Sau một thời gian được casting nghiêm túc tại Nhà hát Hòa Bình (không phải tốn đồng nào), tui được giao một vai trong poster quảng cáo dầu nhớt Castrol...
Công việc của tui là sẽ làm hậu cảnh cho nhân vật chính, chở một chị cũng khá xinh đẹp trên mô hình cái đầu xe gắn máy, thể hiện tâm trạng mệt mỏi vì xe không chạy được.
Vai diễn nghe ra có vẻ khá đơn giản nhưng lại làm tui túa cả mồ hôi, run như cầy sấy và suýt đánh rơi cái đầu xe giả ấy mấy lần. Mọi người trong studio đều đổ dồn mắt về phía bọn tui, động viên hết lời, thậm chí còn lao ra... diễn mẫu nữa cơ. Chị stylist thì bảo tui cứ “sượt” ra một tiếng thật to, giống như mình đang gồng người lên để tăng ga. Ngay lúc ấy, một anh phụ trách kĩ thuật bước đến thị phạm động tác tăng ga hết cỡ với gương mặt biểu cảm cực kì vui nhộn. Một chị người mẫu khác đưa ra ý kiến khá ngộ nghĩnh: “Rặn hết sức đi, chành môi ra, nhăn mặt lên, cứ như em đang trong... toilet ấy!” Ngay lập tức, chú chụp ảnh người Thái Lan bước ra diễn làm mẫu cho vui liền. Cả studio cười vang lên, cảm giác hết sức thân thiện. Không khí vui nhộn và sự động viên của mọi người như làm tui bớt căng thẳng và tự tin lên hẳn. Tui bắt đầu suy nghĩ đến những lời gợi ý và tưởng tượng như mình đang “lết” theo chiếc xe trong một đám kẹt xe đông đúc. Nói chung là tui cố gắng tưởng tượng ra hết mọi tình huống và nhập tâm hết sức có thể. Các chú chụp ảnh liên tục hô “Good! Good!” làm tui càng hăng hái. Cứ “đèn lên” là tui lại diễn mỗi động tác khác nhau. Xong xuôi, tui được mọi người bắt tay cực kì thân thiện...
Sau buổi chụp ảnh, tui về nhà mà cảm giác cứ như đang lơ lửng trên chín tầng mây. Tui vui không hẳn vì khoản tiền lương sắp lãnh (đến 1 triệu đồng lận đó) mà còn vì mình đã có được khá nhiều bài học trong diễn xuất cũng như trong cuộc sống chỉ trong vòng một ngày. Tui có cảm giác như mình đã tham gia một khóa học diễn xuất vậy. Có ai may mắn như tui không - vừa được học diễn xuất vừa được trả tiền? Hi hi. Nếu sau này, bạn thấy poster Castrol có một thằng nhóc đội nón bảo hiểm xanh, áo thun ba lỗ và quần đùi thì đích thị là tui đấy!
RONLEI
(Đang mơ về một “lớp học” diễn xuất tiếp theo)