ĐI ĐÂU HỠI CON THUYỀN VÀ CÁNH BUỒM MÀU ĐỎ?
Con thuyền - cánh buồm đỏ ấy sẽ chở bạn “du ngoạn” vào một thế giới cổ tích lạ lẫm. Không chỉ “đứng yên” trên mặt biển, chiếc thuyền đặc biệt kia còn “bay” lên chín tầng mây hoặc “lặn” sâu xuống đáy đại dương. Bối cảnh sân khấu cũng thay đổi liên tục. Khi thì lơ lửng giữa những cụm mây trôi bềnh bồng, khi thì lênh đênh trên biển cùng các con sóng, có lúc lại đầy rẫy san hô với những người cá bơi qua bơi lại... Mạch truyện xuyên suốt sẽ do các ca sĩ “phác họa” nên. Họ sẽ cùng ở trên thuyền, cùng phiêu lưu với bạn qua những câu chuyện kể và đặc biệt, không có ca sĩ nào... đứng trên mặt đất để hát hết á. Làm sao hay dzậy ta?
XEM
|
|
Đức Tuấn |
|
|
Tiết Cương |
Cái đáng xem đầu tiên là màn biểu diễn hoành tráng Lễ hội Tây Sơn. Hai cây cột lớn đặt giữa sân khấu với cờ phướn xung quanh, mười mấy diễn viên trong trang phục lính thú sẽ tạo hình và... đánh đu ngay trên hai cây cột ấy. Nhằm tăng thêm độ... thót tim, 8 chiếc trống chầu xung quanh sẽ liên tục gióng lên cổ vũ. Bởi vậy, bạn hãy chuẩn bị hít thở lấy tinh thần đi là vừa!
|
|
Đoan Trang |
|
|
Anh Kiệt |
Một số “cái đáng xem” khác cũng có lực hút còn hơn... nam châm. Đã bao giờ bạn thấy Lam Trường đạp xe đạp lơ lửng giữa trời và “bay” ngang qua khán giả? Đã bao giờ bạn chứng kiến Cao Thái Sơn vừa hát vừa “cưỡi” trên một đám mây, Nhật Tinh Anh ngồi trên một chiếc... móc câu đùa giỡn với người cá bơi lội xung quanh? Đã bao giờ bạn thấy Nguyễn Phi Hùng trở thành một... hoàng tử xứ châu Âu thời xưa? Tất cả đều có trong BĐƯM 7, mới mẻ và hấp dẫn cực kì...
”QUẬY TƯNG” CÙNG THÚY NGA - TIẾT CƯƠNG - QUỐC THUẬN
|
|
Nhật Tinh Anh |
|
|
Lam Trường |
”Mỗi năm một kiểu chọc cười khác nhau!” - đó là “tiêu chí” của bộ ba nghệ sĩ Thúy Nga, Tiết Cương và Quốc Thuận khi xuất hiện trong BĐƯM. Năm nay, Tiết Cương vào vai một... ca sĩ (hé hé, dám cá là cách xuất hiện của anh ấy sẽ làm bạn nhầm ngay với một nhân vật cực hot), Quốc Thuận thì làm vệ sĩ còn Thúy Nga sẽ là một fan “bình thường nhưng không bình thường” (?!). Vì quá ái mộ “ngôi sao” Tiết
|
|
Thúy Nga |
Cương nhưng không biết cách nào để tiếp cận, Thúy Nga đành phải... giả dạng thành một số nhân vật khác nhau và từ đó nảy sinh nhiều chuyện rối rắm. Những hành động hơi bị... tưng tưng (của cả ca sĩ lẫn vệ sĩ), những câu hỏi và lời tâm sự trời ơi đất hỡi (của “fan số 1” Thúy Nga) chắc chắn sẽ làm “rung rinh cầu trường”. Nhớ nha, khi xem tiểu phẩm THẦN TƯỢNG VÀ FAN bạn hãy cố gắng “kềm chế” nếu không bị... rớt xuống đất ráng chịu (vì cười nhiều quá chứ sao!)
ĐẠO DIỄN VĂN HIỆP: “LÀM CHO MỰC TÍM, ANH THẤY MÌNH TRẺ HOÀI...”
|
|
Đạo diễn Văn Hiệp |
Bốn năm gắn bó với BĐƯM là bốn năm anh “bày” ra thật nhiều món ăn nghệ thuật. Với bạn đọc Mực Tím, đặc biệt là khán giả BĐƯM, cái tên Văn Hiệp dường như đã quen thuộc lắm lắm...
* Có ý kiến thắc mắc không biết anh Hiệp lấy đâu ra nhiều ý tưởng quá...
- Thú thật là ý tưởng làm BĐƯM đa phần do anh phát triển từ... mấy đứa cháu ở nhà. Cháu anh cũng trong tuổi mực tím, do vậy khi trò chuyện với chúng anh “vỡ” ra rất nhiều điều. Ví dụ như có đứa nói với anh: “Sân khấu cứ ở... dưới đất hoài, sao chú không làm cho nó... bay lên trời?”, hoặc là : “Con chưa thấy sân khấu nào dưới biển hết, chú ha!” v.v... Thế là ý tưởng về một con thuyền cổ tích biết bay, biết lặn ra đời. Từ cái “sườn” ấy, anh và BTC chương trình tiếp tục thêm thắt cho hoàn chỉnh và phù hợp với chủ đề Cổ tích tuổi 17...
* Khi đạo diễn cho BĐƯM, anh thấy có gì khác so với rất nhiều chương trình mà anh đã từng thực hiện?
- Chính là khán giả. Bạn đọc Mực Tím lúc nào cũng rất “máu lửa”, cổ vũ hết mình mà không biết mệt. Mỗi khi thấy “chiêu” của mình được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt, anh thấy rất vui và rất hãnh diện. Điều đó như một động lực “buộc” anh phải sáng tạo nhiều hơn nữa...
* Anh từng nói mình có một “niềm vui bí mật” mỗi khi làm BĐƯM. Đó là gì vậy anh?
- Nhiều người khen anh trẻ lâu, anh mới bật mí với họ: “Vì làm việc với Mực Tím hoài nên tui mới trẻ như vậy đó”...
Vé xem chương trình BAY ĐẾN ƯỚC MƠ 7 hiện đang bán tại Tòa soạn Báo Mực Tím (12 Phạm Ngọc Thạch, Q3, TPHCM) và Phòng bán vé Sân khấu ca nhạc Lan Anh (291 Cách Mạng Tháng Tám, Q10, TP.HCM). Có 3 loại vé để bạn lựa chọn: 40.000đ, 60.000đ, 80.000đ/vé. Mua vé tập thể được giảm giá (liên hệ anh Lê Châu Hà, ĐT: 0903938331). Chương trình hấp dẫn - hoành tráng - sôi động - mới lạ và đầy chất 'tím", hãy "xí" ngay một vé xem chương trình và rủ bạn bè cùng xem, đừng bỏ qua bạn nhé!
VIỆT HÙNG thực hiện - Ảnh: V.H - CTV