Văn hoá Nghệ thuật
Lee Bo Yeong “lột xác” (MT 841 - 7/7/2008)

Năm 19 tuổi, Lee Bo Yeong là thí sinh đại diện cho tỉnh Jungjeong tham dự cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1997.
>> Cận cảnh Ashley Tidale 
>> 3 chàng Jonas, 6 câu hỏi và...

Trở thành Marilyn Monroe

Trộm báu vật - bộ phim từng làm mưa làm gió các bảng xếp hạng doanh thu phòng vé xứ Hàn cách đây ít lâu, nay cập bến màn ảnh Việt Nam - đánh dấu việc có thêm một nữ diễn viên mang hình tượng trong sáng hóa thân thành người phụ nữ trưởng thành và đầy cuốn hút. Đó chính là trường hợp của ngọc nữ Lee Bo Yeong. Trong phim này, cô vào vai một nữ ca sĩ nhạc jazz có vẻ đẹp “chết người”.

Trong quá trình chuẩn bị phục trang cho nhân vật Choon Ja, các nhà thiết kế luôn tìm cách làm nổi bật những đường cong trên dáng người Lee Bo Yeong, và chất liệu vải silk sang trọng đã được chọn. Vốn đã quá quen với hình tượng thục nữ của cô trong các phim truyền hình kiểu như Điệu nhảy dành cho anh nên khán giả thực sự bất ngờ khi thấy Lee Bo Yeong diện những chiếc áo đầm gợi cảm. Nhà thiết kế Yang Min Hye đã đặc biệt tạo ra nhiều kiểu đầm một mảnh dành riêng cho cô. Bà cho biết: “Lee Bo Young trông quyến rũ nhất trong kiểu trang phục này”. Nhiều khán giả xem phim đã nhận xét phong cách ăn mặc của Lee Bo Yeong trong Trộm báu vật mang dáng dấp của Marilyn Monroe huyền thoại.

Cô gái “hoàn hảo”

Năm 19 tuổi, Lee Bo Yeong là thí sinh đại diện cho tỉnh Jungjeong tham dự cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1997. Dù không nhận được giải thưởng lớn, nhưng gương mặt xinh đẹp của cô đã lọt vào tầm ngắm của các chuyên viên săn tìm ngôi sao và Lee nhanh chóng trở thành gương mặt quảng cáo sáng giá của các nhãn hàng mĩ phẩm. Tuy nhiên, Lee Bo Yeong đã không vội vàng bước chân ngay vào làng giải trí mà quyết định sang Mỹ du học ngành công nghệ thiết kế web.

Sau khi hoàn thành khóa học, Lee Bo Yeong trở về Hàn Quốc. Trong thời gian tìm nơi làm việc như ý muốn, cô lại nhận được lời mời từ các nhà làm phim truyền hình. Thông minh, xinh đẹp và giỏi giao tiếp... Lee Bo Yeong nhanh chóng được các đạo diễn giao những vai quan trọng. Với vai cô tiểu thư giàu có trong Điệu nhảy dành cho anh, Lee Bo Yeong bước đầu tạo được sự chú ý với khán giả. Năm 2005, Lee Bo Yeong vào vai một nàng công chúa xinh đẹp, dịu dàng và chung thủy trong phim Hoàng tử Seo Dong. Vai diễn mang đúng tính cách con người thật của Lee đã ghi tên cô vào danh sách những ngôi sao mới của làng nghệ thuật Hàn Quốc. Cũng nhờ vai diễn này mà Lee Bo Yeong đoạt luôn giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của đài KBS trong năm ấy. Cô cùng anh bạn diễn Jo Hyun Jae cũng được bầu chọn là cặp đôi được yêu thích nhất trong phim này.

Trong làng giải trí Hàn Quốc, Lee Bo Yeong được mệnh danh là cô gái “hoàn hảo” vì cô không chỉ là một diễn viên giỏi mà còn là một ngôi sao thông minh và có học thức. Khi còn học phổ thông, Lee từng đoạt giải học sinh giỏi Văn. Chính kiến thức văn học đã giúp cô rất nhiều trong quá trình phân tích tâm lí nhân vật cũng như sáng tạo thêm lời thoại cho phim. Lee Bo Yeong không bao giờ học thuộc lòng lời thoại, thay vào đó cô chịu khó ngồi biên tập lại kịch bản, sửa những câu thoại sao cho nghe “êm tai” hơn. Nhờ là người “tự biên tự diễn” mà phong thái và cử chỉ của cô trên phim trông vô cùng tự nhiên, khán giả thích nhất Bo Yeong ở điểm ấy!

TIỂU ĐIỆP


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

 
Live show album Vàng tháng 7/2008 (MTO 7 - 6/7/2008)
Anh Thư & vai diễn để dành... (MT 841 - 6/7/2008)
Phiên bản mới của Siêu thị may mắn (MTO 7 - 5/7/2008)
Cận cảnh Ashley Tidale (MTO 7 - 4/7/2008)
Võ Việt Chung & “Bốn mùa” (MT 840 - 2/7/2008)
3 chàng Jonas, 6 câu hỏi và 1 “quả bom” của kênh Disney (MTO 7 - 2/7/2008)
Top 10 ngôi sao CF quyền lực nhất (MTO 7 - 1/7/2008)
Baby "V" - Một chữ cái, hái ra tiền (MTO 6 - 30/6/2008)
Hòa Hiệp và bình nước sâm mẹ nấu (MT 840 - 29/6/2008)
Ngày hội gia đình 2008 (MTO 6 - 25/6/2008)
Cô nàng đẹp trai
Ánh Nhật kể chuyện July Miu
Người đẹp truyền hình ASEAN khoe quốc phục
Hậu trường vở kịch 3 tỉ đồng
Brenda Song: Người Châu Á ở Disney
Wanbi Tuấn Anh - Kì 1: Suýt nữa tôi đã thành...người xấu
Phương Vy: Công chúa bé nhỏ
Người đẹp truyền hình ASEAN 2010
Bài Hát Việt: Hành trình mang tên “Những giấc mơ”
Tự truyện của Ngô Kiến Huy Kì 2: Tôi từng bị chị Thảo mắng té tát
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.