Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Một giờ thế giới không ánh điện...
Thư viết cho... một con nhóc!
Dông cả năm
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 
 Văn hoá Nghệ thuật
 
Những background 8x (MT 845 - 29/7/2008)

Họ không phải là những ca sĩ nổi tiếng xuất hiện trên sân khấu, cũng chẳng phải là diễn viên trong một phim truyền hình...
>> Tắc kè hoa lại lột xác 
>> Sao & chuyện bây giờ mới kể

Cũng là 8x nhưng họ không phải là những ca sĩ nổi tiếng xuất hiện trên sân khấu,  cũng chẳng phải là diễn viên trong một phim truyền hình hay điện ảnh đình đám... mặc dù họ - những 8x ấy - cũng đang làm trong giới showbiz đòi hỏi sự sáng tạo và bị đào thải khủng khiếp! Họ đứng ở đó, âm thầm làm việc một cách chăm chỉ, nhưng nếu không có họ thì những 8x ca sĩ, diễn viên, người mẫu kia sẽ không bao giờ có được một hình ảnh ngôi sao trọn vẹn...

Quan trọng là thể hiện ý tưởng

Công ti Thế giới giải trí (TGGT) do Quang Huy nắm giữ có một đặc điểm rất thú vị là từ lính tới sếp đều là 8x, và người già nhất cũng chính là Quang Huy (sinh 1980). Với sản phẩm là album Nợ ai đó cả thế giới của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, một lần nữa êkíp 8x này đã cho thấy sự chắc tay của mình trong việc sáng tạo và tìm hiểu khả năng thị trường. Với thâm niên 6 năm làm việc ở TGGT từ ngày còn là sinh viên năm 1 (khoa Mĩ thuật công nghiệp ĐH Hồng Bàng), giám đốc mĩ thuật Phước Trường (1983) chính là người kiểm soát gắt gao nhất mọi khâu hình ảnh video clip, poster, bìa đĩa... cho các ca sĩ của công ti: “Điều mình hài lòng nhất là bao năm qua tất cả những ý tưởng của mình đều được thể hiện đến cùng mà ít khi bị cắt xén!”. Chính vì vậy mà anh chàng này luôn tâm niệm rằng đối với mình thì việc thể hiện ý tưởng được xếp lên trước chuyện lương bổng hằng tháng. Sắp tốt nghiệp đại học Luật nhưng thời gian rảnh rỗi của Thanh Tùng (1986) trong hơn 2 năm qua là làm biên tập viên mảng giải trí, kinh tế ở VTC, FPT Media... và hơn 2 tháng nay thì chuyển hẳn sang TGGT làm trợ lí đạo diễn: “Những ngày cùng bạn bè làm các event cho trường, tự nhiên mình thấy đam mê làm công việc liên quan đến giải trí...”. Và thế là Tùng quyết định theo đuổi đến cùng, với thu nhập 3 - 4 triệu đồng/tháng, gần như thời gian làm sinh viên Tùng sống khỏe mà không cần gia đình chu cấp. Hiện tại Thanh Tùng đang được giao cho một máy quay phim trị giá hơn 100 triệu đồng để... thực tập việc quay phim, trước khi chính thức ra hiện trường làm cameraman cho các video clip...

“Tôi thích đứng sau chiếc máy quay và diễn đạt những câu chuyện trong cuộc sống này thông qua những hình ảnh chuyển động...” - Cameraman Thanh Tùng.

Cuối năm 2007, triển lãm ảnh Phiêu linh Lộc ghi lại những vai diễn để đời của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã được thực hiện bởi người chụp là Danny Nguyễn (1983) và người lên ý tưởng là Kan (1984). Triển lãm này đã thật sự gây nên tiếng vang trong giới nhiếp ảnh VN. Sau một thế hệ đàn anh như Quốc Huy, Phạm Hoài Nam, Thành Nguyễn, Lý Võ Phú Hưng... thì Danny được xem là một trong những tay máy trẻ và ấn tượng nhất trong giới showbiz bây giờ. Tốt nghiệp tại Úc, nhưng theo Danny thì thị trường ở Úc quá khắc nghiệt để tồn tại nên năm 2005 Danny quyết định về VN để mở studio. “Hiểu được cách nhìn của người ta, và làm sao cho ý tưởng của mình được đa số người xem chia sẻ được”. Đó là triết lí làm việc của Danny.

Quang Huy đa năng với vai trò nhạc sĩ, đạo diễn, quay phim, viết kịch bản

Ước mơ lớn nhất của Danny là trở thành một nhà sản xuất, một đạo diễn đứng sau các khuôn hình và làm mỗi một việc chăm chút hình ảnh, diễn xuất của các nghệ sĩ sao cho đẹp nhất - Nhiếp ảnh Danny

Bằng lòng là một khái niệm... xa xỉ

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chia sẻ cảm xúc với những 8x đã từng làm việc chung với anh: “Họ vui, năng động và vì đa số đều chưa có gia đình nên khả năng làm việc và chịu áp lực rất cao... Cái mà họ thiếu nhất bây giờ chỉ là kinh nghiệm”. Và Vũ Ngọc Đãng tiên đoán khoảng 2 năm nữa thôi những đạo diễn 8x sẽ bùng nổ một cách bất ngờ. Một trong những 8x từng cộng tác với Vũ Ngọc Đãng là Thạch Thảo (1983) từng tốt nghiệp khoa đạo diễn của Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh, Thảo là trợ lí đạo diễn phim Bỗng dưng muốn khóc (sẽ phát sóng trên HTV trong tháng 8/2008). Trong thời gian này Thảo đang làm song song hai công việc: dựng 10 tập phim cho Bỗng dưng muốn khóc và làm đạo diễn cho chương trình điện ảnh Popcorn trên HTV3 (chương trình do Trí Việt Media nơi Thảo đang làm việc thực hiện). “4 tháng ra trường quay Bỗng dưng muốn khóc, Thảo đã học được rất nhiều điều về sức chịu đựng trong công việc, cách một êkíp làm phim vận động như thế nào...”. Và trên hết cô nàng này nhận ra những lỗ hổng trong kiến thức văn học, xã hội.... Nhưng Thảo cũng khoe thế mạnh của mình là một khi nói thì phải làm được. Mục tiêu cuối cùng của Thảo: sẽ trở thành một đạo diễn phim.

Thạch Thảo (cô nàng đeo kính, ngồi sau lưng, phía tay trái của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) đang làm công việc của một trợ lí đạo diễn

“Với công việc của Thảo thì thu nhập hằng tháng cỡ 1.000 USD là chuyện bình thường, vì vậy có thể nói với những 8x làm nghệ thuật giỏi thì cuộc sống vật chất của họ khá thoải mái!”.

Một trong những kênh truyền hình nổi tiếng của giới trẻ hiện nay là VTV6... cũng là nơi mà hầu như tất cả các công đoạn về ý tưởng, thực hiện show, MC... đều có sự góp mặt của 8x. Một thế hệ 8x không cần bước ra ánh đèn sân khấu, mà chỉ lặng lẽ trong cánh gà, vui buồn với những cuộc chơi mang tính sáng tạo nhưng đầy bản lĩnh của mình. Đó cũng có thể được xem là một biểu tượng về tính cách giữa những hời hợt, nông nổi, đua đòi... mà những người lớn vẫn hay “dán nhãn” cho một bộ phận giới trẻ hiện nay. Và nói như Quang Huy (giám đốc TGGT): “Hầu như ở họ không có khái niệm bằng lòng!”. Đó có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất trên con đường mà các 8x làm nghệ thuật hôm nay đang bước đi...

HOÀNG NGUYỄN - Ảnh: DANNY, P.TRƯỜNG, T.ANH TÙNG

 
         
 
MucTim Online
Tắc kè hoa lại lột xác (MTO 7 - 28/7/2008)
Sao & chuyện bây giờ mới kể (MT 844 - 27/7/2008)
Thái Trác Nghiên phát hành tự truyện (MTO 7 - 26/7/2008)
Audition bus - Sân khấu Vietnam Idol 2008 di động (MTO 7 - 25/7/2008)
Fashion Rocks - Đêm hội của cả hành tinh (MTO 7 - 24/7/2008)
Miley Cyrus bùng nổ (MTO 7 - 23/7/2008)
Nữ siêu nhân tuổi teen (MTO 7 - 18/7/2008)
Get Smart - cười trong cảm giác...hồi hộp (MTO 7 - 16/7/2008)
Miss Venezuela đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ (14/7/2008)
Hancock "quậy tưng" bảng xếp hạng (MTO 7 - 14/7/2008)
 
Hana Kimi - bộ phim đáng xem!
Minh Hằng - nhân đôi niềm vui
Thơ Ngây 2
Những gương mặt hotgirl của game hotstep
Selena Gomez - bản sao của "đàn chị"?
Ca sĩ khổ vì... fan!
Bình luận của BGK Vietnam Idol 08 trước đêm chung kết.
"8" với Phi Luân Hải
Nét đẹp sinh viên với cộng đồng
Người vợ ma 2: Nhẹ nhàng và nhiều tiếng cười
 

Âm nhạc

Bay đến ước mơ 7
Chân dung Đoan Trang qua Alphabet
Lam Trường và câu chuyện tuổi 17

7 phút với Bi Rain

Bi (Rain): Vinh quang từ nước mắt

Điện ảnh

Đứa con của Satan
Bí mật của "Cô bạn gái kinh dị"...
Võ Thành Tâm: "Mỗi lần đóng phim..."
Harry Potter & chiếc cốc lửa
Kính vạn hoa (phần 2)

Thời trang

Biển & bạn gái
Biến ảo từng ngày
Đầm teen
Jean à la mốt
Những bông hoa nơi đồng nội

Làm đẹp

Nên & không nên với tóc dài
Sức khỏe cho vòng 1
Cho vòng 3 thêm xinh
Cách trị mụn đơn giản
Tôi có ngừa mụn được không?

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.