Những năm gần đây, phong trào viết thư pháp trên những câu đối, câu liễng đã trở nên quen thuộc với người dân Sài thành. Hình ảnh những ông đồ cầm bút khai triển nét chữ bay lượn, đầy ý nghĩa đã không còn xa lạ nữa. Năm nay, cứ đến hẹn lại lên, “Phố Ông Đồ” đã được khai trương rất náo nhiệt tại NVH Thanh Niên đúng vào ngày thành lập Đảng 3-2 (tức 20 tháng Chạp).
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Trên phố đông người qua...
Hình ảnh người người tấp nập qua lại, các ông đồ ung dung khai bút cho chữ lại nhắc ta nhớ đến những câu thơ trên của Vũ Đình Liên. Tuy nhiên, bên cạnh “người muôn năm cũ” thì các ông đồ trẻ thời nay cũng xuất hiện ngày càng nhiều trên “Phố Ông Đồ”. Họ là những người đam mê viết thư pháp, muốn thể hiện mình, hay đó là những sinh viên tạm gác lại chuyện về quê ăn Tết để ở lại thành phố kiếm thêm tiền đóng học phí bằng nghề viết chữ. Các bạn đa phần là sinh viên của các trường ĐH Kiến Trúc, Xã Hội & Nhân Văn, Tự Nhiên, Mỹ Thuật, Văn Lang... vốn khéo tay và am hiểu nhiều về thơ ca.
|
|
"Phố Ông Đồ" đang diễn ra tại NVH Thanh Niên |
“Phố Ông Đồ” năm nay sẽ diễn ra đến Giao Thừa của Tết Canh Dần. Các ông đồ đều mặc áo dài đen, đội khăn đóng, chân mang guốc mộc với nào là cọ, mực tàu, mành trúc, giấy đỏ, chiếu… đã tạo nên một nét văn hóa rất đẹp thu hút không chỉ người dân Sài Gòn mà ngay cả các du khách nước ngoài cũng trầm trồ chiêm ngưỡng. Ngoài những câu đối, bức họa ngày Tết, các ông đồ còn trưng bày nhiều sản phẩm thủ công độc đáo như móc khóa, hồ lô, đá trang trí, sách... đi kèm với những câu thơ, lời chúc thật ý nghĩa. Bên cạnh các ông đồ, những cô gái trong tà áo dài thướt tha ngồi vẽ tranh, học chữ cũng tạo nên một nét đẹp trên “Phố Ông Đồ” ngày xuân.
Hãy cùng MTO dạo qua những hình ảnh trong ngày đầu tiên của “Phố Ông Đồ” tại NVH Thanh Niên:
|
|
Màn múa lân chào mừng ngày khai trương "Phố Ông Đồ" |
|
|
Hình ảnh ông đồ già quen thuộc |
|
|
Những ông đồ tụ hội tạo nên nét đẹp trên dãy phố trước mặt tiền NVH Thanh Niên |
|
|
Người người đông đúc rảo bước ngắm nhìn những nét chữ thư pháp đậm đà bản sắc dân tộc |
|
|
Các câu đối hay, ý nghĩa nhan nhãn khắp dãy phố |
|
|
Những tản đá bình thường trở nên đẹp tuyệt với nét chữ thư pháp và hình ảnh ngày xuân muôn hoa khoe sắc |
|
|
Móc khóa nhỏ xinh cũng được tận dụng làm nền cho nét chữ thư pháp điêu luyện |
|
|
Những ai quan tâm đến kỹ thuật viết thư pháp cũng có thể tìm hiểu qua nhiều loại sách được trưng bày trên "Phố Ông Đồ" |
|
|
Những vật trang trí với nét chữ thư pháp mang nhiều ý nghĩa khác nhau |
|
|
Năm Canh Dần, tranh "ông 30" được trưng bày khá nhiều |
|
|
Những chiếc hồ lô xinh xắn đang chờ được "khắc" chữ |
|
|
Các món hàng "độc" cũng có mặt trên "Phố Ông Đồ" |
|
|
Một ông đồ lão làng đang viết chữ thư pháp theo yêu cầu của khách hàng |
|
|
Những ông đồ trẻ cũng tất bật khai bút |
|
|
Bạn Vũ Tiến Đạt - sinh viên trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, một trong những ông đồ trẻ tuổi nhất, thu hút sự chú ý của báo đài tại "Phố Ông Đồ" |
|
|
Một ông đồ trẻ tuổi đang vẽ chữ lên hồ lô cho cụ bà hâm mộ thư pháp |
|
|
Phái đẹp cũng không chịu thua kém khi xuất hiện trổ tài bên cạnh các ông đồ |
|
|
Nét đẹp duyên dáng trong tà áo dài càng của các bạn gái trẻ đã làm cho "Phố Ông Đồ" thêm phần thi vị |
|
|
Hãy cùng đến "Phố Ông Đồ" mang "Phúc, Lộc, Thọ" về nhà nào! |
H@rry