Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao

 

 Âm nhạc
 
Thanh Ngọc 'lột xác' để trưởng thành (5/7/2006)

Không còn điệu bộ vừa nói vừa ngả đầu, nhún vai, thỉnh thoảng cười tít mắt, thích nhìn mọi việc trong cuộc sống một cách tươi tắn...,

...giọng ca đoạt giải nhì Tiếng hát truyền hình TP HCM 2005 đang cố gắng vượt qua hình ảnh "tuổi mới lớn" trong mắt khán giả. Thay đổi hình tượng để bước vào một chặng đường mới, Thanh Ngọc biết rõ nhiều thử thách đang đợi mình phía trước. Nhưng "ngày hôm qua" của cô cũng không dễ dàng gì. Ngày Ngọc sinh hoạt văn nghệ trong đội Sơn ca của nhà thiếu nhi TP HCM, người mẹ luôn "trên từng cây số" những nơi con hát, còn ca sĩ nhí thì hát xong chạy ngay vào cánh gà, hối hả ôm ngay quyển vở học bài để hôm sau lỡ bị kêu lên bảng... "Chiến đấu vì mục tiêu: Đi hát nhưng phải đảm bảo thành tích học sinh giỏi. Khổ nhất là có hôm diễn về khuya lơ khuya lắc, mắt mở không được, đầu gật như gà mổ vẫn phải ôm quyển vở", Ngọc nhớ lại.

Khoảng thời gian ấy không lâu, vì một ngày ca sĩ nhí nhận ra mình cao hẳn khi đứng chung hàng với cả đội Sơn ca. Nghiệp hát sang một chặng mới, Thanh Ngọc với gương mặt sáng và giọng trong trẻo, được thày Trần Thanh Tùng mời vào nhóm Mắt Ngọc với 3 bạn gái đồng lứa: Duy Uyên, Ngọc Nga và Quỳnh Anh. Lần này, không hát bài thiếu nhi nữa mà hát cả những bài có chữ "yêu". Đi hát cũng không còn là đi "sinh hoạt" nữa mà đã trở thành nghề kiếm tiền thực sự.

Năm 1999, sau Tam ca Áo Trắng, Ba Con Mèo..., tuổi teen TP HCM từng tự hào về Mắt Ngọc, nhóm nhạc tạo được tiếng vang khá lớn trong thị trường âm nhạc Việt Nam với phong cách trẻ trung, biểu diễn khá chuyên nghiệp. Thanh Ngọc nổi lên như ca sĩ chủ đạo trong nhóm với chất giọng trong và kỹ thuật khá "dày".

Đến năm 2004, nói lời chia tay với những người bạn đã gắn bó với mình trong 6 năm, Ngọc được sự động viên của Duy Uyên và Ngọc Nga để tiếp nối một chặng đường mới trong sự nghiệp ca hát. Một lần nữa, thử thách bày ra trước mắt cô, nghiệp hát solo gian truân. Cô ca sĩ gần như phải một mình đối diện với tất cả: "vật lộn" hơn 2 năm để cho ra đời CD đầu tay, tự bươn chải để tìm sô diễn, chật vật lo trang phục, tóc tai... Niềm an ủi lớn nhất với Ngọc lúc này là sự động viên và niềm tin của ba mẹ dành cho cô con gái lúc nào cũng nhỏ trong mắt họ.

Và cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP HCM 2005 chính là nơi cô quyết định thử thách mình lần nữa. Ngọc tâm sự đây là một kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời đi hát của mình. Cuộc tranh tài ròng rã một tháng đưa nữ ca sĩ đến với vinh quang bằng giải nhì, nhưng cũng khiến cô "đau tim" với áp lực ca sĩ đi thi, rồi cả những điều tiếng về việc "giải thưởng không xứng đáng". "Đã bước vào nghề làm dâu trăm họ thì phải chấp nhận sống cùng tin đồn. Ban đầu thì có buồn, nhưng tôi nghiệm ra thời gian không phải là vô hạn, nếu cứ mãi nghĩ về nó thì cuối cùng mình chẳng làm được gì hết. Đâu phải thi xong là xong, tôi còn cả chặng đường phía trước để phấn đấu, để chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình".

Vậy là cô tiếp tục dấn thân vào cuộc chơi mới trên con đường âm nhạc bằng việc hoàn thành album còn đang dang dở, chuẩn bị trở lại trường lớp thanh nhạc...

Đến 27/6 vừa qua, sau một thời gian dài đi hát, album đầu tay của Thanh Ngọc đã ra mắt công chúng. Album giống như cuộc về đích ngoạn mục đầu tiên của cô bé vừa trưởng thành sau những chướng ngại vật khá cam go. Trong CD đầu tay này, Ngọc chọn phong cách trẻ trung để hướng đến tuổi teen, nhưng song song đó cô cũng "chớm" giới thiệu đến công chúng một hình ảnh trưởng thành, chính chắn hơn. Đó là một Thanh Ngọc lãng mạn, đằm thắm trong âm nhạc và chững chạc hơn trong cuộc sống.

Phấn đấu trong sự nghiệp khá gian truân, Ngọc cũng khao khát thành danh hơn với nghề hát, nhưng ước mơ lớn hơn của cô chính là được trở thành cô giáo dạy nhạc theo nguyện vọng của ba mẹ. Đã tốt nghiệp trường Cao đẳng sư phạm, nhưng bước vào năm học 2006 này, Thanh Ngọc sẽ vừa đi hát vừa tiếp tục theo đuổi việc học ở hệ đại học. "Tôi, cô bé đang đi tìm cho mình một tình yêu chân thật, niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Đời không như mơ, nhưng nếu tin vào cuộc sống và nỗ lực bằng chính khả năng của mình. Rồi, có một ngày ước mơ sẽ trở thành hiện thực", cô tâm sự.

Theo vnexpress

 
         
 
MucTim Online
Bay đến ước mơ 7 - Cổ tích tuổi 17 (MT 737 - 4/7/2006)
Hà Anh Tuấn: hát... như chơi (3/7/2006)
Lam Trường và câu chuyện tuổi 17 (MT 736 - 26/6/2006)
Sôi động cùng V-Pop 100oC (24/6/2006)
Lương Bích Hữu và liveshow giá mềm (MT 735 - 20/6/2006)
7 phút với Bi Rain (MT 734 - 12/6/2006)
Mỹ Tâm chảnh với Bi? (10/6/2006)
Buổi biểu diễn của Bi - Rain tại TP.HCM: Hơn 20 ngàn bạn trẻ đã đến, nhưng... (9/6/2006)
Xem Bi (Rain) trình diễn trực tiếp trên kênh HTV2 (MTO 6 - 8/6/2006)
Ca sĩ Đoan Trang: "Chúng tôi không ăn cắp ý tưởng để làm Soco dance" (MT 733 - 6/6/2006)
 
Cô gái “cây dù” trở lại ngôi hậu
Đêm nhạc của giai điệu hạnh phúc
Tặng 100 vé Hòa Nhịp Bạn Trẻ tháng 3
Vé Album Vàng tháng 3 đã có chủ
Ca sĩ Dương Triệu Vũ & hiện tượng V-pop 2010
Liveshow Một thoáng quê hương 2
Làm quen SS501
Nam Cường "Bay giữa Ngân hà"
Bảo Thy kỳ 2: Ai đã tung hình tôi lên mạng?
Shayne Ward - Hoàng tử xứ sương mù
 
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.