Vừa qua, Lương Bích Hữu đã có một buổi họp mặt với các fan tại Nhà hát Bến Thành. Ngoài việc giới thiệu những ca khúc mới, giao lưu, chụp ảnh, kí tặng đĩa cho các fan, Bích Hữu còn tổ chức một buổi quyên góp từ thiện ủng hộ các nạn nhân của cơn bão Chanchu. Tổng số tiền quyên góp là 5.200.000đ đã được chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Q.1,TP.HCM.
Với mục đích tạo sân chơi giao lưu cho các fan tuổi tím, Lương Bích Hữu - thành viên của H.A.T dạo nào - sẽ tổ chức một liveshow cho mình vào ngày 28/7 tại Nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa. Theo lời Bích Hữu, giá vé sẽ cực “mềm”: chỉ dao động từ 30 - 60.000 đ mà thôi...
* Thật sự mà nói, số tiền 60.000đ cũng chưa phải “mềm” lắm đối với học sinh...
- Hữu làm liveshow này không phải vì lợi nhuận mà chỉ muốn có chương trình dành cho các fan của Hữu. Chi phí đầu tư liveshow khá cao, và Hữu thấy giá vé như vậy là phù hợp. Tất nhiên, chương trình sẽ được đầu tư rất nghiêm túc, có nhiều “chiêu” để xem và để nghe. Hữu đã cố gắng giảm tối đa giá vé rồi, nếu giảm nữa chắc sẽ... lỗ mất (cười).
* Liveshow sẽ có gì hấp dẫn?
- Vì Hữu là người Hoa nên sẽ có một phần mang màu sắc văn hóa Trung Hoa (như âm nhạc, trang phục, múa, đạo cụ v.v.). Ngoài ra Hữu sẽ hát một số ca khúc thiếu nhi, các ca khúc pop quen thuộc và một số bài mới trong album Vol 2 Ây da Ây da phát hành sau đó. Không chỉ hát, Hữu sẽ có một số màn giao lưu khá lạ...
* Trên sân khấu, Hữu giao lưu hình như hơi bị yếu. Vậy làm thế nào để Hữu khắc phục điểm yếu đó?
- Đúng là Hữu hay bị... hồi hộp khi trò chuyện với khán giả, vì vậy ở mỗi phần giao lưu Hữu sẽ có thêm một vị khách mời “cứu bồ” (như Nguyên Vũ, Sỹ Luân, Ưng Đại Vệ...). Có lúc Hữu sẽ “khoe” một số bức tranh do chính Hữu vẽ, từ đó dẫn dắt khán giả theo một câu chuyện về ước mơ, về sự sáng tạo của Hữu...
* Nghe nói Hữu đang dự định kết hợp với Ưng Đại Vệ thành một cặp song ca?
- Hữu và anh Vệ hiện nay đang cùng chung một công ti là Nguyễn Production, tuy nhiên cả hai vẫn là ca sĩ độc lập. Chuyện song ca chỉ là “kết hợp ngẫu hứng” trong liveshow của Hữu thôi, thật sự Hữu và anh Vệ đều có công việc riêng của mỗi người...
VIỆT HÙNG thực hiện - Ảnh: HIZO