫn muốn làm cầu thủ bóng đá, nói cà lăm mà lại muốn thành luật sư... Ấy vậy mà cuối cùng nó cũng đã làm được điều đó. Nó đã tốt nghiệp trường luật, cũng đã tham gia một đội bóng ở cấp phường. Dường như sức mạnh và ý chí phấn đấu đã luôn trở lại trong tôi khi ai đó nhắc đến tên nó, cái tên Kinh Quốc mà bây giờ đã là nghệ danh của tôi trong sự nghiệp diễn xuất.

Là một diễn viên, tôi luôn khao khát có một vai diễn, nhưng thật khó khăn. Tôi nhớ những năm mới vào nghề, tôi luôn tìm cách tiếp cận thật nhiều đạo diễn và thuyết phục rằng tôi đủ khả năng để thể hiện một vai nào đó trong phim của họ. Nhưng dường như có khả năng thôi thì chưa đủ...? Trong khoảng thời gian đó, dường như chỉ đạo diễn Châu Huế là hiểu được khả năng của tôi, hiểu được sự khao khát mãnh liệt trong tôi. Ông luôn dành nhiều cơ hội cho tôi khi có thể. Tôi nhớ lần đầu tiên ra mắt đạo diễn Châu Huế là một vai quần chúng - vai một tên lính Pháp trong phim Những nẻo đường phù sa. Cảnh quay xong, đạo diễn Châu Huế nói với trợ lí của mình rằng sao lại để thằng diễn viên đóng vai đó uổng quá vậy, nó biết diễn như vậy nên để một vai “dày” hơn? Vì vậy mà liền sau đó tôi được đóng một vai thứ hai trong phim này là một chiến sĩ cách mạng vận chuyển vũ khí.

Đây là cảnh quay xảy ra sự cố nhớ đời nhất của Kinh Quốc trong phim Chuyện tình bên dòng kênh Xáng

Sự cố đóng phim đáng nhớ nhất trong đời tôi cũng là trong một phim của đạo diễn Châu Huế. Tôi đóng vai Đồng khùng yêu cô gái do Bích Vân đóng, phải nhảy xuống sông (ở Bạc Liêu) bơi với cô gái đó đang tắm để chọc ghẹo, rồi bị hụt hơi... (phim Chuyện tình bên dòng kênh Xáng). Lúc đang diễn, thì có xuồng đến cứu đúng như kịch bản. Tuy nhiên, thay vì cứu nhân vật thì chiếc xuồng lủi ngay vào tôi và Bích Vân (có lẽ do tài công lái yếu)... Mọi người trên bờ la lên báo hiệu vì biết nguy hiểm thật sự. Tôi có nghe nhưng tôi cũng biết có một bài học trong diễn xuất là bất kể tình huống nào cũng cứ diễn đi đã, đến chừng nào đạo diễn hô cắt mới thôi. Mà lúc đó đạo diễn cũng bấn loạn chỉ la hét chứ quên nói tiếng “Cắt!” mà tôi vẫn hay nghe. May mà Vân kịp ấn đầu tôi xuống nước còn Vân thì dạt ra bên cạnh chiếc xuồng. Khi tôi vừa trồi đầu lên thì chiếc chân vịt của xuồng cũng kịp giở lên... Nếu không thì chắc tôi tiêu đời rồi. Hôm sau đoàn phim phải làm lễ cúng nhỏ cạnh bờ sông... Còn tôi thì tối đó đi mua một dĩa trái cây cho Bích Vân gọi là tạ ơn cứu mạng của cô ấy.

Chờ đợi thời điểm của mình

Hồi mới vào nghề, tôi hay cắt những mảnh báo viết về những diễn viên mà tôi yêu thích, gom chúng lại một chỗ và thỉnh thoảng đem ra xem lại. Tôi giữ lại trong phòng và chia 2 mảng. Diễn viên VN và diễn viên nước ngoài. Tôi muốn biết chu kì thành công của một diễn viên là như thế nào? Nhà tôi thì đầy những mảnh báo viết về sự khởi đầu và đỉnh cao của những Việt Trinh, Diễm Hương... Tôi nhìn những bạn diễn của tôi, Lý Thanh Thảo, Thanh Thúy... và rất nhiều người khác nữa. Họ phải “cày” liên tục... Sáng quay phim, tối diễn kịch, khuya lồng tiếng... Sáng mai lại quay phim... Sức nào mà chịu nổi, mà họ có xe hơi, nhà lầu gì đâu? Có nhiều người vẫn ở nhà thuê, vẫn mưu sinh từng ngày. Nhưng tôi tin ai cũng có một thời điểm của riêng mình, tôi luôn cố gắng phấn đấu để chờ đợi cái thời điểm của mình sẽ đến...

DIỄN VIÊN KINH QUỐC
Thực hiện trang: HOÀNG NGUYỄN

Tin bài liên quan : Tự truyện của sao
Lương Mạnh Hải * Kỳ 2: Mất vai chính vì... giọng nói (MT 859 - 5/11/2008)
Lương Mạnh Hải - Kỳ 1: Tuổi thơ… ốm yếu (MT 858 - 3/11/2008)
Minh Hằng Kỳ 1: Tôi từng bị…đánh trước cổng trường (MT 856 - 16/10/2008)
Nguyễn Quang Huy - Kỳ 2: Vị ngọt và vị đắng (MT 854 - 5/10/2008)
Nguyễn Quang Huy - Kỳ 1: Không có tuổi teen (MT 853 - 27/9/2008)
Johnny Trí Nguyễn - Kỳ 2: Khởi nghiệp từ máy quay phim (MT 851 - 20/9/2008)
Johnny Trí Nguyễn: 8 tuổi tôi chỉ mới biết...đánh vần (MT 851 - 13/9/2008)
Thùy Lâm kỳ 3: Vương miện hoa hậu (MT 848 - 24/8/2008)
Thùy Lâm kỳ 2: Tự lập nơi trời Tây (MT 847 - 17/8/2008)
Thùy Lâm: Kì 1: Lúc nhỏ tôi từng bị...gù lưng (MT 846 - 10/8/2008)

Xem tiếp >>   

 
         
 
MucTim Online
Học lịch sử từ...phim ký sự (MTO 5 - 26/5/2008)
Nghệ sĩ và những tấm lòng vàng (MTO 5 - 26/5/2008)
Nhà trọ tình yêu (MT 836 - 26/5/2008)
Jung Ryeo Won - Con ong chăm chỉ (MTO 5 - 25/5/2008)
Thuận viết nhạc teen (MT 835 - 24/5/2008)
Ko Soo đóng...kịch (MTO 5 - 23/5/2008)
Nhật ký...video clip Phạm Quỳnh Anh (MT 835 - 23/5/2008)
Live action - thể loại giải trí mới (MTO 5 - 22/5/2008)
"Công chúa bướng bỉnh" Jang Nara tới VN (21/5/2008)
Diễn viên Kinh Quốc - Kỳ 1: Những ngã rẽ cuộc đời (MT 835 - 21/5/2008)
 
Thanh Ngọc - Không gì là không thể
Một Phương Vy…teen
Lương Mạnh Hải & Chàng công tử
"Phù thủy" duy nhất của VN Idol 2008
Lương Mạnh Hải * Kỳ 2: Mất vai chính vì... giọng nói
Trong giỏ sao có gì?
5 xu hướng cuối năm
Minh Hằng - nhân đôi niềm vui
Lương Mạnh Hải - Kỳ 1: Tuổi thơ… ốm yếu
Thơ Ngây 2
 

Âm nhạc

Bay đến ước mơ 7
Chân dung Đoan Trang qua Alphabet
Lam Trường và câu chuyện tuổi 17

7 phút với Bi Rain

Bi (Rain): Vinh quang từ nước mắt

Điện ảnh

Đứa con của Satan
Bí mật của "Cô bạn gái kinh dị"...
Võ Thành Tâm: "Mỗi lần đóng phim..."
Harry Potter & chiếc cốc lửa
Kính vạn hoa (phần 2)

Thời trang

Biển & bạn gái
Biến ảo từng ngày
Đầm teen
Jean à la mốt
Những bông hoa nơi đồng nội

Làm đẹp

Nên & không nên với tóc dài
Sức khỏe cho vòng 1
Cho vòng 3 thêm xinh
Cách trị mụn đơn giản
Tôi có ngừa mụn được không?

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.