Văn hoá Nghệ thuật
Diễn xuất có dễ như cầm mic? (MT 892 - 30/6/2009)

Với showbiz Hàn, việc các diễn viên "lấn sân" sang lĩnh vực ca hát đã "xưa rồi Diễm" vì người lấn sân chỉ xem đây như một cuộc dạo chơi không hơn không kém.

Vậy còn những ca sĩ sẽ "thử sức" thế nào khi tham gia vào những bộ phim.? Liệu việc họ hóa thân vào một nhân vật nào đó có dễ dàng như họ cầm mic đứng trên sân khấu?

Có nhiều thành công

Tại Hàn Quốc, nếu nói đến những gương mặt ca sĩ thành công khi tham gia vào các bộ phim truyền hình, điện ảnh thì phải kể cả một danh sách dài: Uhm Jung Hwa, Eugene (S.E.S) Lee Seung Gi, Kim Ki Bum, Han Kyung, Kim Hee Chul (Super Junior), Dana (CSJH), T.O.P, Seung Ri (Big Bang), Kim Hyun Joong (SS501), Yoon Ah, Yuri, Soo Young (SNSD), So Hee (Wonder Girls), Kim Joon (T - MAX)... và gần đây nhất là anh chàng điển trai Kim Jae Joong của nhóm nhạc DBSK qua bộ phim Người đưa thư của thiên đường (hợp tác với nữ diễn viên Kim Hyo Joo). Thông thường các nhà làm phim mời ca sĩ tham gia chủ yếu tạo thêm sức hút và đảm bảo tỉ lệ người xem đài, tuy nhiên một số "khách mời" đã bộ lộ khả năng diễn xuất tốt không thua gì so với những diễn viên chuyên nghiệp. Đơn cử là anh chàng Kim Hyun Joong của nhóm SS501. Sau khi tham gia vào "siêu phẩm" Boys Over Flower với vai diễn Yoon Ji Hoo, anh đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía các fan của màn ảnh nhỏ. Hay như anh chàng T.O.P của nhóm Big Bang, sau thành công của bộ phim đầu tiên là I Am Sam thì T.O.P liên tục nhận được những lời mời từ những nhà làm phim truyền hình đến các hãng phim điện ảnh. Hiện tại anh đang trên phim trường của bộ phim IRIS - bộ phim được dự đoán sẽ tạo cơn sốt trong năm 2009 không thua gì Boys Over Flower

Khi quyết định đứng trước ống kính để diễn xuất, phần lớn các ca sĩ đều mang tâm trạng muốn "thử sức" với một lĩnh vực hoàn toàn mới, đó cũng là cơ hội để họ khẳng định được sự đa dạng trong phong cách của mình. Tuy nhiên không phải ai cũng muốn "được là được"...

Nhưng cũng lắm thất bại

Thực tế cho thấy một số ca sĩ đã gặp phải thất bại ngay khi họ tham gia vào lĩnh vực diễn xuất. Nguyên nhân không phải là do họ không biết diễn hay họ thiếu may mắn mà phần lớn là do phần kịch bản quá nhàm chán, không để lại ấn tượng gì cho người xem. Điển hình như nữ ca sĩ Lee Hyori và bộ phim truyền hình Cỏ Ba Lá của đài KBS được phát sóng vào năm 2004. Những tưởng bộ phim này sẽ tạo nên một làn sóng thu hút các fan nhưng các nhà làm phim đã phải "há hốc mồm" vì tỉ lệ người xem quá thấp và nội dung bộ phim bị chê là chẳng có gì ấn tượng. Hiện tại, Lee Hyori đang "thử sức" tiếp với phim If In Love... Like Them hợp tác cùng nam diễn viên Lee Dong Gun. Chẳng biết chị có bị "dư âm" của Cỏ Ba Lá làm cho chùn chân hay không, chỉ biết chị đang nỗ lực hết mình cho vai diễn tâm trạng này

Nhân vật theo "huông" của Lee Hyori chính là Se7en khi anh tham gia vào bộ phim Goong S (Hoàng Cung S). Đây là một bộ phim có nội dung khá hay nhưng tình tiết mà các nhà làm phim tạo ra đã khiến cho bộ phim...thất bại, chính những tình tiết vô lí ấy đã làm ảnh ảnh hưởng đến diễn xuất của Se7en trong bộ phim này rất nhiều. Hiện tại, Se7en vẫn chưa có ý định sẽ tiếp tục tham gia vào bất cứ bộ phim nào nữa, anh chỉ "hứa" sẽ tiếp tục làm diễn viên nếu như bộ phim đó có tình tiết "tạm chấp nhận" hơn so với Goong S...

Kết

Chuyện ca sĩ tham gia vào lĩnh vực diễn xuất là chuyện không mấy xa lạ với các fan yêu thích điện ảnh Hàn. Tuy nhiên, khi tham gia diễn xuất các ca sĩ ít nhiều vẫn bị mang danh nghĩa là "ca sĩ đi đóng phim thường thiếu cá tính". Hơn ai hết, chính người ca sĩ phải biết nỗ lực tập luyện để trở thành người nghệ sĩ tòan năng trong mắt các fan hâm mộ cũng như các khán giả "khó tính" của nghệ thuật thứ bảy.

BẢO LONG


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Fan Việt Nam trước tin Michael Jackson qua đời (MTO 6 - 28/6/2009)
Sách cho ngày hè (MTO 6 - 26/6/2009)
K4teen & hành trình tìm kiếm sao teen online! (MTO 6 - 23/6/2009)
Khi các ca sĩ làm MC... (MTO 6 - 23/6/2009)
Đêm cá tính tỏa sáng trong mùa hè 2009 (23/6/2009)
Việc làm thêm đầu tiên của sao (MTĐB T6 - 22/6/2009)
Giờ đọc truyện dành cho thiếu nhi (MTO 6 - 21/6/2009)
Ngọn gió lạ mang tên Akira (MTĐB T6 - 21/6/2009)
Sao cũng thèm...nghỉ hè (MTĐB T6 - 20/6/2009)
Tái chế điện thoại — Bảo vệ môi trường. (MTO 6 - 18/6/2009)
Cô nàng đẹp trai
Ánh Nhật kể chuyện July Miu
Người đẹp truyền hình ASEAN khoe quốc phục
Wanbi Tuấn Anh - Kì 1: Suýt nữa tôi đã thành...người xấu
Phương Vy: Công chúa bé nhỏ
Người đẹp truyền hình ASEAN 2010
Bài Hát Việt: Hành trình mang tên “Những giấc mơ”
Tự truyện của Ngô Kiến Huy Kì 2: Tôi từng bị chị Thảo mắng té tát
TP HCM: Khai mạc hội sách lần VI - 2010
Mỹ Tâm trở lại với V-Pop
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.