Tờ New York Times cho rằng Guo là nhà văn thương mại thành công nhất. Có 80% người ủng hộ điều này. 20% còn lại cho rằng sự thành công mang tính thương mại này chỉ có trọng lượng trong xã hội hiện đại vì Guo là người có số lượng sách bán chạy nhất nhưng anh ấy chưa phát huy hết khả năng văn chương của mình.

Guo kiếm được nhiều tiền hơn so với các nhà văn Trung Quốc khác vào năm 2007. Theo danh sách các nhà văn triệu phú hàng năm, anh ấy đứng đầu với 1,48 triệu đô la, đánh bật Yu Quiyu - nhà văn giàu nhất năm 2006.
Phát biểu với tờ Chongqing Evening News gần đây, Guo cho biết anh đã đọc bài báo trên tờ New York Times và danh dự này tiếp thêm sức lực cho anh. Anh nói một nhà văn thành công là người mà những quyển sách của mình được đọc giả ủng hộ và yêu thích.
Tiểu thuyết gần đây nhất của Guo là “The river of Sorrow” đã tạo gây bất ngờ vào tháng tư với 1 triệu bản “bán sạch” trong 2 tuần đầu tiên.
PHƯƠNG QUỲNH