Màu vàng “đỈnh đỈnh”
Màu vàng là màu áo của các FC Mỹ Tâm với ba chữ “đỉnh! đỉnh! đỉnh!” cùng ảnh chân dung ca sĩ Mỹ Tâm hơi bị lớn in giữa áo. Màu vàng này xuất hiện tại CLB Lan Anh trước khi chương trình khai mạc... hơn 4 giờ với quyết tâm “mang đến những điều bất ngờ nhất cho thần tượng và chương trình Bay đến ước mơ. Đúng là bất ngờ thật khi Mỹ Tâm biểu diễn bài Giấc mơ muôn màu trên sân khấu thì các fan của chị cũng làm nổi bật một góc khán đài với chiếc áo màu vàng trong tư thế... đứng không nghỉ, hòa nhịp cùng Myta.
Màu hồng lãng mạn
Chữ “búp bê” màu hồng mà các thành viên FC Thanh Thảo đã “kì công” cắt xốp, tô màu nhiều ngày liền, trông “lãng mạn chết được”. Các bạn này còn có một hành động “lãng mạn chết được” nữa là tặng ca sĩ Quang Dũng một bó hoa rất rực rỡ.
Màu trắng bay bổng
“Thỏi Sôcôla biết hát” Đoan Trang hát Sôcôla bay bổng và cuồng nhiệt bao nhiêu thì fan của chị trên khán đài cũng cổ vũ bay bổng và cuồng nhiệt bấy nhiêu. Các bạn đã làm “sáng” một góc khán đài bằng những chữ xốp trắng ghép lại thành chữ Sôcôla cùng với những bàn tay “trắng gì mà sáng thế” (cũng từ xốp mà ra) có
hình ca sĩ Đoan Trang ở giữa.
Màu đỏ “không đụng hàng”
Màu đỏ này ra từ bảng chữ “điện tử” của nhóm thành viên FC Đan Trường. Các bạn đã sử dụng hơn 600 bóng đèn hạt đậu tạo thành bảng chữ “Đan Trường” chạy qua chạy lại thật vui mắt.
Màu xanh “rất là lạ”
Đó là màu... con rắn bằng vải do các thành viên FC Việt Quang mang đến tặng anh. Một thành viên của FC này giải thích: “Tụi mình mang rắn vải tặng ca sĩ Việt Quang vì đó là con vật... anh cầm tinh. Nó hiền lắm. Không tin, sờ thử xem”. Đúng là con rắn này hiền và “ngoan ngoãn” nên Mực Tím mới có được tấm ảnh “là lạ” này!
THANH TRUYỀN