“Anh thấy đấy, công việc khiến Vinh bận túi bụi đến nỗi không nhín nổi thời gian tập thể dục...”. Nhìn Vinh loay hoay với thùng đĩa và chồng poster vừa in, tôi cảm nhận đúng là Vinh ốm và xanh hơn trước nhiều lắm...
Không có thời gian rảnh là do Vinh nhận quá nhiều show hay vì thích “ôm đồm” công việc?
- Chắc là... cả hai (!). Ngoài thời gian luyện thanh, tập vũ đạo Vinh còn lo một số việc ở công ti như phát hành đĩa, lên ý tưởng cho các album tiếp theo v.v. Thời gian qua cũng là lúc Vinh “chạy show” cật lực, đi lưu diễn liên tục từ Bắc vào Nam vì Vinh muốn để dành một số tiền nhằm đầu tư cho các kế hoạch sắp tới. Vinh còn đang theo học một khóa về đồ họa tại nhà vì trong tương lai có thể Vinh sẽ tự tay design một album cho riêng mình...
Ra album gồm toàn ca khúc học trò, có phải Vinh muốn “hâm nóng” lại tên tuổi với giới HSSV?
- Nếu để “hâm nóng” thì Vinh còn nhiều cách khác chứ không cần phải ra album. Ý tưởng làm một CD nhạc học trò Vinh đã có từ lâu nhưng còn “lấn cấn” ở cách thể hiện sao cho mới. Cuối cùng Vinh chọn phương án song ca (với Thu Thủy, Mây Trắng, Mắt Ngọc) trong một số ca khúc - điều mà trước đây Vinh chưa từng làm. Trong album Ve kêu, những ca khúc quen thuộc như Mùa hè xanh, Tạm biệt, Mong đợi ngậm ngùi... Vinh đều phối lại hoàn toàn, hi vọng giới teen sẽ tìm được chút gì mới mẻ để “nghe” hơn...
Ve kêu không phải tên một ca khúc trong album “bốc” ra, hình như Vinh còn muốn “ngụ ý” điều gì khác?
- Trong một đêm bị...mất ngủ, bất chợt Vinh nghe được tiếng ve kêu trên tán cây gần nhà. Rồi Vinh nhớ tới quãng thời gian đi học, và tự nhiên cảm thấy cần được hát những ca khúc về ngôi trường, về thầy cô, bạn bè như một món quà tặng cho khán giả. Đặt tên album là Ve kêu vì tiếng ve ấy đã giúp Vinh gợi nhớ thật nhiều kỉ niệm đẹp, và có lẽ đây cũng là album cuối cùng Vinh hát nhạc học trò...
Không làm album nhạc học trò nữa, Vinh có nghĩ mình “liều” khi fans của Vinh đa số còn trong độ tuổi đi học?
- Vinh đã trưởng thành, không thể cứ “cưa sừng” mãi được. Không làm album nhạc học trò không có nghĩa là Vinh không hát nhạc dành cho giới teen. Trên sân khấu hoặc khi đi lưu diễn nếu có yêu cầu thì Vinh vẫn sẽ hát nhưng chắc chắc sẽ không “gom” vào trong album. Nếu làm album Vinh sẽ chọn một dòng nhạc khác, phong cách khác nhưng vẫn sẽ phù hợp với giới trẻ...
Lúc nãy Vinh có nói “kiếm tiền để đầu tư cho kế hoạch mới”. Chẳng lẽ các kế hoạch ấy gấp rút và cần nhiều kinh phí lắm sao?
- Vinh dự định trong năm nay sẽ ra ba album và một sách ảnh bằng chính nguồn vốn tiết kiệm được. Các tin đồn như “Nhà Quang Vinh giàu lắm, có ba mẹ bảo trợ hết” hoặc “Chỉ cần Quang Vinh nói một tiếng, ba mẹ sẽ sẵn sàng bỏ bạc tỉ ra lăng-xê ngay” v.v... Vinh nghe nhiều lắm và rất... tự ái. Vinh “cày” cật lực cũng chỉ muốn chứng tỏ một điều: các sản phẩm của Vinh đều do chính sức lao động của Vinh làm ra chứ không phải ai khác...
Việt Hùng (thực hiện) - Ảnh: Quốc Huy