Khi có ý định gọi cho Khánh, tớ đã “thủ thế” trước: “Đây chắc là một cô nàng khó gần”. Gọi mãi mà chẳng thấy bắt máy, tớ lờ mờ nghĩ chắc mình đã đoán đúng. Đến trưa, Khánh gọi lại: “Xin lỗi, Khánh đang quay nên không biết có điện thoại...”.
Tất nhiên là tớ - phóng viên MTĐB thở phào nhẹ nhõm. Và sau đó tớ và cả ê kíp chụp ảnh - viết bài đều bị thuyết phục bởi sự tự nhiên, chân thành khi trò chuyện...
Một Khánh... xấu
Hẹn gặp Khánh lúc 11 giờ, thế mà 11g30 Khánh mới đến. Vừa nhìn thấy tớ, Khánh rối rít xin lỗi: “Tật xấu của Khánh đấy. Biết là mình lề mề nhưng Khánh không biết làm cách nào để nhanh hơn”. Khánh giải thích: Mỗi lần ra đường Khánh mất gần 2 tiếng để chuẩn bị: 1 tiếng để chọn đồ, 20 phút để trang điểm, 30 phút để bôi kem... Thật ra một Ngân Khánh không trang điểm hay có trang điểm chẳng khác nhau là mấy, thế nhưng sự chỉn chu, tươm tất luôn làm Khánh cảm thấy tự tin hơn. Ngược lại, khi không chỉn chu, Khánh sẽ giấu mình sau cặp kính đen và chiếc khẩu trang to tướng. Có lẽ không riêng gì tớ mà đối với những ai đã từng gặp Khánh, sẽ luôn cảm thấy ở cô diễn viên này một sự chuyên nghiệp và nghiêm túc. Trong chiếc đầm liền hoa nhỏ li ti, mái tóc uốn lượn sóng, trông Khánh thật dịu dàng, xinh xắn. “Mọi người hay trêu Khánh là “Khánh sến”. Lần sau, nếu hẹn 11 giờ thì 11g 30 MT hãy đến nhé” - Khánh háy mắt.
Và “Búp bê sữa bò” tinh nghịch
Sau phim Hoa gió, Khánh tham gia cuộc thi Ngôi sao ngày mai (tiền thân là Hoa hậu điện ảnh) và đạt danh hiệu cao nhất của cuộc thi. Sau thời điểm này, Khánh mới cảm thấy mình “cũng dễ thương”. “Hồi xưa dáng Khánh mập mập, mặt tròn tròn, da ngăm ngăm và thích để tóc bumbê nên cả nhà gọi đùa là “búp bê”, gọi tắt là thành “bê”, bạn bè biết chuyện thì chuyển hệ thành “bò”, các fan hay gọi là “búp bê sữa bò” - Khánh bật mí. “Búp bê” hồi xưa tuy không xinh xắn như bây giờ nhưng đã biết làm điệu, tạo dáng trước gương, đến nỗi, các anh chị nhất loạt phong cho Khánh “điệu nhất nhà”.
Không những điệu mà “búp bê” cũng rất nghịch ngợm. Hồi nhỏ, có lần trong một tiết học vẽ, quên mang theo hộp màu, Khánh mượn đại cây bút màu xanh của bạn rồi tô lên quả cà chua. Khi cô hỏi, Khánh nhanh nhảu: “Cà chua chưa chín cô ạ”. Ấy thế mà, cô cứ tấm tắc khen bé Khánh thông minh, lại còn nêu gương trong buổi họp phụ huynh làm mẹ không nhịn được cười. Không những thế, Khánh lại có khả năng nhái giọng cực hay. Chỉ nghe phát thanh viên đọc bản tin vài lần, thế là Khánh nói được ngay giọng Hà Nội. MTĐB biết được khả năng đặc biệt này khi tình cờ nghe Khánh trả lời điện thoại một người bạn. Giọng ấm và cực chuẩn, y như “người Hà Nội”.
Một Ngân Khánh cũng rất teen
Khi còn nhỏ, gia đình xảy ra nhiều biến cố, bé Khánh sống khép kín, nhút nhát, e ngại khi tiếp xúc với nhiều người. Vì thế khi khởi nghiệp trong vai trò người mẫu, Khánh bị mọi người cho là khó gần. “Tính trầm trầm làm Khánh trông lúc nào cũng đạo mạo, nghiêm túc, có vẻ già trước tuổi” - Khánh cho biết.
Nhưng đó là chuyện của 7 năm về trước, Khánh bây giờ hòa đồng, cởi mở hơn nhiều, nếu không muốn nói là đang có xu hướng teen hóa. Khánh thích cắt tóc ngang, để mái ngố, thi thoảng đổi kiểu tóc, thích quần áo màu mè hơn, thích nghe nhạc teen... Ngoài ra, Khánh còn tích cực biến phòng mình thành một bầu trời sao bằng cách tô tường màu xanh, gắn sao dạ quang trên trần, dán hình ngộ nghĩnh lên bàn, lên laptop. “Đây mới là bản chất thật của mình” - Khánh hóm hỉnh. Sau những vai diễn nghiêm túc trong phim, Khánh ngoài đời vẫn đậm chất teen như chính lứa tuổi.
Khán giả không tin là Khánh hiền
Từ lúc khởi nghiệp đến nay, Ngân Khánh có trong tay 7 phim, một điều đáng mơ ước với bất kì diễn viên trẻ nào. Sau những bộ phim đầu không gây được tiếng vang, Khánh bật lên với vai Vy trong phim Gọi giấc mơ về. Đi đâu Khánh cũng bị mọi người chỉ trỏ: “Vy đấy”, “Vy kìa”, “Nhỏ đấy ác lắm...” Ngay cả khi đang chiếm sóng tuyền hình với vai Vy (trong Tường Vi cánh mỏng) và Tím (trong Mây trắng ngang trời) nhưng khán giả vẫn quen gọi Khánh là “lớp trưởng Vy”. Khánh bật mí: “Miễn là vai diễn của mình thành công, Khánh không quan trọng đấy là vai chính diện hay phản diện. Sau “Vy lớp trưởng”, khán giả không tin là Khánh hiền. Họ bảo, Khánh hợp với vai phản diện hơn”.
Không ngại đóng những vai phản diện, không ngại làm xấu mình, Khánh đang nỗ lực để làm những gì mình thích như ước mơ từ nhỏ: “Làm nghệ thuật và mang niềm vui đến cho mọi người.”
NGỌC YẾN - Ảnh: BÌNH SƠN