Ngày 12 và 13/5 tới đây tại Nhà hát TP.HCM, Hồng Nhung sẽ hội ngộ với khán giả qua live show nhạc Trịnh thứ 2 mang tên Như cánh vạc bay, sau live show Thuở Bống là người tổ chức vào tháng 3/2002 tại khu du lịch Bình Quới.
* Khán giả sẽ thấy điều gì đó mới ở Hồng Nhung: âm nhạc, phong cách hát, sự chiêm nghiệm của một diva trong làng nhạc Việt qua live show?
|
|
Hồng Nhung vẫn tiếp tục là giọng hát "nặng kí" của làng nhạc Việt |
- Đó là một Như cánh vạc bay rất nữ tính, dịu dàng nhưng đủ sức mạnh để “bay” giữa cuộc đời, và để “tìm” cho mình một tình yêu. Vẫn là những sáng tác đã quen thuộc với những người hâm mộ nhạc Trịnh (Như cánh vạc bay, Hạ trắng...), nhưng được thể hiện bằng phong cách mới (cả về cách hát và cách thể hiện âm nhạc), với cách nhìn nhận và thẩm mĩ rất riêng.
* Đối với live show này, chị muốn hướng đến khán giả tuổi trung niên trở lên so với khán giả trẻ?
- Tôi và những người thực hiện chương trình không làm marketing cho một đối tượng khán giả nhất định. Chúng tôi chỉ mong muốn mang đến cho khán giả một đêm nhạc để nghe, để nhìn và để nhớ. Tôi tin là khán giả trẻ từ trước tới nay đều yêu mến nhạc Trịnh. Bên cạnh những dòng nhạc khác mà giới trẻ rất hâm mộ, nhạc Trịnh luôn có chỗ đứng rất đặc biệt trong lòng họ.
* Chị đã nghĩ gì khi làm live show?
- Chỉ đơn giản là người nghệ sĩ sống và luôn sáng tạo. Chính quá trình cùng sáng tạo với những nghệ sĩ khác để tạo ra tác phẩm nghệ thuật là lúc mà họ cảm thấy hạnh phúc, rất thú vị, cuốn hút và có ý nghĩa. Mọi chuyện không hề dễ dàng. Như cánh vạc bay đã được chuẩn bị ý tưởng từ tháng 5/2005, các nghệ sĩ (ca sĩ, đạo diễn, nhạc sĩ, biên đạo...) cùng làm việc với nhau nhiều ngày để xây dựng, và cuối cùng là trình làng chương trình chỉ trong 90 phút. Có những lúc sao khó khăn thế, và stress... Có lúc công việc trơn tru thì thích thú nhìn nhau cười... Một ngày không giống như mọi ngày, không biết ngày mai sẽ làm được gì... Nhưng ai nấy đều hưng phấn, và làm việc hết mình.
* Chị còn ấp ủ ước mơ nào lớn về một dự án âm nhạc không?
- Trong đầu tôi lúc này chỉ có Như cánh vạc bay thôi!
* Bao nhiêu thời gian cho âm nhạc trong 24 giờ mỗi ngày của Hồng Nhung?
- Tôi may mắn vì công việc của tôi cũng là sở thích. Tôi không cần phải dành thời gian cho âm nhạc, âm nhạc ở trong cuộc sống của tôi như là không khí. Ngay cả khi tập yoga mỗi ngày, tôi cũng có nhạc riêng để nghe trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ tập luyện.
* Thị trường nhạc Việt đang làm được điều gì và không được điều gì, theo chị?
- Tôi thấy mấy năm nay, thị trường nhạc Việt có nhiều chuyển động. Tuy không thật sự ở đỉnh cao như những năm cuối thập niên 1990, khi mà nhiều bài hát được khán giả yêu mến và để lại những ấn tượng mà họ không quên. Gần đây xuất hiện rất nhiều ca sĩ, nhạc sĩ rất trẻ, với những phong cách âm nhạc mới, mà nhiều người trong số họ đã nổi tiếng và có được ảnh hưởng nhất định trong công chúng. Có những ca sĩ đã làm được chuyện mà từ trước đến nay chưa ai làm, như thu hút được hàng vạn khán giả đến sân vận động để xem live show của mình... Tôi rất nể họ! Về phần ca khúc, có thể hi vọng năm nay sẽ có nhiều hơn những bài hát hay đi vào lòng người và ở lại được với thời gian, như những tình khúc Trịnh, Dương Thụ... điều mà thị trường nhạc Việt hôm nay thiếu.
* Không có một chuẩn mực hoàn hảo nào cho những người làm nghệ thuật. Nhưng ở đây với một sự tương đối, một chuẩn mực hoàn hảo đối với một người ca sĩ theo ý kiến cá nhân của chị là gì?
- Tài năng, trí tuệ, lòng say mê, kỉ luật và tính cá nhân.
* Đối với chị, một ca sĩ, thì chị có hay nặng lòng với tương lai không?
- Tôi sống với hiện tại, và nghĩ về tương lai một cách nhẹ nhàng.
VIỆT PHONG thực hiện - Ảnh : VIỆT PHONG