Văn hoá Nghệ thuật
Võ Việt Chung & “Bốn mùa” (MT 840 - 2/7/2008)

Võ Việt Chung kí hợp đồng độc quyền dự án thiết kế trang phục áo dài cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008.
>> Gabriella Cilmi - Tuổi trẻ tài "già" 
>> Hoài Linh làm...bầu show?

Chuẩn bị ý tưởng, vẽ kiểu, lên bản thảo... từ tháng 11/2007, đến thời điểm này các bộ trang phục áo dài dành cho 85 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới tổ chức vào tháng 7/2008 tại Nha Trang (Việt Nam) do Nhà thiết kế (NTK) Võ Việt Chung thực hiện gần như đã hoàn thành xong. Và đằng sau dự án này, có rất nhiều điều thú vị mà anh muốn chia sẻ...

85 hay gần... 100

Võ Việt Chung & Bốn mùa trong Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2008Võ Việt Chung kí hợp đồng độc quyền dự án thiết kế trang phục áo dài cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008. Đến hôm nay dự án đã tiêu tốn hơn 100.000 USD. “Điều quan trọng nhất khi tôi nhận lời làm dự án này chính là niềm đam mê. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng hi vọng thương hiệu của mình sẽ được thế giới biết đến nhiều hơn nữa qua cuộc thi này”. Lẽ ra 85 thí sinh thì sẽ có 85 bộ trang phục, nhưng tính cẩn thận của một NTK đã khiến anh làm thêm hơn 10 bộ trang phục áo dài nữa: “Phòng trường hợp có sự thay đổi gì đó thì sẽ có sự thay thế nhanh hơn”. 100% chất liệu dùng cho dự án này đều được Võ Việt Chung đặt mua ở nước ngoài, và đây cũng là những chất liệu quen thuộc mà các thương hiệu Valentino, Roberto Cavalli, Armani hay dùng. “Lí do tôi dùng 100% chất liệu nước ngoài là để các bộ trang phục thể hiện được khuynh hướng thời trang thế giới hôm nay mà vẫn bật lên được nét văn hóa áo dài Việt trong đó”. Lãnh Mỹ A là một trong những chất liệu đã làm nên tên tuổi Võ Việt Chung, nhưng lần này anh cũng quyết định không đưa vào vì sợ sự xuất hiện quá nhiều trước đó của Lãnh Mỹ A đã làm cho nó trở nên nhàm chán.

Thông điệp màu xanh

Những bộ trang phục đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước khi đưa cho các thí sinh tham dự cuộc thi

Bộ trang phục áo dài dành cho thí sinh Hoa hậu Hoàn Vũ của Nhật Bản

* Nếu có khán giả nghĩ rằng trang phục cho Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam có chút thiên vị thì anh nghĩ sao?
- Tôi là một nhà thiết kế chuyên nghiệp, mỗi mẫu vẽ đều là một nguồn cảm hứng và tôi không cho phép sự thiên vị xuất hiện trong bộ sưu tập của mình. Không dại gì tôi mang một sản phẩm thật đẹp đến cho người này và mang một một sản phẩm không phù hợp đến cho người khác, để rồi nhận được những lời so sánh chói tai. Nhưng dĩ nhiên, là một NTK Việt Nam và lại thiết kế áo dài cho Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam dự thi cuộc thi thế giới nên sẽ có ít nhiều sự phiêu linh trong đó. Nhưng trong công việc của tôi thì luôn có luật bù trừ, hơn cái này thì sẽ thiệt cái kia một chút. Ngoài ra, để làm bật lên vẻ đẹp của bộ áo dài còn phụ thuộc vào thí sinh trình diễn nó, đó mới chính là điều quan trọng.
* Sau khi bộ sưu tập được trình diễn xong, anh sẽ làm gì với nó?
- Tôi sẽ cất giữ như một kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Bộ sưu tập trang phục áo dài lần này được Võ Việt Chung lấy tên gọi là Bốn mùa, với các chủ đề Xuân - Hạ - Thu - Đông, trong đó mỗi chủ đề gồm hơn 20 bộ trang phục. “Qua bộ sưu tập này tôi muốn chuyển đến khán giả một thông điệp màu xanh trên trái đất. Những chiếc áo như những cánh hoa, cánh bướm hay một áng mây... giữa một thiên nhiên trong lành”, Võ Việt Chung cho biết. Thông thường các bộ trang phục đều được thiết kế với chiều cao dành cho thí sinh từ 1m75 - 1m80. Nhưng cũng chính “khuôn mẫu” này cũng gây ra nhiều rắc rối nho nhỏ như có thí sinh chỉ cao 1m68, hoặc có người cao đến 1m85, vậy là phải liên tục chỉnh sửa cho phù hợp với vóc dáng của thí sinh. Và mỗi bộ trang phục đều phải thể hiện được nét văn hóa của thí sinh nước dự thi.

Dẫu sao áp lực lớn nhất mà Võ Việt Chung đang chịu bây giờ chính là chờ đợi những nhận xét từ chính các thí sinh mặc trang phục và khán giả của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008 tới đây: “Tôi rất sợ ai đó xem xong và nói rằng thời trang VN 10 năm hay 5 năm trước cũng giống như bây giờ. Điều này đồng nghĩa với bộ sưu tập của tôi là một thất bại!”.

HOÀNG NGUYỄN - Ảnh: VIỆT PHONG - V.C


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

 
3 chàng Jonas, 6 câu hỏi và 1 “quả bom” của kênh Disney (MTO 7 - 2/7/2008)
Top 10 ngôi sao CF quyền lực nhất (MTO 7 - 1/7/2008)
Baby "V" - Một chữ cái, hái ra tiền (MTO 6 - 30/6/2008)
Hòa Hiệp và bình nước sâm mẹ nấu (MT 840 - 29/6/2008)
Ngày hội gia đình 2008 (MTO 6 - 25/6/2008)
Chúng tôi đang chạy theo xu hướng nhưng... (MT 840 - 23/6/2008)
Gabriella Cilmi - Tuổi trẻ tài "già" (MTO 6 - 22/6/2008)
Jonas Brothers "đốt cháy" Disney Channel (MTO 6 - 22/6/2008)
Lương Thế Thành và vai diễn “bụi bặm” (MT 839 - 20/6/2008)
Phương Trinh: “Sợ nhất là khán giả không nhớ mình!” (MT 839 - 19/6/2008)
Cô nàng đẹp trai
Ánh Nhật kể chuyện July Miu
Người đẹp truyền hình ASEAN khoe quốc phục
Wanbi Tuấn Anh - Kì 1: Suýt nữa tôi đã thành...người xấu
Phương Vy: Công chúa bé nhỏ
Người đẹp truyền hình ASEAN 2010
Bài Hát Việt: Hành trình mang tên “Những giấc mơ”
Tự truyện của Ngô Kiến Huy Kì 2: Tôi từng bị chị Thảo mắng té tát
TP HCM: Khai mạc hội sách lần VI - 2010
Mỹ Tâm trở lại với V-Pop
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.