Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Người của công việc
Lời khuyên cho ngày 20-11
Những điều thú vị của teen Sa Đéc
Teen Phú Yên và những món quà 20-11
Những người thầy trong cuộc đời tôi
5 điều nên nhớ vào ngày 20.11
Yêu quá lớp tôi
Bàn tay cô giáo
Mời các bạn làm báo Xuân 2009 cùng MTO
Em yêu thầy
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 
 Văn hoá Nghệ thuật
 
Khi mẹ là... nữ quái kiệt (MT 838 - 14/6/2008)

Hiếu Hiền và mẹ - Nghệ sĩ Kim Ngọc

Ba mẹ Hiếu Hiền có ba người con, nhưng chỉ có mình Hiền - thằng Út - là theo nghề của mẹ. Từ năm 4 tuổi Hiền đã lót tót theo mẹ vô đoàn hát, đứng nép trong cánh gà coi mẹ diễn tuồng, rồi mơ một ngày nào đó mình sẽ được làm... kép chánh. Có lẽ thấy Hiền có “máu nghề” nên lớn lên một chút mẹ gửi Hiền vào đoàn cô Bạch Lan để “tập sự” và học hỏi kinh nghiệm. Đến năm 1998 thì Hiền bắt đầu đi diễn hài với mẹ.

Lần đầu diễn ở sân khấu Trống Đồng, vừa thấy Hiền bước ra khán giả đã cười rần rần: “Ê, hai người này... lùn lùn giống nhau quá, có khi nào là hai mẹ con không ta?”. Với hình dáng “đặc biệt” và lối diễn hổng giống ai, mẹ Hiền đã được khán giả đặt cho danh hiệu Nữ quái kiệt từ khi mẹ chưa tròn 30 tuổi. Mẹ như một cây cổ thụ lớn, còn Hiền là một chồi non nhỏ xíu nép bên mẹ. Mẹ dạy Hiền nhiều lắm, từ cách chọc cười khán giả đến cách ứng xử trong đời sống, bao giờ cũng đặt đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu. Có những tiểu phẩm Hiền tập hoài vẫn “đơ”, mẹ đã từ tốn chỉ bảo Hiền từng bước: hài của mẹ là hài chậm rãi, không hấp tấp, không dồn dập nên Hiền cứ theo đó mà làm.

Là mẹ con nhưng các tiểu phẩm mẹ và Hiền diễn đều có những vai “tréo ngoe”: chị - em, cô - cháu, thậm chí là... bà ngoại và cháu. Tuy nhiên, chưa khi nào Hiền xưng hô lộn với mẹ trong lúc diễn, chắc là Hiền bị ảnh hưởng lối diễn tự nhiên, tỉnh rụi của mẹ.

Hiếu Hiền và mẹ - Nghệ sĩ Kim Ngọc

Trên sân khấu mẹ là Nữ quái kiệt hài hước và ồn ào, nhưng trong đời thường mẹ lại là một người phụ nữ của gia đình. Anh và chị Hiền đã ra ở riêng, vì vậy sự chăm sóc mẹ đều dành nhiều cho ba và Hiền. Mẹ lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho hai cha con, hễ trái gió trở trời một chút mẹ lại sợ Hiền bệnh (!). Một điều thú vị nữa: Hiền và mẹ cực kì hợp nhau trong vấn đề... ăn uống, hai mẹ con ăn ít nhưng khoái ăn nhiều món. Hiền chỉ cần hỏi: “Mẹ ơi, ngày mai ăn món này, món này nha!” là mẹ gật đầu liền: “Ừa, mẹ cũng khoái món đó đó”. Hèn chi, hai mẹ con Hiền “tròn” giống nhau. He he...

Với Hiền mẹ không chỉ là một người mẹ hoàn hảo mà còn là một người thầy tận tụy, một người bạn diễn nhiều kinh nghiệm. Mẹ đã từng nói với Hiền: “Nghề diễn không phải ai muốn theo là theo được, nếu con không có khả năng thì mẹ sẽ không cho con làm nghề này”. Câu nói đó đã động viên Hiền rất nhiều, buộc Hiền phải cố gắng hơn nữa trong nghiệp diễn của mình. Hiền tự hào về những gì mình có được, về sắc vóc mẹ cho Hiền, về cá tính bộc trực của mình, và đặc biệt Hiền tự hào vì Hiền là con của mẹ - Nữ quái kiệt Kim Ngọc.

VIỆT HÙNG (ghi theo lời kể của diễn viên hài Hiếu Hiền - con trai Nữ quái kiệt Kim Ngọc) - Ảnh: HUỲNH ĐỨC

 
         
 
MucTim Online
Teen góp mặt Top 100 nhân vật ảnh hưởng (MTO 6 - 13/6/2008)
Những live show mới chỉ có trên... giấy (13/6/2008)
Khi diễn viên hài làm... nhà báo (MT 838 - 12/6/2008)
Hoài Linh làm...bầu show? (MT 838 - 11/6/2008)
Việt Tú - Cảm hứng với tóc (MT 838 - 9/6/2008)
Đang yêu như Ashlee Simpson (MTĐB T6 - 8/6/2008)
Honey and Clover (MTO 6 - 6/6/2008)
Mùa hè 2008 ở Đầm Sen (MTO 6 - 3/6/2008)
Talkshow về thời trang (MTO 6 - 2/6/2008)
Park Hee Bon đáng yêu (MTO 5 - 31/5/2008)
 
Thanh Ngọc - Không gì là không thể
Một Phương Vy…teen
Lương Mạnh Hải & Chàng công tử
"Phù thủy" duy nhất của VN Idol 2008
Lương Mạnh Hải * Kỳ 2: Mất vai chính vì... giọng nói
Trong giỏ sao có gì?
5 xu hướng cuối năm
Minh Hằng - nhân đôi niềm vui
Lương Mạnh Hải - Kỳ 1: Tuổi thơ… ốm yếu
Thơ Ngây 2
 

Âm nhạc

Bay đến ước mơ 7
Chân dung Đoan Trang qua Alphabet
Lam Trường và câu chuyện tuổi 17

7 phút với Bi Rain

Bi (Rain): Vinh quang từ nước mắt

Điện ảnh

Đứa con của Satan
Bí mật của "Cô bạn gái kinh dị"...
Võ Thành Tâm: "Mỗi lần đóng phim..."
Harry Potter & chiếc cốc lửa
Kính vạn hoa (phần 2)

Thời trang

Biển & bạn gái
Biến ảo từng ngày
Đầm teen
Jean à la mốt
Những bông hoa nơi đồng nội

Làm đẹp

Nên & không nên với tóc dài
Sức khỏe cho vòng 1
Cho vòng 3 thêm xinh
Cách trị mụn đơn giản
Tôi có ngừa mụn được không?

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.