Bẵng đi hơn 2 năm rời phim trường sau bộ phim Tuyết nhiệt đới, Anh Thư mới trở lại với vai diễn trong Hoa thiên điểu (30 tập, đạo diễn Nhâm Minh Hiền, M&T Pictures sản xuất). Hai ngày đầu tiên ra phim trường, Anh Thư luôn lo lắng “không biết phong độ” của mình còn tốt không, nhưng hơn 1 tháng sau khi phim đã khởi quay, gặp lại Anh Thư, cô nàng cười hớn hở tự tin: “Hết lo rồi, vì cảm giác đời sống nhân vật đã “nhập” vào mình...”.
Duyên số với vai diễn
Anh Thư mới vừa lên chức làm mẹ được hơn 1 tháng đã nhận được lời mời tham gia Hoa thiên điểu, nhưng cô nàng lắc đầu dù chưa đọc kịch bản: “Sức khỏe và nhan sắc của Thư vẫn chưa đảm bảo mà!”. Và gần 4 tháng sau đó nữa là 4 lời mời đóng phim truyền hình khác, đắn đo mãi Anh Thư cũng quyết định chuẩn bị kí hợp đồng, thì may sao lời mời đóng Hoa thiên điểu lại được đưa ra nữa. “Thư cầm kịch bản về đọc mà hình dung ra nhân vật đó viết để dành cho mình”, và linh cảm của Anh Thư cũng đã không sai khi tác giả kịch bản ngay từ đầu cũng đã nhắm đến vai chính cho Anh Thư. “Đã từ chối một lần rồi nhưng cuối cùng thì Anh Thư vẫn không “thoát” được vai Nhã Lan trong Hoa thiên điểu”. Từng được biết đến với những kiểu vai nhẹ nhàng, dễ thương trước đó, nhưng lần này Nhã Lan là một thử thách rất lớn đối với Anh Thư.
|
|
Cùng với ê kíp diễn viên chính trong phim Hoa thiên điểu |
Nhân vật Nhã Lan của Thư trải qua đến 3 cột mốc trong phim, từ một cô gái ngây thơ, hồn nhiên đến lúc trở thành một người tù tội, và sau đó là trở thành một người giàu có và quay lại trả thù những người đã hại mình. Quyết định nhận vai đưa ra rồi, nhưng Anh Thư cũng đã phải dạm hỏi thêm ý kiến bạn bè và với câu nói dí dỏm của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: “Đừng lo, bác nghĩ là con làm được”, Thư cho biết mình như được tiếp sức gấp đôi sự tự tin.
Đọc kịch bản là... khóc
Vai diễn nặng kí Nhã Lan đòi hỏi ở Anh Thư một sự nỗ lực rất nhiều. Từng gắn liền với “thương hiệu” đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Anh Thư cho biết: “Phải nói Thư cảm ơn bác Đãng không biết bao nhiêu mà hết vì đã cho Anh Thư những cơ hội đầu tiên trên con đường diễn xuất. Nhưng ngay từ đầu, Anh Thư xác định mình không “độc quyền” ở đâu cả, và chọn lựa của Thư là thử sức với tất cả mọi vai diễn mình yêu thích”. Thư kể, mỗi lần đọc kịch bản đến đoạn nhân vật ở trong tù, vì sợ liên lụy chồng nên đã quyết định li hôn nhưng trong lòng lại đau đớn vô cùng vì vẫn còn yêu thương rất nhiều, “Cứ đọc đến đoạn này là rơi nước mắt...”. Chưa kể phân đoạn khi Nhã Lan đã trở nên giàu có và quay lại trả thù người xưa, trước mặt thì cứng rắn, mạnh mẽ nhưng khi quay đi thì nước mắt lăn dài trên gương mặt. Trước khi tham gia phim này, Anh Thư chỉ mới vừa biết lái xe hơi và tay lái còn khá yếu. Tuy nhiên, khi vào phim, ngay cả Anh Thư cũng bất ngờ khi mình lái rất siêu, “cài số de” liên
tục mà không sợ đụng ai hết. Đến nỗi có thành viên đoàn làm phim khen: “Công nhận Anh Thư đạp xe ba gác cũng giỏi (phim Tuyết nhiệt đới) mà lái xe hơi cũng thuộc hàng số dzách!”.
Hai diễn viên đóng cặp với Anh Thư trong phim này có Trương Minh Quốc Thái và Cao Minh Đạt. Nếu Quốc Thái là người quen vì đã từng diễn thời trang chung với nhau, thì Minh Đạt là cơ hội làm việc chung đầu tiên đối với Anh Thư: “Mỗi người đều đã đóng quá nhiều phim, nên dù quen hay lạ thì cũng không vấn đề gì cả”. Dự kiến bộ phim Hoa thiên điểu sẽ lên sóng HTV vào cuối năm 2008.
Và cô nàng bảo: “Nếu có cơ hội để đóng một phim điện ảnh chiếu tết thì là hay nhất!”.
HOÀNG NGUYỄN