Thông tin sơ bộ về số lượng thi sinh đăng kí chính thức của Idol 08 cho tới đầu tháng 8/2008 đã là 9500 thí sinh (chưa kể số thí sinh đăng kí trực tiếp tại các điểm thi Đà Nẵng, TPHCM). Và hiện tại con số này vẫn tăng lên từng ngày. So với hơn 6000 thí sinh của Idol 2007, có thể nói tầm ảnh hưởng của Idol 08 đang ngày càng rộng hơn. Và nếu như không khí của vòng thử giọng đầu tiên tại Cần Thơ còn có chút e dè thì không khí ở Hà Nội và Đà Nẵng đã nóng lên thật sự...
Hà Nội và những ngày 38 độ C
Phòng chờ có gắn máy lạnh của Trung tâm hội nghị quốc tế số 11 Lê Hồng Phong trong những ngày thi đã thành điểm “nghỉ chân” lí tưởng cho khoảng 2500 thí sinh dự thi. Trong cái nắng có lúc lên đến gần 38độ C, các thí sinh vẫn rất tự tin trong đủ mọi phong cách thời trang để tạo ấn tượng cho BGK: rock, hiphop, thời trang cổ điển Châu Âu...cộng với “đồ nghề” mang theo để trình diễn những kỹ năng khác: đàn violin, guitar, đạo cụ múa... Điểm thú vị trong buổi xếp hàng lấy số báo danh ở Hà Nội là một cặp song ca nào đó cất giọng hát Giấc mơ Chapi (Trần Tiến), và hiệu ứng bất ngờ lan tỏa thành tốp ca, rồi thành dàn đồng ca đầy khí thế.
|
| Một thí sinh biểu diễn breadance cho mọi người xem để giải trí tại phòng chờ (Hà Nội). |
|
| Mang tài nghệ chơi violin ra khoe với các thí sinh khác (Hà Nội). |
Một nhóm thí sinh (đã chia ra thi trong suốt cả 3 ngày thử giọng nhưng vẫn rớt) ngồi chơi tại sảnh đăng ký thửgiọng tâm sự với MC Sỹ Luân: "Tụi em ngồi đây chơi để thưởng thức không khí dư âm của buổi thử giọng. Dù không đứa nào đậu hết nhưng đều thấy vui vì quen thêm được nhiều bạn mới, hát hò thoải mái trong không khí cực kỳ náo nhiệt ở đây”.
|
| Dù có thể là những người không quen trước đó, nhưng chỉ cần một buổi ăn trưa tại chổ là các thí sinh đã có thể làm quen với nhau (Hà Nội). |
Chưa tính đến thời điểm thử giọng ở TPHCM từ ngày 14-16/8/2008, thì ngoại hình và cách ăn mặc của các thí sinh Hà Nội được cho là bắt mắt nhất trong mắt của BTC và BGK.
Nối vòng tay lớn với Đà Nẵng
Mặc dù là địa điểm thử giọng lần này diễn ra ở khu vực miền trung, nhưng số lượng các thí sinh đến đăng kí thi lại đa dạng đến bất ngờ...Cô bạn Phương Thảo (24 tuổi) vì kẹt công việc riêng nên không tham dự thi tại Hà Nội đã quyết định vào Đà Nẵng thử giọng và tranh thủ du lịch luôn trong những ngày hè, Thảo đang là ca sĩ nghiệp dư tại các tụ điểm âm nhạc ở Hà Nội nên có thể hiểu được ước mơ nổi tiếng nhờ cuộc thi.
|
| Anh bạn Trọng Hiếu (20 tuổi) đang ngẫu hứng cùng ácc thí sinh khác, Hiếu cho biết: “Năm ngoái mình có thi rồi nhưng không đậu, vì thế năm nay phải đặt quyết tâm lọt vào top 100 mới được”. (Đà Nẵng) |
Một thí sinh khác tên Lê đã bật mí ngắn gọn: “Mình là giáo viên dạy thanh nhạc của một trường cấp 1 ở Buôn Ma Thuột. Lần này đi thi thú thật là không dám cho bạn bè và gia đình biết...”.
|
| Và cô bạn tên Lê đến từ Buôn Ma Thuột đã chịu khó lặn lội đến Đà Nẵng thi cho bằng được. |
Còn bạn Đức Vọng (sinh viên ĐH Bách Khoa TP.HCM) đang đi chơi ở Đà Nẵng cũng tranh thủ tham dự; thí sinh Khắc Linh vừa may nghỉ phép về thăm nhà ở Đà Nẵng nên đăng kí thi luôn, Linh cho biết một vài ngày sau buổi thi sẽ trở lại TP.HCM để tiếp tục làm việc.
|
| Cứ nhu là một buổi họp mặt thân tình với MC Thanh Thảo chứ không phải là đang tham gia cuộc thi. (Đà Nẵng) |
***
“Chuyến tàu tốc hành” Idol 08 đã lần lượt đi qua Cần Thơ, Hà Nội, Đà Nẵng và cũng đã có những thí sinh đầu tiên cầm được tấm vé thông hành trên tay trong tổng số 100 thí sinh được chọn vào vòng Theatre. Chưa thể nói trước được điều gì về chất lượng thí sinh năm nay, do vòng thi tại TP.HCM vẫn còn đang ở phía trước, nhưng có thể nói với không khí như thế này và số lượng thí sinh đăng kí vẫn đang tăng lên...thì Idol 08 chắc chắn không thể kém hấp dẫn hơn năm 2007.
Hoàng Nguyễn
Ảnh: T.Hùng