Trong hai đêm diễn, ấn tượng đầu tiên của Mực Tím về khán giả là: gia đình. Có rất nhiều gia đình cùng đi xem BĐƯM nhiều năm liền, chẳng hạn gia đình cụ Nguyễn Thị Thiền (66 tuổi) gồm bà cháu 6 người đã đi xem đến bốn lần, gia đình bạn Tất Đạt , lớp 11 trường Gia Định, Bình Thạnh gồm dì, dượng, anh em họ sơ sơ có... 12 người đi xem hai lần và có hàng trăm nhóm mẹ - con tay xách, nách mang thức ăn để vừa ăn vừa xem. Thú vị nhất là có trên 10 cặp bà mẹ-ông bố tương lai đi xem đêm diễn. Chị Mỹ Hạnh (Quận Tân Bình), mẹ của bé... trong bụng 8 tháng tuổi chia sẻ: “Anh chị đi xem BĐƯM ba lần rồi, chương trình năm nào cũng vui nhộn, trẻ trung... nên xem về, mọi người đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái”.
Đi xem, khán giả lớn thì tìm được chút hồn nhiên đã qua của tuổi học trò, hiểu được con cái mình đang thích gì, chơi gì, còn khán giả tím thì được nghe và xem ca sĩ mình yêu thích hát. Đặc biệt, hai đêm diễn này còn là dịp để bạn bè họp lớp, họp mặt. Nhóm sinh hoạt cộng đồng gần 40 bạn: bé nhất 13 tuổi và lớn nhất là... 30 tuổi ở xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ chọn chương trình BĐƯM là một điểm dừng chân đầu tiên của chương trình du lịch mùa hè. Đã ba năm rồi, BĐƯM là điểm khởi đầu để các bạn ở xã Vĩnh Thạnh bắt đầu tham quan Sài Gòn. Nhiều nhóm như “Nhóm 9A5” trường Trần Văn Ơn, Q.1 vừa tốt nghiệp lớp 12, rủ nhau đi được đến 20 bạn, các bạn cho biết : “Chọn hôm nay làm ngày họp mặt thì bạn nào cũng nhanh chóng đồng ý”; nhóm bạn 12 trường Bùi Thị Xuân cũng rủ rê đến 18 người. Thanh Trúc, một thành viên vui vẻ nói: “ Quen rồi. Cứ đến BĐƯM, cái alô nhà đứa nào trong nhóm mình cũng bận suốt để đoán già đoán non chương trình sẽ diễn ra thế nào. Và thế là rủ nhau đi, đi và cổ vũ cho tất cả các ca sĩ, hì hì... Về nhà, tụi mình ai cũng bị khan tiếng hết đó”. Chọn một chương trình tuổi học trò để họp mặt đúng là một sáng kiến thú vị phải không bạn?
Và rồi, những tình cảm đáng yêu của khán giả dành cho chương trình - như nhóm ba anh em bạn Thanh Tùng, lớp 11 trường Lê Trung Kiên, từ Phú Yên lên thành phố chỉ để xem BĐƯM; như ông bà Nguyễn Thị Dung ở Q.12 đã trả 2.000.000đ cho bốn vé (trị giá 80.000đ/vé), với mong muốn đóng góp nhiều hơn cho quĩ học bổng Trần Văn Ơn... Tất cả những điều đó đã trở thành nguồn động viên quí giá cho những người làm chương trình, cho báo Mực Tím.
THÚY VY
Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Thích nhạc Việt
Đó là lí do chàng khán giả người Pháp Olivier Pourcel (Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại TP.HCM) có mặt tại sân khấu Lan Anh đêm 14/7. “Tôi rất thíchBayđến ước mơ, bởi đây là chương trình dành cho những người trẻ tuổi như tôi”. Hiểu được tiếng Việt chút chút, Olivier khoái nhất là hai bài hát Ước gì và Bởi vì anh yêu em, mê nhất là các giọng ca Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Thanh Thảo. Được biết đêm diễn này sẽ được tường thuật trên báo Mực Tím, Olivier bảo nhất định sẽ đón xem.
N.N.T
Người đến sớm nhất
Mới 5 giờ kém 15 đã thấy bạn Minh Hiếu (nhà ở Bình Thạnh) đứng chờ được vào cổng. Không phải cố tình đâu, tại Hiếu mới vừa hoàn thành xong kì thi ở trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3 là chạy đến đây liền, không dám về nhà vì sợ kẹt xe. Làm bài rất tốt nên cô bạn của chúng ta tha hồ mà “bay”.
NGỌC THÚY ghi