Mấy tháng gần đây, cộng đồng teen thi nhau rỉ tai về một nhân vật đang “làm mưa làm gió” trên mạng Youtube: Don Nguyễn.
|
| Don trong clip Tập đếm. |
|
| Don trong clip Vọng cổ teen. |
Những clip mà Don đưa lên mạng luôn hút một số lượng người xem khổng lồ kèm theo các comment ủng hộ. Với ca sĩ, hát nhép là một việc làm không thể chấp nhận nhưng với Don, việc “nhép” đã giúp anh chàng có một lượng fan không nhỏ. Những clip như Em giận, Tập đếm, Chuyện tình con răng vàng, Bà già Yamaha... được ủng hộ khá nhiều nhưng đến Vọng cổ teen thì nó đã bật lên thành “cơn sốt” thật sự...
Chào Don. Bạn có thể “bật mí” bạn đến với việc “nhép” này từ khi nào không?
- Đó là vào tháng 12/2008, khi mình còn đang ở bên Mỹ. Hôm đó ngoài trời tuyết rơi dày quá, mình bị “nhốt” trong nhà cả tuần liền. Buồn, chán, không có việc gì làm nên mình nảy ra ý định “nhép” thử bài Em giận của chị Phương Thanh, quay phim và pose lên blog cho mấy đứa bạn thân coi. Ai dè khi pose lên mạng, tụi bạn khoái quá xá và phát tán cái clip đó đi khắp nơi. Sau khi xem xong, mấy đứa bạn yêu cầu mình làm thêm vài cái nữa để tụi nó... thưởng thức.
Nhưng việc hát nhép rồi tung lên mạng đã phổ biến khá lâu rồi mà...
- Đúng vậy. Trước đây đã có rất nhiều bạn làm clip nhép, clip nhạc hài rồi tung lên mạng, vì vậy mình muốn làm cái mới hơn người ta. Nhép ca nhạc nhiều rồi, nhưng nhép kịch và cải lương thì chưa ai làm, nên mình quyết định thử. Mình vốn là fan ruột của anh Thành Lộc, mấy cái DVD Ngày xửa ngày xưa mình đã “xem nát” hết nên mình chọn vai Chị Ba trong Chuyện thần tiên xứ phù tang. Quả nhiên khi pose lên mạng, tụi bạn cứ tấm tắc khen mãi.
Theo bạn, nhép kịch và cải lương khó ở chỗ nào?
- Nhép kịch khó hơn nhép một bài ca nhạc nhiều lắm. Vì Youtube chỉ cho pose lên đoạn clip dài từ 8 - 10 phút nên mình phải chọn lúc bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu, sau đó cắt phần audio đó lại. Để nhép được trơn tru, mình phải xem đoạn đó gần 30 lần, chú ý đến từng điệu bộ, nét mặt của diễn viên thế nào để khi “nhép” phải cho thật giống. Mà đâu phải quay một lần là được liền, có clip mình phải quay mười mấy lần mới đạt. Nhép ca nhạc mình làm trong một ngày là xong, còn nhép kịch - cải lương mình phải “gia công” gần 2 tuần lễ.
Một clip nhép được bạn thực hiện như thế nào?
- Mình sử dụng phần mềm Movie maker trong Windows và quay bằng webcam. Khi quay, mình sẽ bật nhạc lớn bằng loa để “khớp” khẩu hình, sau đó edit phần âm thanh lại. Tất cả đều thực hiện bằng máy tính.
Khi biết mình bị “nhép”, các ca sĩ - nghệ sĩ có phản ứng gì không?
- Các cô chú, anh chị đó không nói gì, thậm chí còn vui khi biết mình làm như vậy. Như anh Thành Lộc đó, anh chỉ nói với mình “Tao nể mày thiệt, mày đúng là... rảnh quá mà”. Cũng nhờ hát nhép mà mình mới quen được anh Thành Lộc, anh Hoài Linh, cô Lệ Thủy, chị Phương Thanh, chị Thúy Nga... Trong clip Bà già Yamaha, chính anh Hoài Linh “ra mặt” mượn bộ trang phục mà chị Nga diễn cho mình đó. Ảnh nói đã làm thì phải “đầu tư” cho đâu ra đó.
Một số clip thấy bạn cũng make - up, hóa trang. Bạn hóa trang theo ngẫu hứng hay một ý tưởng nào đó?
- Mình tự hóa trang theo ngẫu hứng thôi, miễn sao... mắc cười là được. Ban đầu mình chỉ nhép, nhưng về sau mấy đứa bạn nói nên đầu tư thêm cho trang phục và mình cũng sắm sửa một số đạo cụ. Clip Tập đếm là clip đầu tiên mình hóa trang, còn bộ tóc trong Vọng cổ teen là bộ tóc mình tính đội trong clip Chị Ba nhưng không kịp. Hiện tại mình đang có 15 bộ tóc giả, 6 bộ trang phục hóa trang, một số đạo cụ và rất nhiều mắt kiếng.
Nghe nói bạn tính đi theo làm nghệ thuật. Nhưng khi hát trên sân khấu, bạn không ngại khán giả ấn tượng bạn chỉ là một ca sĩ hát nhép sao?
- Đúng là mình đã quyết định theo con đường nghệ thuật, nhưng mình vẫn phân vân không biết nên làm ca sĩ, nghệ sĩ hài hay diễn viên. Mình đã 28 tuổi, sắc vóc cũng không cao ráo, chỉ được cái... nhiệt tình nên tất cả chỉ trông chờ vào cái duyên và sự rèn luyện của bản thân. Có lẽ mình sẽ tập làm một diễn viên hài trước bởi lẽ mình thích mang tiếng cười cho khán giả, thấy nhiều người vui thì mình cũng sẽ vui lây. Nhưng trước hết Don sẽ tìm hiểu các khóa học để có kiến thức cơ bản, khi thật sự theo sân khấu chuyên nghiệp.
Thấy bạn hay... giả gái, lại thêm nhiều động tác hơi nữ tính. Bạn có ngại người ta nghi ngờ về... giới tính của mình?
- Mục đích của mình khi làm các clip đó là hài, giúp cho mọi người cười vui. Mà đã là hài thì thông thường con trai hay... giả gái, chưa làm gì hết đã gây cười rồi. Ai nghi ngờ gì không quan trọng, mình là người hiểu rõ bản thân mình nhất.
VIỆT HÙNG thực hiện
Ảnh: D.C
|
Bật mí về Don Nguyễn
+ Tên thật: Nguyễn Đức Chung
+ Ngày sinh: 4/10/1982
+ Chiều cao: 1m58
+ Cân nặng: 45 kg
+ Sở thích: xem phim Hàn Quốc, nghe nhạc và lướt web.
+ Bắt đầu qua Mỹ du học từ năm 1993
+ Tốt nghiệp trường Seattle Centrall Community Collegge Business Information Technology.
+ Hiện đang tư vấn kinh tế cho một công ti bên Mỹ.
+ Các ca khúc đã “nhép”: Em giận (Phương Thanh), Chị Ba - Chuyện thần tiên xứ phù tang, Hợp đồng mãnh thú (NSƯT Thành Lộc), Tập đếm, Chuyện tình con răng vàng, Nửa đời hương phấn (NSƯT Lệ Thủy), Việt Nam Idol, Bà già Yamaha (Thúy Nga), Vọng cổ teen (Vĩnh Thuyên Kim)... Sắp tới Don dự định sẽ “nhép” bài tân cổ giao duyên Cô gái bán sầu riêng. Mùng 2 Tết Canh Dần (ngày 15/2/2010), Don sẽ có buổi biểu diễn tại quán Phở Ta (đường Lê Quý Đôn). |