M2M đang rất thành công với những hit No 1 như Don’t say u love me, Pretty Boy hay Mirror Mirror. Tại sao các bạn lại đột ngột quyết định tách ra hát solo?
Marion: Chúng tôi đã chơi với nhau từ hồi 5 tuổi và bắt đầu thành lập ban nhạc từ năm lên... 8. Đến khi 18 tuổi thì ban nhạc đã có thâm niên 10 năm rồi. M2M giống như một giấc mơ tuổi ô mai vậy, nên khi lớn hơn một chút, bọn mình đều cảm thấy muốn theo đuổi một cái gì đó khác hơn.
Mọi người luôn đánh giá bạn là cô gái xinh đẹp hơn trong M2M. Liệu điều ấy có khiến bạn tự tin hơn với sự nghiệp solo của mình?
Marion: Ồ không, mình không nghĩ sắc đẹp liên quan gì ở đây cả. Mọi người nghe mình hát chứ nếu muốn ngắm người xinh, họ đã đi xem trình diễn thời trang rồi (cười).
Đã 3 năm kể từ khi album cuối cùng của M2M, The Big Room được phát hành. Các bạn còn “bị” nhận ra trên phố hay không?
Marion: Gần đây, mình có ghé qua khu chợ đêm ở Thái, bước qua một gian hàng đang bật nhạc M2M. Cô gái trẻ bán hàng ở đó đã nhận ra mình và suýt nữa thì hét lên. Cô ấy xin địa chỉ email và cả website của bọn mình nữa. Mình thấy rất vui vì mọi chuyện cũng đã khá lâu rồi mà.
Cảm giác của bạn thế nào khi nghe ca khúc của mình trên sóng phát thanh?
Marion: Mình đang ở trong ô tô sáng nay khi nghe được single End of me trên đài lần đầu tiên. Wow! Cảm giác không thể diễn tả được, còn hơn cả hồi bọn mình phát hành Don’t say u love me nữa ý chứ!
Here I am là album đầu tay của bạn với tư cách một nghệ sĩ solo. Bạn nghĩ mình đang ở đâu trên con đường sự nghiệp âm nhạc của mình?
Marion: So với hồi còn trong M2M, giờ mình đã người lớn hơn, nếm trải nhiều điều hơn. Lời ca của mình vì thế cũng nghiêm túc hơn. Mình cũng chịu ảnh hưởng của nhiều ban nhạc rock, vì thế album của mình mang khá nhiều chất rock đấy nhé! Một nửa album bạn sẽ thấy âm thanh guitar mình chơi là chủ đạo, trong khi nửa còn lại ngập đầy tiếng piano.
Ngoài âm nhạc, còn điều gì là quan trọng với bạn nữa?
Marion: Câu hỏi hay đấy. Mình nghĩ là được ở cùng gia đình, bạn bè, được làm cho họ vui vẻ và hạnh phúc.
LUCKY biên soạn