Văn hoá Nghệ thuật
Trò chuyện với Lương Bích Hữu (MT 924 - 10/2/2010)

Cuối năm, Lương Bích Hữu đã trò chuyện với pv Mực Tím trước khi Hữu lên đường chạy show xuyên Việt mùa tết...

MÊ NHẤT NỐI THỊT KHO TẾT

Món ăn Hữu có thể làm được vào ngày tết? Và món ăn Hữu thích ăn nhất vào dịp tết?

- Trứng chưng 3 màu là món mà Hữu làm ngon nhất đó nha! Còn trong dịp lễ tết thì Hữu thích ăn nhất là thịt kho tết.

Có bao giờ Hữu mất tự tin về cặp mắt một mí của mình chưa?

- He he lúc nào cũng tự tin.

Hữu đã bao giờ tặng quà Valentine cho ai chưa nhỉ? Và kỉ niệm đó thế nào? Và những món quà Valentine ấn tượng mà Hữu từng nhận được?

- Hằng năm vào ngày Valentine, Hữu được nhận rất là nhiều quà... nhưng riêng Hữu thì chưa tặng quà cho ai hết. Hữu còn nhớ dịp Valentine năm đầu tiên Hữu đi hát được nhận 1 món quà rất đặc biệt mà Hữu cũng không tin nổi đó chính là 999 đóa hoa hồng!

Nếu bắt đầu lại, Hữu có quyết định chọn hình tượng teen để xây dựng không ?

- Những gì Hữu chọn đã tạo nên Lương Bích Hữu như hiện nay nên mình trân trọng điều đó. Thời điểm đó nhạc teen rất thịnh hành và Hữu là một trong những ca sĩ có thế mạnh về dòng nhạc này. Hiện nay nhạc teen không còn thịnh nữa, thì bản thân ca sĩ cũng phải thay đổi cho phù hợp. Phong cách nhạc nhẹ trữ tình luôn là điều mà Hữu muốn xây dựng cho mình.

Lương Bích Hữu của thời H.A.T và Lương Bích Hữu bây giờ đã có những biến chuyển gì?

- Nhờ có H.A.T mới có được Lương Bích Hữu ngày hôm nay. Sau H.A.T Hữu có nhiều kinh nghiệm lắm! Bây giờ Hữu có thể sắp xếp các công việc một cách thuận lợi, hợp lí, có nhiều kinh nghiệm trong việc ca hát nữa.

Hữu có nhớ thời chưa làm ca sĩ, tết của Hữu như thế nào? Có gì khác so với bây giờ? Hữu thích cái tết nào hơn?

- Hồi chưa là ca sĩ mỗi lần tết đến là Hữu được đi chơi cùng với gia đình và bạn bè, còn bây giờ mỗi lần tết là phải đi xuyên Việt để phục vụ cho các khán giả. Mỗi cái tết đều có niềm vui riêng. Ví dụ như không là ca sĩ thì mình có nhiều thời gian rảnh, muốn đi đâu thì đi, còn làm ca sĩ thì bận rộn nhưng bù lại được đón năm mới ở nhiều tỉnh thành, nhận được quá trời lì xì từ phía khán giả nữa, hi hi cái này thì lời nhất nè!

ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH CHO LIVESHOW RIÊNG

Công ti của Hữu hoạt động thế nào rồi? Công ti của Hữu có dự định đào tạo casĩ như công ti của Thanh Thảo?

- Khải Sao vẫn hoạt động bình thường thôi, nhưng chủ yếu lo về phần ca hát của Hữu còn những chuyện khác Hữu sẽ bật mí cho các bạn sau nhé. Hữu sợ nói trước bước không qua lắm!

Những ca sĩ trẻ khác dạo gần đây đều có những liveshow cho riêng mình, còn Lương Bích Hữu bao giờ mới thực hiện liveshow?

- Chà, về liveshow thì Hữu lên kế hoạch hết rồi chỉ chờ thời điểm thích hợp mới công bố thôi. Tính của Hữu thích khi mình chắc chắn hết mọi thứ rồi mới công bố để khán giả không phải chờ đợi hay thất vọng. Nhưng hứa là một tương lai rất gần.

KHÔNG ĐI HÁT THÌ VẪN HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT

Chị thử tưởng tượng, nếu một ngày, khi tỉnh dậy, không còn ai nhớ chị là ai, một ca sĩ Lương Bích Hữu đã từng rất nổi tiếng nữa, chị cảm thấy thế nào và chị sẽ làm gì?

- Trời, chỉ mong rằng đó chỉ là điều có trong tưởng tượng và không bao giờ có thật. Chứ nếu có vậy thì đầu tiên Hữu sẽ rất buồn và ngồi khóc một mình trong phòng cho đã. Sau đó thì phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao mọi người lại quên mình được kia chứ?

Đùa với Hữu tí thôi, chứ Hữu có bao giờ nghĩ một lúc nào đó không hát được nữa thì Hữu sẽ làm gì không?

- À, để xem nào, Hữu thì yêu ca hát lắm, muốn đi hát hoài hoài luôn, nhưng nếu lỡ sau này Hữu già không thể hát nổi thì Hữu vẫn làm việc trong hoạt động giải trí. Ngoài việc ca hát thì Hữu còn phải lo chuyện quản lí trong công ti. Về lâu dài thì Hữu cũng sẽ phát triển mạnh hơn công ti nữa!

Hữu vẫn thường bảo, tuy không còn teen nhưng tâm hồn Hữu rất teen, nhưng không ai có thể ở mãi trong một cái nôi quá chật?

- Đúng là không ai có thể ở trong một cái nôi quá chật nhưng các bạn cứ để ý xem đặc biệt là các bạn đã tiếp xúc với Hữu ở ngoài đời đều thấy Hữu vẫn rất còn teen. Mặc dù dòng nhạc Hữu chọn gần đây có thay đổi để phục vụ các thị hiếu của thính giả. Hữu bắt đầu hát những ca khúc trữ tình sâu lắng chứ không chỉ nhí nhảnh vui tươi như trước đây! Với lại cũng không nên phân biệt nhạc teen hay không teen, quan trọng là bài hát đó có hay không thôi.

Nhưng những ca khúc này lại không thành hit như những ca khúc teen, Hữu có nghĩ đây là lựa chọn sai lầm?

- Không. Hữu nghĩ các bài hát đó vẫn hit đó chứ, vì đi biểu diễn Hữu vẫn được yêu cầu hát những ca khúc như là Nước mắt hóa đá, Nhớ anh...

Hữu không nghĩ mình lựa chọn sai lầm đâu vì công bằng mà nói hiện nay chẳng còn ca sĩ nào hát nhạc teen nữa.

Cảm ơn Lương Bích Hữu và chúc Hữu “trẻ mãi không già” nhé!

- Hi hi, Hữu rất thích lời chúc này! Hữu cũng chúc bạn đọc Mực Tím một năm mới có thật nhiều niềm vui.

HÀ THANH PHÚC thực hiện


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Sách cho mùa Valentine. (MTO 2 - 9/2/2010)
Show truyền hình bật mí hậu trường phim Để mai tính. (MTO 2 - 9/2/2010)
Ưng Đại Vệ và tham vọng trở lại. (MTO 2 - 9/2/2010)
Tết xa nhà... (MT 924 - 8/2/2010)
Cuối năm, gặp Don (MT 924 - 7/2/2010)
Hồn bướm (MTĐB T2 - 7/2/2010)
Cười hết cỡ với Nhất vợ nhì Trời (MTO 2 - 7/2/2010)
Kịch lạ cho mùa Tết (MTO 2 - 7/2/2010)
"Bật mí" cát-xê phim Việt Nam (MTĐB - 7/2/2010)
Sao vui Tết (MT 924 - 6/2/2010)
Cô nàng đẹp trai
Thanh Hằng: "Tôi đã từng không tự tin"
Ánh Nhật kể chuyện July Miu
Hậu trường vở kịch 3 tỉ đồng
Brenda Song: Người Châu Á ở Disney
Wanbi Tuấn Anh - Kì 1: Suýt nữa tôi đã thành...người xấu
Phương Vy: Công chúa bé nhỏ
Người đẹp truyền hình ASEAN 2010
Kênh MTV làm liveshow ca nhạc ở VN
Bài Hát Việt: Hành trình mang tên “Những giấc mơ”
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.